cobekinhcan5858
15-02-2011, 08:26 AM
Hôm nay là ngày 15/2 ,cũng là ngày tròn 3 năm mình rời xa gia đình ,bạn bè và tất nhiên là cả cậu nữa.Cậu biết đấy nhiều lúc mình đã tự hỏi chính mình ,quyết định ngày đó liệu có đúng đắn.Nhưng câu trả lời là gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi.
Cậu tưởng ngày đó mình ra đi như vậy là vui vẻ lắm sao ,cũng chỉ vì hoàn cạnhNếu ngày Valentine năm đó cậu chỉ cần nói một câu :"đừng đi" ,thì có lẽ đã khác rồi,nhưng cậu đã không nói gì ,ngay cả đến chào mình cũng không.Mình biết mình đã sai khi mình nói dối cậu rằng :"mình chưa từng thích cậu ,cậu hãy tìm người con gái khác tốt hơn".Mình đã giận chính mình và ghét cả con người mình khi thốt ra những điều đó.Nhưng mong cậu hiểu cho ,mình thực sự không muốn làm tổn thương cậu ,không mưốn cậu phải chờ đơi một người như mình.Bây giờ dù mình đã ở xa cậu hàng ngàn cây số ,nhưng thật sự thời gian đã không thể xoá nhoà hình ảnh của cậu trong tâm trí ,nhưng mình mong đến một lúc nào đó sẽ nói với cậu :"mình đã từng rất thích cậu và nhớ cậu".Dù câu trả lời của cậu là gì đi nữa thì mình cũng không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối.
" Yêu có thể khóc
Yêu có thể khóc
Yêu có thể vừa cười,vừa nước mắt
Ghét có thể la lên hoặc lặng thinh
Nhưng yêu,ghét đã tận cùng yêu ghét
Thì trong lòng lại trắng như không !"
Cậu tưởng ngày đó mình ra đi như vậy là vui vẻ lắm sao ,cũng chỉ vì hoàn cạnhNếu ngày Valentine năm đó cậu chỉ cần nói một câu :"đừng đi" ,thì có lẽ đã khác rồi,nhưng cậu đã không nói gì ,ngay cả đến chào mình cũng không.Mình biết mình đã sai khi mình nói dối cậu rằng :"mình chưa từng thích cậu ,cậu hãy tìm người con gái khác tốt hơn".Mình đã giận chính mình và ghét cả con người mình khi thốt ra những điều đó.Nhưng mong cậu hiểu cho ,mình thực sự không muốn làm tổn thương cậu ,không mưốn cậu phải chờ đơi một người như mình.Bây giờ dù mình đã ở xa cậu hàng ngàn cây số ,nhưng thật sự thời gian đã không thể xoá nhoà hình ảnh của cậu trong tâm trí ,nhưng mình mong đến một lúc nào đó sẽ nói với cậu :"mình đã từng rất thích cậu và nhớ cậu".Dù câu trả lời của cậu là gì đi nữa thì mình cũng không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối.
" Yêu có thể khóc
Yêu có thể khóc
Yêu có thể vừa cười,vừa nước mắt
Ghét có thể la lên hoặc lặng thinh
Nhưng yêu,ghét đã tận cùng yêu ghét
Thì trong lòng lại trắng như không !"