angel101
15-02-2011, 07:50 AM
Mình bán hàng online, bạn ni mua hàng, thế là mình bít, quen, nói chuyện rùi cũng khá thân chỉ qua vài tháng( mình cũng không nhớ chính xác là mấy tháng nữa). Cả 2 đứa đều trở thành gà, bạn ni là gà hư hỏng( vì bạn ni hay hút thuốc, cf, nhậu nhẹt đập fá nữa) mình là gà em bé( mình cũng k hiểu vì lý do gì).
Bạn ni và mình nói chuyện thường xuyên bốp chát, đấu khẩu với nhau, bạn ni thường chém gió mình khiến mình tức lắm nhưng thui mặc kệ, mình thấy nói chuyện với bạn ni cũng vui và rất tự nhiên, k fải khách sao..vì vậy mình thấy quý bạn ni dù bạn ni có rất nhiều thói xấu mình rất ghét( nhưng mình chưa bao giờ chứng kiến nên k ghét bạn ni). Mình xem bạn ni là 1 người bạn tốt, 1 người bạn đúng nghĩa nha.
Bạn ni nói thích mình khi mình đã có người yêu nhưng mình k giống những người khác, mình đón nhận điều đó dễ dàng( đơn giản vì mình thích đối diện sự thật) và k ngại ngùng gì khi nói chuyện với bạn ni, vẫn xem bạn ni là 1 người bạn mà mình từng quý( dù mình chỉ mới gặp nhau 3 lần).
Bạn ni hay bảo mình là ngố, chảnh rùi fủ fàng nũa, mình k hiểu lý do gì. Hay tại những khi bạn ni nói nhớ mình, mình luôn bảo rằng"Nhớ chi mà nhớ", có fải mình quá đáng lắm k?
Mấy tháng trôi qua cũng đã có lần bạn ni với mình giận nhau nhưng đôi lúc mình k hiểu những lời trách móc của bạn ni, hỏi thì bạn ni lại bảo"k có chi"
Tự nhiên hôm ni đang nói chuyện bạn ni hỏi hôm qua mình có tặng quà cho người yêu nhân ngày valentine k? mình bảo k ( vì với bọn mình valentine là ngày 2 đứa chính thức nói yêu nhau, mình k muốn giống người ta nên 14/2 với bọn mình k ý nghĩa gì cả) rùi bạn ni kêu mình k bít trân trọng rùi bảo bắt đầu ghét mình là sao? mình thật k hiểu là do chuyện đó hay trc đó mình nói gì sai nữa.
Mình cảm thấy như trc giờ mình làm phiền bạn ni nh lắm ấy, nên giờ mình quyết định k bắt chuyện với bạn ni nữa cho đến khi bạn ni giải thích cho mình vì sao hôm ni lại bảo ghét mình thế?
Bạn ni khiến mình thấy thật khó hiểu
Bạn ni và mình nói chuyện thường xuyên bốp chát, đấu khẩu với nhau, bạn ni thường chém gió mình khiến mình tức lắm nhưng thui mặc kệ, mình thấy nói chuyện với bạn ni cũng vui và rất tự nhiên, k fải khách sao..vì vậy mình thấy quý bạn ni dù bạn ni có rất nhiều thói xấu mình rất ghét( nhưng mình chưa bao giờ chứng kiến nên k ghét bạn ni). Mình xem bạn ni là 1 người bạn tốt, 1 người bạn đúng nghĩa nha.
Bạn ni nói thích mình khi mình đã có người yêu nhưng mình k giống những người khác, mình đón nhận điều đó dễ dàng( đơn giản vì mình thích đối diện sự thật) và k ngại ngùng gì khi nói chuyện với bạn ni, vẫn xem bạn ni là 1 người bạn mà mình từng quý( dù mình chỉ mới gặp nhau 3 lần).
Bạn ni hay bảo mình là ngố, chảnh rùi fủ fàng nũa, mình k hiểu lý do gì. Hay tại những khi bạn ni nói nhớ mình, mình luôn bảo rằng"Nhớ chi mà nhớ", có fải mình quá đáng lắm k?
Mấy tháng trôi qua cũng đã có lần bạn ni với mình giận nhau nhưng đôi lúc mình k hiểu những lời trách móc của bạn ni, hỏi thì bạn ni lại bảo"k có chi"
Tự nhiên hôm ni đang nói chuyện bạn ni hỏi hôm qua mình có tặng quà cho người yêu nhân ngày valentine k? mình bảo k ( vì với bọn mình valentine là ngày 2 đứa chính thức nói yêu nhau, mình k muốn giống người ta nên 14/2 với bọn mình k ý nghĩa gì cả) rùi bạn ni kêu mình k bít trân trọng rùi bảo bắt đầu ghét mình là sao? mình thật k hiểu là do chuyện đó hay trc đó mình nói gì sai nữa.
Mình cảm thấy như trc giờ mình làm phiền bạn ni nh lắm ấy, nên giờ mình quyết định k bắt chuyện với bạn ni nữa cho đến khi bạn ni giải thích cho mình vì sao hôm ni lại bảo ghét mình thế?
Bạn ni khiến mình thấy thật khó hiểu