my alone
25-02-2011, 05:48 AM
Mùa thu tới lá vàng rơi rụng hết
Tựa lòng em đã chết lặng từ lâu
Một nỗi nhớ âu sầu em chôn dấu
Anh có dành một chút dẫu phai phôi.
chiều buồn, mưa giăng giăng kín lối
giờ chẳng còn con đường cho riêng em
lòng tự hỏi có khi nào anh nhớ
một con đường ta mới vẽ hôm nao.
Tựa lòng em đã chết lặng từ lâu
Một nỗi nhớ âu sầu em chôn dấu
Anh có dành một chút dẫu phai phôi.
chiều buồn, mưa giăng giăng kín lối
giờ chẳng còn con đường cho riêng em
lòng tự hỏi có khi nào anh nhớ
một con đường ta mới vẽ hôm nao.