những ngày thơ ấu
13-09-2005, 06:40 AM
anh chỉ là tia nắng bình minh
gõ cửa tim em một ngày băng giá
Nhưng không đủ xua tan mùa lạnh lẽo
chiều hoàng hôn và nắng cũng nhạt dần
cảm ơn anh tia nắng binh minh
đã cho em một ngày cổ tích
xua tan đi một ngày giá lạnh
em vẫn cười dù hạnh phúc mong manh
Biết mai đây trên bước đường đời
có còn những tia nắng bình minh
có còn những khu vườn cổ tích
để cuộc đời em....?
gõ cửa tim em một ngày băng giá
Nhưng không đủ xua tan mùa lạnh lẽo
chiều hoàng hôn và nắng cũng nhạt dần
cảm ơn anh tia nắng binh minh
đã cho em một ngày cổ tích
xua tan đi một ngày giá lạnh
em vẫn cười dù hạnh phúc mong manh
Biết mai đây trên bước đường đời
có còn những tia nắng bình minh
có còn những khu vườn cổ tích
để cuộc đời em....?