meo_u_1994
20-02-2011, 07:40 AM
Em à! 20 ngày có phải quá dài không em? Đối với anh đó là khoảng thời gian đáng nhớ trong đời, nó biến đổi con người anh với biết bao cảm xúc từ vui mưng, hạnh phúc rồi sang nhớ nhung, chờ đợi rồi lại thất vọng đau khổ tới ân hận xót xạ Tình yêu quá phức tạp với một con người con quá con nít như anh. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhưng để rồi tình yêu lại là động lực để anh tiếp tục trên con đường yêu của minh. 20 ngày không phải quá dài nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được tình yêu em dành cho anh nó quý giá như thế nào và cũng đủ để chứng minh con tim anh yêu em biết dường nào. Anh không giám hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em nhưng anh hứa sẽ yêu em bằng trọn vẹn con tim của mình. Anh không giám hứa sẽ đy cùng em đến suốt cuộc đời nhưng anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em dù có gì đi chăng nữa. Hãy giữ chặt lấy mối tình này em nhé, đừng để nó vụt bay như bong bóng hứa với anh chúng ta sẽ cùng nhau nắm chặt tay bước đi dù có chuyện gì xảy ra. để rồi khi nhìn lại anh và em đều tự hào vì mình vẫn mãi là của nhau. Yêu em nhiều.