Sugar_03
16-02-2011, 05:13 AM
Mình và cậu ấy học chung với nhau từ cấp 3. Những kỷ niệm thời áo trắng mình luôn giữ trong tâm trị Đến lúc mình liên lạc với cậu ấy, rồi đã găp.... Rồi có lần mình nt nói là mình thích cậu ta lâu rồi, thì kể từ đó, cậu ta ko nt cho mình nựa Ngày trước, mình biết cậu ấy thích mình, nhưng ngày đó mình ngây ngô ko nhận ra được điều đó, đến bây giờ mình vẫn chưa từng quen ai, bởi vì mình biết, tình cảm của mình chỉ dành cho cậu ấy,,,, Mình rất buồn, và tuyệt vọng, vì tình cảm bấy lâu nay của mình bị cậu ta từ chối như vây... Mình muốn chia sẻ buồn vui với cậu ta, bởi mình biết cậu ta cũng cô đơn cần chia sẻ như minh... nhưng.... có lẽ mình đã cho cơ hội vượt mất khỏi tầm tay rôi.. Có lẽ đối với mình chuyện tình cảm nó rất xa vời, khi trái tim mình mở ra thì cậu ta lại ko đón nhân.... Có lẽ mình sẽ đóng khép trái tim mình... Mình thường nghĩ "cái gì xuất phát từ trái tim, rồi cũng sẽ đi vào trái tim" nhưng cậu ta ko hiểu cho minh.. Mình biết cậu ta đang hiểu lầm mình chuyện gì đó, mà ko cho mình giải thích, trước đó nói chuyện vui vẻ, vậy mà... Mình sẽ cất tất cả vào tim, và xem đó là 1 kỷ niệm đep... Chúc cậu luôn vui vẻ, học tập tốt, cố gắng thi điểm cao trong kỳ thi văn bằng 2 sắp tới...