Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bức thư tình của người điên



tieulongthan13
15-02-2011, 03:50 AM
Có một điều thật kì lạ. Khi mất đi người mình yêu nhất ta sẽ điên loạn đứng gữa ranh giới sống và chết. Và đù ta rất muốn lao mình sang thế giới của người đó. Thế nhưng cuối cùng ta lại bước chân về thế giới sống …. Chính vì quá yêu người đó.

Anh!

Anh có nghe thấy tiếng gì không? Ngoài kia trời đang mưa đấy. Gió lạnh rít từng cơn mang những chiếc lá vàng từ đâu bay tới đập vào cửa lộp bộp, dồn dập nghe như tiếng gõ cửa. Anh có nhìn thấy em không anh? Có thấy em không anh?.......

Thôi anh ơi đừng nhìn em, đừng nhìn em anh ạ! Em điên rồi, có lẽ em điên thật rồi.

Giữa cái giá lạnh của mùa đông em xõa tóc đứng dưới mưa. Tấm thân gầy guộc không còn chút cảm giác. Mưa cứ như vậy, cứ quất xối xả vào mặt vào người em. Em đứng đợi anh dẫu biết anh anh sẽ không quay về. nhưng em vẫn cứ đợi….em cứ đợi…..
Em cứ đúng cả ngày như vậy. Một chuỗi dài lặp lại. Đứng đưới mưa rồi nhập viện rồi lại đứng dưới mưa. Em muốn tìm lại cho mình chút cảm giác. Ít ra khi khi đứng dưới mưa em cảm nhận được vị chát đắng của giọt nước mắt. Một giọt nước mắt lạnh ạ.
http://7c26fl7.jpg

Hôm nay em không đứng dưới mưa nữa. Em đang ở trong bệnh viện. Không phải vì em không đủ sức để ra đứng dưới mưa mà vì người ta nói anh không muốn gặp lại em nữa. Vì em không tốt, em làm anh buồn. Dù em có chết, có bước sang thế giới của anh thì anh cũng sẽ không gặp lại em nữa đâu. Anh giận em rồi. Vì tự làm đau em. Như thế là làm anh đau khổ. Có thật thế không anh? Em không biết nữa. Nhưng… em sợ làm anh đau nên em sẽ ngồi lại đây.

Hôm nay trời vẫn mưa anh ạ! Em nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia có một đôi tình nhân anh ạ. Ồ quen quá. Ô là anh và em kìa.
Em muốn hét lên, muốn lao mình qua ô cửa sổ nhưng… em không làm được…. vì mẹ. mẹ đang nằm thiếp đi bên cạnh em. Mái tóc mấy tuần trước còn đen nhánh giờ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Cả trong mơ em cũng khóc. Mẹ khóc vì em, là tại vì em anh ạ. Em biết làm sao đây? Anh đi mất rồi, bóng anh tan mất rồi. Em lại khóc, lại khóc nữa rồi…..

Thế thôi anh ơi! Một hôm nữa thôi nhé. Cho em làm người điên thêm một hôm nữa thôi, cho em chìm đắm vào kỉ niệm một hôm nữa thôi nhé! Ngày mai em sẽ trở lại, trở về với gia đình với bè bạn, trở về với vòng tay của người thân. Em sẽ không chạy theo bóng anh nữa đâu. Đừng giận em, đừng tránh mặt em anh nhé. Hãy cứ ở bên em như một thiên thần, dìu em bước tiếp quãng đường còn lại.

Em sẽ trở lại, em sẽ trở lại mà anh ơi!....
em

tieulongthan13
16-02-2011, 12:15 AM
bài này là của bà chị họ của mình viết khá lâu rồi mình thấy cảm động nên gửi giúp chị ấy! hưm yêu thật khổ mà! dạo trước thấy bà chị cứ ngẩn ngơ như người điên. Đến tội mà không biết an ủi thế nào.

VenusBelly
16-02-2011, 12:25 AM
thật không biết phải nói gì hơn cả
Cảm động quá
Hi vọng bạn gái đó sẽ tìm được 1 hạnh phúc