tina999
13-09-2005, 11:37 AM
Đoá hoa rụng là đoá hoa đẹp
Hoa rụng đi rồi sau đó càng nở đẹp hơn
Người chết đi rồi sẽ vẫn sống mãi rong tim người sống...
Truyện Candy.
Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.
Văn học 12.
Tìm cái gì thấy cái đó, lơ là cái gì mất cái đó.
Sophocles.
Nếu bạn xinh đẹp, mọi người sẽ nhìn ngắm
Nếu bạn thông minh, mọi người sẽ kính trọng
Còn nếu duyên dáng, mọi người sẽ mãi nhớ bạn.
S.Lorenx
Ghen tuông làm ta nhỏ nhoi trong bạn bè
Mềm yếu trong con mắt của tình địch
Và vô phương chống đỡ trong tay kẻ thù.
Tây Ban Nha.
Biết những giới hạn của hạnh phúc và yêu nó, đó chính là hạnh phúc.
R.Rolland.
Hy sinh những đam mê khác_đó là cách duy nhất đến được thành công.
A.Shevchenko^.
Tình yêu làm dịu những trái tim kiêu hãnh, dạy lòng khiêm nhường cho người trịch thượng
Nhưng bản tính chủ yếu của nó là làm cho tất cả thành cao thượng và tốt đẹp.
Rit.
Sự biể hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ quan trọng hơn rất nhiều so với bộ trang phục người đó mang trên người.
Dale Carnegie.
Không có gì là xấu, không có gì là tốt. Chính ý nghĩ của chúng ta tạo nên hạnh phúc hay đau khổ.
Shakespeare.
Hoa rụng đi rồi sau đó càng nở đẹp hơn
Người chết đi rồi sẽ vẫn sống mãi rong tim người sống...
Truyện Candy.
Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.
Văn học 12.
Tìm cái gì thấy cái đó, lơ là cái gì mất cái đó.
Sophocles.
Nếu bạn xinh đẹp, mọi người sẽ nhìn ngắm
Nếu bạn thông minh, mọi người sẽ kính trọng
Còn nếu duyên dáng, mọi người sẽ mãi nhớ bạn.
S.Lorenx
Ghen tuông làm ta nhỏ nhoi trong bạn bè
Mềm yếu trong con mắt của tình địch
Và vô phương chống đỡ trong tay kẻ thù.
Tây Ban Nha.
Biết những giới hạn của hạnh phúc và yêu nó, đó chính là hạnh phúc.
R.Rolland.
Hy sinh những đam mê khác_đó là cách duy nhất đến được thành công.
A.Shevchenko^.
Tình yêu làm dịu những trái tim kiêu hãnh, dạy lòng khiêm nhường cho người trịch thượng
Nhưng bản tính chủ yếu của nó là làm cho tất cả thành cao thượng và tốt đẹp.
Rit.
Sự biể hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ quan trọng hơn rất nhiều so với bộ trang phục người đó mang trên người.
Dale Carnegie.
Không có gì là xấu, không có gì là tốt. Chính ý nghĩ của chúng ta tạo nên hạnh phúc hay đau khổ.
Shakespeare.