maimaisuphu
15-02-2011, 03:32 AM
nhanh thật! đã hơn 3 năm mình quen nhau a là người đầu tiên e yêu với những gì tốt đẹp nhất e giàng cho a và e cũng là ng đầu tiên a quen , e thấy hp vì biết bao co gai xinh đẹp bên cạnh thích a , nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra phải anh? thương anh chưa được bao lâu thì egai ruột của e xuống học và a đã nảy sinh tc với nó và nó cũng vây. em đã cho anh cơ hội và thời gian chon lựa và a đã chọn e. sau chn đó e và a quyết định là ban bè sau khi ra trường thì tính tiếp chn tc tuy nói là bạn nhưg a đối xử với e k phải la bạn bình thường và e cũng thế. chúng ta vẫn sống vui vẻ với nhau em gái em coi anh như atrai quý mếm a chị ruột e cũng quý a. e biết tc a giàn cho 3c e e là rất nhiều a lo lắng quan tâm chăm sóc từng ng ai cũng như nhau rất chu đáo ,a k quen cgai nào mặc dù rất nhiếu cô xinh đẹp thích a , a rất ít đi chơi với bạn bè và giành tg ở nhà chơi với 3 chi em. trong mắt a 3 chi em e rất khờ khạo, a sợ cả 3 chi e sau này ra đờ bị ng ta ăn hiêp. Có lúc a nói nếu lấy được 3 ng thì a sẽ lấy hết. Tuy a thua e 1t nhưng a lại rất chững chạc và ng lớn vì a ra đời rất sớm.
Lúc tết này e có linh cảm như a đã yêu chị gái của e rồi.ngày 9 e qd nt hỏi a va a nói thật là a yeu chi ấy từ khi nào a cũng k biết lúc đầu a quý c ấy như là chị mình vậy nhưng ....dù ng đầu tiên a cam mên là chị mà. e khóc suốt 2ngay chỉ biết khóc thôi a ah. Trong đầu e cứ hỏi tại sao lại như thế a và chị là chị e mà sao a yêu đc , nhiều lần a nói thương chị tính hiền lành thấy tội nghiệp sợ sau này chị khổ. chị gái tuy 24t nhưng chưa từng y ai , chị rất quý mến a , a là người đầu tiên chị thân thiết. khi chị biết chn này chị cũng buồn. Ngày 14/2 e nói chn vói a, a k thể chấm dứt tc với ai cả a k biết làm gí cả , a hỏi e muốn gì e tl muốn a chấm dứt tc với chị gái và a đồng ý để xem tg a có xem chị là chị dc k, rồi e sợ hay mình làm thế là ép a lở a càng thương chị hơn thì sao? a k dám chọn lựa nhưng e lại nói cho a tg chon lựa em rất đau lòng khi nói như thế với a. ước gì lúc đó a cứ nói với e rằng a cứ thương e và dần dần a coi chi e là chi nhỉ ?. sao a lại nhận lời chư? a thương e mấy năm rồi mà , hay a k giàng tc cho e nhiều bằng chị ? e ghét chờ đợi và sợ lắm sợ a k thương e nữa sợ a bỏ rơi e , e sợ e k dám đến với ai hay yêu ai nưa... e thực sự rất sơ. e tự nhủ sẽ dần quên a nhưng k làm đc e vẫn phải chờ đầu óc cứ nghĩ lung tung , e ngủ k ddc. e phải làm sao đây a? chờ a mấy tháng nữa thật lâu quá. mỗi ngày a dều qua phòng e chơi còn nhiều hơn cả ở p a vì đó là niềm vui của a , a nói chỉ cần ở cạnh 3 c em là a thấy vui k phải suy nhĩ gi va đùa giỡn thoải mái , e biết vì a có rất nhiều chn buồn về gd , bạn bè... nhưng bây h trc mặt a e phải tn đây giả vờ vui vẻ hay buồn để a đau lòng?. tại sao lại xảy ra nhiều chn nhu vậy hả a? ts số phận e phải chịu thế?. e biết rằng a k thể đọc đc những dòng chữ này nhưng e k thể nói với aai cả e viết ra cho nhẹ lòng.
Lúc tết này e có linh cảm như a đã yêu chị gái của e rồi.ngày 9 e qd nt hỏi a va a nói thật là a yeu chi ấy từ khi nào a cũng k biết lúc đầu a quý c ấy như là chị mình vậy nhưng ....dù ng đầu tiên a cam mên là chị mà. e khóc suốt 2ngay chỉ biết khóc thôi a ah. Trong đầu e cứ hỏi tại sao lại như thế a và chị là chị e mà sao a yêu đc , nhiều lần a nói thương chị tính hiền lành thấy tội nghiệp sợ sau này chị khổ. chị gái tuy 24t nhưng chưa từng y ai , chị rất quý mến a , a là người đầu tiên chị thân thiết. khi chị biết chn này chị cũng buồn. Ngày 14/2 e nói chn vói a, a k thể chấm dứt tc với ai cả a k biết làm gí cả , a hỏi e muốn gì e tl muốn a chấm dứt tc với chị gái và a đồng ý để xem tg a có xem chị là chị dc k, rồi e sợ hay mình làm thế là ép a lở a càng thương chị hơn thì sao? a k dám chọn lựa nhưng e lại nói cho a tg chon lựa em rất đau lòng khi nói như thế với a. ước gì lúc đó a cứ nói với e rằng a cứ thương e và dần dần a coi chi e là chi nhỉ ?. sao a lại nhận lời chư? a thương e mấy năm rồi mà , hay a k giàng tc cho e nhiều bằng chị ? e ghét chờ đợi và sợ lắm sợ a k thương e nữa sợ a bỏ rơi e , e sợ e k dám đến với ai hay yêu ai nưa... e thực sự rất sơ. e tự nhủ sẽ dần quên a nhưng k làm đc e vẫn phải chờ đầu óc cứ nghĩ lung tung , e ngủ k ddc. e phải làm sao đây a? chờ a mấy tháng nữa thật lâu quá. mỗi ngày a dều qua phòng e chơi còn nhiều hơn cả ở p a vì đó là niềm vui của a , a nói chỉ cần ở cạnh 3 c em là a thấy vui k phải suy nhĩ gi va đùa giỡn thoải mái , e biết vì a có rất nhiều chn buồn về gd , bạn bè... nhưng bây h trc mặt a e phải tn đây giả vờ vui vẻ hay buồn để a đau lòng?. tại sao lại xảy ra nhiều chn nhu vậy hả a? ts số phận e phải chịu thế?. e biết rằng a k thể đọc đc những dòng chữ này nhưng e k thể nói với aai cả e viết ra cho nhẹ lòng.