DreamLiner
20-02-2011, 10:25 PM
Thành thật xin lỗi mọi người, vì đây là 1 câu hỏi ngớ ngẩn và tôi đã từng tư vấn nhiều rồi, nhưng đến trường hợp của chính bản thân thì lại POTAY hic
- Tôi đã có người yêu rồi và chắc chắn là như vậy, tính tôi cũng ko lăng nhăng, có 1 lần đi chơi cùng bạn thì gặp 1 e gái, e ấy có xin số ĐT tôi ( tôi khá hiền và khá đẹp trai ), ùh thì xã giao cũng chẵn sao cơ mà..... 1 tháng 2 tháng rồi 1 lần lại đi chơi với bạn ( vì cô ấy là người mà bạn tôi thích ) tôi gặp lại và rồi.......1 tháng sau cô ấy gọi cho tôi.....ùh thì xã giao mà....cũng chẵn sao.....nhưng đúng là năm nay ko dc tốt cho lắm.....mày mò thế nào....nt thế nào lại đi cafe và đi ăn lúc nào ko hay !......
- Tôi có nói rõ là mình chỉ là ANH EM vì hợp tính, vui thì ANH EM ( cái Tệ của tôi là ko nói rõ : ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU huhu ) mình mới thế này thôi.....nhưng càng đi chơi ( lúc này chỉ đi 2 đứa thôi ). Cô ấy hàm ý rằng nếu có ai đó tỏ tình thì sẽ nhận lời ( hú vía quá ) cô ấy chỉ cả phòng ở Kí Túc Xá cho tôi biết nơi cô ấy ở và học ( học 1 trường ở TP.HCM ) kể mọi sở thích và thói quen, kể cả chuyện ở trường rất nhiều Nam sinh theo đuổi, và tìm cách từ chối ra làm sao ( cô ấy khá đẹp gái và cá tính ), kể chuyện Gia đình, kể cả ng yêu củ ôi FULL.....lúc này mới có chuyện đây....Tự Dưng tôi có cái thói quen là phải nhắn tin và gọi điện cho cô ấy lúc nào ko biết, và cũng bắt đầu thấy HƠI NHỚ....huhu....và vẩn còn đang hẹn đi chơi nữa đây này....Lúc này đây là lúc tôi khó chịu và chán quá đi....
>>> Tôi là 1 người ko giữ vững lập trường ??? chắc là thế rồi còn j nữa !!!
- Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên với. THANK ALL
Chúc sức khỏe tất cả các Anh Chị Em nhé
- Tôi đã có người yêu rồi và chắc chắn là như vậy, tính tôi cũng ko lăng nhăng, có 1 lần đi chơi cùng bạn thì gặp 1 e gái, e ấy có xin số ĐT tôi ( tôi khá hiền và khá đẹp trai ), ùh thì xã giao cũng chẵn sao cơ mà..... 1 tháng 2 tháng rồi 1 lần lại đi chơi với bạn ( vì cô ấy là người mà bạn tôi thích ) tôi gặp lại và rồi.......1 tháng sau cô ấy gọi cho tôi.....ùh thì xã giao mà....cũng chẵn sao.....nhưng đúng là năm nay ko dc tốt cho lắm.....mày mò thế nào....nt thế nào lại đi cafe và đi ăn lúc nào ko hay !......
- Tôi có nói rõ là mình chỉ là ANH EM vì hợp tính, vui thì ANH EM ( cái Tệ của tôi là ko nói rõ : ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU huhu ) mình mới thế này thôi.....nhưng càng đi chơi ( lúc này chỉ đi 2 đứa thôi ). Cô ấy hàm ý rằng nếu có ai đó tỏ tình thì sẽ nhận lời ( hú vía quá ) cô ấy chỉ cả phòng ở Kí Túc Xá cho tôi biết nơi cô ấy ở và học ( học 1 trường ở TP.HCM ) kể mọi sở thích và thói quen, kể cả chuyện ở trường rất nhiều Nam sinh theo đuổi, và tìm cách từ chối ra làm sao ( cô ấy khá đẹp gái và cá tính ), kể chuyện Gia đình, kể cả ng yêu củ ôi FULL.....lúc này mới có chuyện đây....Tự Dưng tôi có cái thói quen là phải nhắn tin và gọi điện cho cô ấy lúc nào ko biết, và cũng bắt đầu thấy HƠI NHỚ....huhu....và vẩn còn đang hẹn đi chơi nữa đây này....Lúc này đây là lúc tôi khó chịu và chán quá đi....
>>> Tôi là 1 người ko giữ vững lập trường ??? chắc là thế rồi còn j nữa !!!
- Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên với. THANK ALL
Chúc sức khỏe tất cả các Anh Chị Em nhé