maylangdu
18-02-2011, 11:13 AM
Có những giấc mơ đã đến rồi vội vàng ra đi. Có những nổi buồn không thể không nguôi. Thời gian mãi hiện hữu. Tình yêu của chúng mình có như thế nào rồi cũng trở về một đoạn kết ... không có nhau.
Anh đã từng nói "tình yêu của chúng mình sẽ chỉ........ là kỉ niệm và giống như một giấc mơ, khi tỉnh giấc em và anh chỉ là những người bạn hay là những người xa lạ". ừ em hiểu....nhưng tại sao ta vẫn yêu nhau để rồi như thế hả anh?
Em đã xoá tất cả những gì liên quan đến anh : tin nhắn, số điện thoại, nick name, tất cả những gì thuộc về anh. Để rồi vài tuần sau em lại nhận được tin nhắn của anh, em đã cố tình không trả lời. Em những tưởng sự vô tình của em sẽ làm cho anh không nên đợi dòng reply nơi em.
Nhưng 30 phút sao anh đã có mặt tại nơi em có mặt, tại sao vậy anh?
Chẳng lẽ quên một người khó đến thế ?
Chẳng lẽ chia tay nhau thế này không nên sao anh?
EM đã bảo với anh "càng bên nhau, kỉ niệm càng nhiều và chúng mình chỉ có con số không tròn trĩnh và nỗi đau sẽ nhân lên rất nhiều lần".
Nhưng ... ta vẫn cứ gặp nhau, vẫn song hành trong con đường đầy gió lộng
http://images.yume.vn/blog/201003/02/1267509451_48c51a24_co%20thu%20hanh%20phuc%20goi%2 0la%20chia%20tay.jpg
Bết là sẽ xa nhau sẽ nhớ nhiều hơn khi giã từ vậy mà ... em vẫn đi bên anh khi em cảm thấy cô đơn và khi anh cần em. Ta vẫn ngồi đối diện, vẫn nói cho nhau nghe những buồn vui của riêng mình.
Những câu xin lỗi dành cho nhau nghe buồn thật.......... thời gian lặng lẽ cứ trôi......em và anh cứ nhường nhau......không biết ở nơi đó....hai chúng ta có cùng suy nghĩ không anh?
Bạn bè của anh hay bảo với em rằng :Anh rất yêu em nhưng nó không nói ra ....., thế mà định mệnh không cho mình đi cùng một đoạn đường anh nhỉ!
Ngày may em sẽ đi bên người ta, em sẽ khoác tay người ấy bước lên xe hoa. Còn anh ...
em cũng không dám nghĩ là nhìn anh là người như thế nào trong tình cảm của chúng mình anh à
http://images.yume.vn/blog/201012/16/1292465794_1274699207_chiatay_l.jpg
Nếu cho em lựa chọn hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau em sẽ chọn cho chúng mình hai đường thẳng cắt nhau. Gặp nhau chỉ một lần rồi mãi mãi xa xăm không bao giờ trông thấy nữa. Còn hơn làm hai đường thẳng song song luôn bên đời nhau nhưng không bao giờ giặp nhau. Mãi mãi bên nhau nhưng không bao giờ dừng lại để tìm cho mình lần cắt nhau trong suốt một hành trình. Mình đã chia tay bao lần anh nhỉ, em cũng không nhớ. Anh bảo em hãy cho anh làm người bạn bên em buồn, làm người tình khi em cần. Tại sao thế anh, vì chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau phải không anh?
Không lâu nữa đâu anh, em và anh không còn nhìn nhau được nữa. Em đã chọn con đường không có anh và mãi mãi anh chỉ còn trong em một điểm cắt ... nơi hai chũng ta từng gặp nhau
Anh đã từng nói "tình yêu của chúng mình sẽ chỉ........ là kỉ niệm và giống như một giấc mơ, khi tỉnh giấc em và anh chỉ là những người bạn hay là những người xa lạ". ừ em hiểu....nhưng tại sao ta vẫn yêu nhau để rồi như thế hả anh?
Em đã xoá tất cả những gì liên quan đến anh : tin nhắn, số điện thoại, nick name, tất cả những gì thuộc về anh. Để rồi vài tuần sau em lại nhận được tin nhắn của anh, em đã cố tình không trả lời. Em những tưởng sự vô tình của em sẽ làm cho anh không nên đợi dòng reply nơi em.
Nhưng 30 phút sao anh đã có mặt tại nơi em có mặt, tại sao vậy anh?
Chẳng lẽ quên một người khó đến thế ?
Chẳng lẽ chia tay nhau thế này không nên sao anh?
EM đã bảo với anh "càng bên nhau, kỉ niệm càng nhiều và chúng mình chỉ có con số không tròn trĩnh và nỗi đau sẽ nhân lên rất nhiều lần".
Nhưng ... ta vẫn cứ gặp nhau, vẫn song hành trong con đường đầy gió lộng
http://images.yume.vn/blog/201003/02/1267509451_48c51a24_co%20thu%20hanh%20phuc%20goi%2 0la%20chia%20tay.jpg
Bết là sẽ xa nhau sẽ nhớ nhiều hơn khi giã từ vậy mà ... em vẫn đi bên anh khi em cảm thấy cô đơn và khi anh cần em. Ta vẫn ngồi đối diện, vẫn nói cho nhau nghe những buồn vui của riêng mình.
Những câu xin lỗi dành cho nhau nghe buồn thật.......... thời gian lặng lẽ cứ trôi......em và anh cứ nhường nhau......không biết ở nơi đó....hai chúng ta có cùng suy nghĩ không anh?
Bạn bè của anh hay bảo với em rằng :Anh rất yêu em nhưng nó không nói ra ....., thế mà định mệnh không cho mình đi cùng một đoạn đường anh nhỉ!
Ngày may em sẽ đi bên người ta, em sẽ khoác tay người ấy bước lên xe hoa. Còn anh ...
em cũng không dám nghĩ là nhìn anh là người như thế nào trong tình cảm của chúng mình anh à
http://images.yume.vn/blog/201012/16/1292465794_1274699207_chiatay_l.jpg
Nếu cho em lựa chọn hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau em sẽ chọn cho chúng mình hai đường thẳng cắt nhau. Gặp nhau chỉ một lần rồi mãi mãi xa xăm không bao giờ trông thấy nữa. Còn hơn làm hai đường thẳng song song luôn bên đời nhau nhưng không bao giờ giặp nhau. Mãi mãi bên nhau nhưng không bao giờ dừng lại để tìm cho mình lần cắt nhau trong suốt một hành trình. Mình đã chia tay bao lần anh nhỉ, em cũng không nhớ. Anh bảo em hãy cho anh làm người bạn bên em buồn, làm người tình khi em cần. Tại sao thế anh, vì chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau phải không anh?
Không lâu nữa đâu anh, em và anh không còn nhìn nhau được nữa. Em đã chọn con đường không có anh và mãi mãi anh chỉ còn trong em một điểm cắt ... nơi hai chũng ta từng gặp nhau