Xem đầy đủ chức năng : Có tha thứ chăng lời nói dối...
bica_cabi
21-02-2011, 07:50 AM
Nhox bị tai nạn nhưng lại nói zoi tui là hk sao, tui cũng chẳng thèm để ý đến nhox vì tui tin nhox mà. Rồi 1 ngày 2 ngày... nhox hk nt cho tui, điều đầu tiên tui nghĩ về nhox là nhox đã xếp tui vào danh sách bị bỏ rơi. Mãi cho đến ngày thứ 9, 1 cuộc điện thoại gọi đến và cho tui biết nhox đang nguy kịch tui bần thần ko tin nếu đó là những ngày chúng tui đùa ác với nhau... và rồi đúng thật là nhox người mà tui tin tưởng trước giờ đã nói dối tui, nhox biến tui thành đứa vô tâm nhất thế gian này giờ tui biết phải làm sao tiếp tục giận nhox vì đã cho tui leo cây mấy bữa liền, vì đã nói dối tui hay phải tha thứ và cầu mong nhox có cơ hội sống để nói dối tui thêm lần nữa
m0nk3y.devil
21-02-2011, 09:39 AM
nhox đó nói dối bạn chỉ vì hok mún bạn phải buồn thui muk
nhox nghĩ cho bạn, hok mún bạn khổ vì nhox đó
vì vậy cố gắng lên
hay dành tình yêu của bạn mà chăm sóc cho nhox
chúc nhox của bạn mau khoẻ lai. khi ấy bạn có trách nhox đó cũng đâu có muộn
bica_cabi
21-02-2011, 10:04 AM
mình biết nhưng hi vọng ngày càng ít chắc mình phải ân hận suốt đời wa
m0nk3y.devil
21-02-2011, 10:08 AM
còn 1 chút hi vọng thì vẫn phải cố gắng chứ bạn
bây giờ nếu ngay cả bạn mà cũng ngừng hi vọng thì còn ai chăm sóc và ở bên người ta nữa
bica_cabi
21-02-2011, 10:12 AM
mẹ người ta hok cho mình vào thăm người ta dù là một chút
ng0ctan
22-02-2011, 10:20 AM
Minh cũng giống như bạn việc bất ngờ đến với mình khiến minh rất buồn,khi hay tin đôi chân ko bước nỗi,rã rời nhưng mjh cũng gặp đc bạn mjh,và chờ ngày định mệnh quyết định sự ra đi hay ở lại của bạn mình !!! Chán ghê
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.