PDA

Xem đầy đủ chức năng : [56] Để cho tình yêu bất tử...



kaly_love
19-02-2011, 08:42 PM
Chẳng hiểu sao tự nhiên ta rơi vào cái cảm giác này. Ko vui , ko buồn , lênh đênh vô định.

Người bảo ta lo cho tương lai, sự nghiệp, vật chất để còn lo cho người một cuộc sống đầy đủ nếu ta yêu người. Nếu ta ko có gì hết người sẽ không đến với ta. Ta ngồi đây tự hỏi nếu ta là người có tất cả những thứ người cần thì người đến với ta có ý nghĩa gì ? Người có gì đặc biệt ? Hay người cũng chỉ như bao người con gái khác , quá đổi bình thường ! Bình thường đến mức tầm thường .

Ta yêu người thật nhiều đó. Mãi ko thay đổi đó. Ta sẽ cố gắng để giành cho người thật nhiều đó . Chỉ cần người cần và ta có thì ta dành cho người hết. Nhưng có 1 thứ người ko bao giờ có nữa. Là người ko có ta.

Ta biết người nói đúng đó. Nhưng khi người nói ra giá trị của người trong lòng ta đã giảm hơn phân nửa. Ta sẽ mãi mãi ko bao giờ đến với người bởi vì ta yêu người. Ta sẽ mãi mãi ko đến với người bởi vì ta muốn giữ hình ảnh đẹp của người trong lòng ta. Chẳng bao giờ người đến bên ta chỉ vì người yêu ta.

Ngừơi trong lòng ta là một cô gái vô cùng đặc biệt. Có những nét đẹp tâm hồn không ai có được. Trong mắt ta , trong tim ta người là đẹp nhất người biết ko ? Nhưng chỉ vì một điều người nói thôi mà hình ảnh đó dường như đã tan vỡ rất nhiều. Ta sẽ rời xa người mãi mãi để giữ những điều còn lại trong lòng ta mãi mãi. Nhưng cho dù những gì của người trong lòng ta ko còn đến một nửa thì ta vẫn sẽ chỉ yêu mình người.

Ta ko cần người ở bên ta nữa. Ta ko cần thân xác người , ta ko cần chiếm hữu người , ta ko cần những âu yếm của người dành cho ta mà ko xuất phát từ trái tim. Người như vậy ở bên ta sẽ mãi chỉ làm ta đau mà thôi. Thà rằng ta xa người mà trong lòng ta người thật đẹp , thà ta xa người nhưng vẫn lo lắng giúp đỡ được cho người thì ta cần gì người ở bên ta mà ko có trái tim yêu thương ta.

Người trách ta, ngừơi nói tất cả là tại ta . Uhm tại ta , ta cũng ko có gì trách gì người. Người cứ đổ hết cho ta , ta cũng ko trách người đâu. Và ta thật tâm mong những gì đã xảy ra đều là do lỗi của ta. Ta sẽ đau nỗi đau đánh mất người chứ ko đau nỗi đau người làm ta đau.

Ta yêu người không hề đắn đo đong đếm , ta yêu người chưa từng nghĩ tới chuyện đáng hay ko đáng , ta chỉ biết yêu người thì người muốn ta làm gì ta cũng làm. Ta trao trái tim cho người không vì người có thể bảo vệ trái tim ta , ta cũng ko cần biết người là ai ta chỉ biết ta là ta và ta yêu người.

Vậy tình yêu là cái gì ?

Câu trả lời của Quân trong Gọi Giấc Mơ Về, khi Phụng trước chuyện của Long và Thuỷ, hoang mang về cái gọi là Tình yêu
_ Tình yêu là gì ? Tại sao 2 người trước kia yêu nhau như vậy mà giờ lại ra như thế ?
_ Vì ngay từ đầu đó đã ko phải là tình yêu. 1 trong 2 bên chỉ tìm đến bên kia nhằm thỏa mãn một mục đích cụ thể nào đó.
_ Vậy thế nào mới là tình yêu ?
_ Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.


Chỉ khi nào em tìm đến anh bằng trái tim thì em mới có anh một lần nữa. Nếu em đến bên anh không vì trái tim thì thôi em đừng đến nữa. Em hãy cứ ở xa anh và em vẫn có đựơc cái em cần ở anh. Anh thà suốt đời này cô đơn thương nhớ về một người thật đẹp trong lòng anh.