Xem đầy đủ chức năng : Gió mây
Cát bụi
15-02-2011, 12:18 AM
Đặt bút viết buông hồn vào gió bụi
thổi hồn thơ đuổi theo ánh trăng vàng
thi sĩ đâu sao cứ mải mơ màng
để hồn thơ lặng cùng trăng với gió
với chủ đề trăng và gió , chúng ta cùng đối đáp nhé . Luật trong topic là chỉ cần trong bài có trăng hoặc gió là được . Mà đừng spam nha mấy bồ
tớ thử trước nhé
hồn mơ hồ nhịp chân cùng trăng sáng
bỏ tình tôi lẻ loi có một mình
gió vô tình hững hờ đi không nói
mây vô tình lặng lẽ mây xa tôi
VenusBelly
15-02-2011, 01:10 AM
Nếu em là mây tôi xin là cơn gió
Để cùng em phiêu bat mãi nơi nào
Mong tình yêu ta đẹp như trăng sao
Mãi bên nhau không xa lìa em nhé
Cát bụi
15-02-2011, 01:31 AM
Tôi hay gửi chữ tình vào trong gió
gửi vào mây một chút nhớ chút mơ
gửi vào trăng một linh hồn bé nhỏ
một linh hồn thật quá đỗi nên thơ
.:oo0wjndy0oo:.
15-02-2011, 01:41 AM
một chút hư vô , chút thần thờ
buồn cùng với gió hỡi trời cao
trăng vàng sóng sánh trên sông đó
đêm lặng vu vơ nghĩ cuộc đời
Ta nhớ... Gió thường hay nhắn khéo ta rằng
Trước sau gì họ cũng bỏ ta mà đi
Sao không thật thà với cõi lòng mình nhỉ
Mà giờ phải một mình chịu đựng sầu bi
Mây phiêu du trên bàu trời xa lạ
Hãy giúp ta gửi may mắn bay xa
Đến một nơi ta tưởng chừng quên lãng
Trao gửi ngàn lời êm ấm thiết tha
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 05:55 AM
Gió nhắn về "Tình đã hết Lá ơi!"
Gió đi xa mãi, đất trời bốn phương.
Trăng rạng soi tỏ dặm đường.
Gió rời xa Lá, Lá dường kém xanh.
Thôi Gió đã thế Lá đành.
Lá quên tất cả, hanh hao mùa về.
Mong Gió hạnh phúc tràn trề.
Lá rơi xuống đất, tìm về xa xăm.
Cát bụi
15-02-2011, 09:36 PM
Cơn gió chiều nge sao xuyến thế
thổi hồn tôi đến xứ mộng mơ
trăng vàng cảnh đẹp nên thơ
đưa hồn thi sĩ thẫn thờ sắc hoa
pecop_bun_nho_anh
15-02-2011, 09:58 PM
một câu chuyện tình buồn nhưng đẹp
bé mây anh gió bước bên nhau
mây nũng nịu đòi gió đưa bay mãi
để suốt đời mây gió được bên nhau
maylangdu
19-02-2011, 09:16 PM
http://i380.photobucket.com/albums/oo243/lengat2000/tcmay.jpg
CHUYỆN TÌNH GIÓ, MÂY VÀ GA
Ngàn năm em là áng Mây nhỏ
Lãng du hoài trong trời rộng bao la
Dù ngày qua tình dệt lắm kiêu sa
Nhưng mà chỉ vậy vì xa mất rồi
Thôi nhé anh– cho Mây – lời tạ tội
Gió đưa Mây ............
.........không biết
.............có kịp về không!?!
Đừng trách người đi sao chẳng nhớ
Chỉ tại vì … Gió … Gió thổi mây bay
Xin gió ngàn đừng mang những đắng cay
Cho áng Mây bay không còn vương vấn
Đừng trách người đi sao vô tình đến vậy
Tại vì đời ..... xin làm một kẻ ... ngu ngơ
Gió ơi! Xin đừng cười sân Ga ... trót lỡ
Mang trong tim một chút ít tình si
Mây chỉ ruổi rong trong triền gió nhẹ
Vẫn âm thầm chút tình ấy ... cho Ga
Rồi may này Gió có nổi phong ba
Sẽ vô tình mang Mây về chốn cũ
Mây sẽ tan trong ngàn giọt nắng
Cho mưa rơi Mây tan biến nơi đâu!?!
Đành rằng ngày ấy chẳng bao lâu
Nhưng tất cả chỉ còn trong hoài niệm
Vẫy tay chào nhé người ... không hội ngộ
Rồi may ... giã từ .....vĩnh viễn áng mây bay
[L][Q].[Angel]
20-02-2011, 02:21 AM
Anh nói yêu em - chiều lộng gió
Em vô tình để gió cuốn lời yêu
Em ngốc nghếch yêu anh không giám ngỏ
Để bây giờ hối tiếc mãi không nguôi
Từng đêm em ngắm trời đen tối
Chỉ thấy cô đơn với trăng tàn
Thấy anh vui vẻ bên người khác
Như ong như bướm thích trêu hoa.
le.thai.son.cvp
20-02-2011, 08:44 AM
Gió thổi hư hao vầng nhật nguyệt
Lòng nghe xao động, nhớ cô vân.
hư vô
21-02-2011, 06:21 AM
Gió vô tình thổi nhẹ thật kiêu xa
thổi hồn hoa chạy cùng trăng với gió
và tình trăng hững hờ như vốn có
để tâm hồn mãi chết với bóng trăng
m0nk3y.devil
21-02-2011, 09:44 AM
ánh trăng buồn trên cao vằng vặc
bóng lẻ loi côi cút trời đêm
còn đâu nữa kí ức êm đềm
ngày xưa đó ngắm trăng cầu nguyện
chicken_king
22-02-2011, 09:35 AM
thoáng trong đêm chút mơ màng cát bụi
hòa trong gió lòng bất chợt hư vô
tâm tĩnh an sao thoáng chút mơ hồ
tình có mãi như trăng kia còn đó
hư vô
22-02-2011, 11:31 AM
Ai ngơ ngẩn với trăng vàng huyền hoặc
bỏ hồn ai chảy theo nước sông ngân
và bỏ tình phiêu dạt với phong vân
nơi bụi trần còn ai mong ai đợi
le.thai.son.cvp
22-02-2011, 12:32 PM
Trăng nhòe mây phủ gió lao xao
Kià chân ai nhẹ bước vào lòng.
Để tôi thầm ước, thầm mong nhớ.
Thầm thương, thầm cảm, dáng kiều thơm.
mây mơ êm
22-02-2011, 03:15 PM
Anh là Gió , em là Mây
Gió thổi Mây bay rày đây may đó.
Và từ đó Mây có Gió
Gió vờn Mây , Mây Gió đã vờn nhau.
Tự bao giờ Gió khát khao ,
Hòa quyện cùng Mây trao tình tứ.
Mây và Gió bay tứ xứ
Như là đi khắp tứ vùng chiến thuật .
Như bài thơ có niêm luật ,
Gió Mây yêu nhau theo luật tự nhiên .
m0nk3y.devil
22-02-2011, 03:25 PM
chuyện đời xuôi ngược lắm ai ơi
chuyện thường gió thổi mây trôi cùng chiều
nhưng đời lắm lúc quái chiêu
mây đi đường khác gió ngược đường mây
mây mơ êm
22-02-2011, 03:49 PM
chuyện đời xuôi ngược lắm ai ơi
chuyện thường gió thổi mây trôi cùng chiều
nhưng đời lắm lúc quái chiêu
mây đi đường khác gió ngược đường mây
Hi..hì... Mây Gió tình yêu ,
Baby monkey rõ nhiều quá ta !
Đằng kia đã mấy xuân hoa ?
Trớ trêu người gặp ; sao mà ... bi oan.
chicken_king
23-02-2011, 01:29 AM
Rồi biết đâu khi mây còn đó
Gió đã đến một nơi xa vời
Để mây hiu quạnh giữa trời
Cô đơn lẻ bóng một đời mây xanh
Giấc mơ rồi sẽ tan tành
Yêu đương chi vội,học hành trước đi..
......cô bé ạ ^^!
jinwon
23-02-2011, 02:14 AM
yêu đương đâu có vội gì
mà sao mây gió cứ tìm đến nhau
mây rằng mây hổng đi đâu
mà sao gió vẫn khéo tìm được mây
gió ơi, gió hỡi, gió này
gió theo đường gió, mây về đường mây
chicken_king
23-02-2011, 02:24 AM
Mây lửng lờ khi không có gió
Gió hững hờ nếu chẳng còn mây
Vì đâu mây gió thế này
Trăm năm sao chỉ một ngày hết yêu
jinwon
23-02-2011, 02:32 AM
hết yêu đâu chỉ một ngày
gió theo đường gió, mây về đường mây
nhưng rồi sẽ có một ngày
mây kia sẽ lại, gió theo đường về
hỏi chi gió lững mây lờ
nhưng mây có hững gió hờ được đâu
chicken_king
23-02-2011, 02:38 AM
chuyện rằng mây gió gặp nhau
đụng đầu cái "cộp" thấy đau quá hà
mây giận mây bỏ về nhà
gió kia biết lỗi là là theo sau
gió bay lúc chậm lúc mau
mây kia hết giận nhìn nhau cùng cười
jinwon
23-02-2011, 02:42 AM
mây kia đâu chỉ "cộp" đầu
mây kia "cộp" cả trái tim vào lòng
gió kia chẳng biết "cộp" không
mà sao gió cứ lững lờ thẳng trôi
chicken_king
23-02-2011, 02:52 AM
chỉ gió mây phiêu lãng giữa nơi này
mắt lặng nhìn tay nắm lấy bàn tay
môi hồng xinh nụ hôn đầu vừa tắt
mặt đỏ mặt :'>. bao hờn giận thoáng bay
jinwon
23-02-2011, 03:00 AM
thoáng bay kìa, đỏ mặt chứ sao không
mắt lặng nhìn tay tay ấp tay
mà sao mây kia lo sợ thế
gió đã ở đây nhưng phiêu lãng nơi nào
chicken_king
23-02-2011, 03:08 AM
chí làm trai phiêu lãng khắp muôn nơi
phải bay xa xa tận cuối chân trời
mây ở nhà xin mây ơi hãy đợi
khi gió về tình vời vợi hơn xưa :P
jinwon
23-02-2011, 03:11 AM
gió cứ đi và mây vẫn cứ đợi
nhưng gió đừng để mây cứ dần tan
bởi thiếu gió mây đâu còn bay nữa
không bay rồi sao gió gặp được mây
chicken_king
23-02-2011, 03:20 AM
mây chung thủy gió sẽ mãi trắng trong
bao dấu yêu gió vẫn giữ trong lòng
trái tim đây dòng máu tình vẫn nóng
gặp nhau rồi hôn cho thoả ngóng trông
...mây nhỉ :D
jinwon
23-02-2011, 03:23 AM
ngóng trông chi cứ mãi để mây chờ
mây chờ mãi lòng thủy chung son sắt
nhưng chí trai phiêu lẵng mãi cánh đồng
biết đâu rằng chỉ lời nói đầu môi
.....gió nhỉ :D
chicken_king
23-02-2011, 03:36 AM
yêu nhau rồi chẳng tin gió thì thôi
.....giận :P
jinwon
23-02-2011, 03:41 AM
đã nói yêu đâu mà gió đã kia đã giận
hay đúng là chót lưỡi đầu môi
nếu là vậy uổng tấm lòng son sắt
của mây nè gió hông nhận thì thôi
.....hứ đã ai làm gì mà giận hơhơ
chicken_king
23-02-2011, 03:46 AM
^^ ! thôi a đi ngủ trưa đã.hôm nay là thơ quá sức rùi cô bé ạ :''>
DanhVong
28-02-2011, 03:02 AM
Sao kì vậy có vụ này nũa sao
DanhVong
28-02-2011, 03:06 AM
Vậy là mây đã quên rồi
Quên cả một thời mây gió cùng bay
Hay là mây vẫn chưa thấu hiểu
Tận đáy lòng gió đã trao
( em có thằng khát phải ko)
jinwon
28-02-2011, 03:47 AM
trao chi Mây chỉ có lòng
sao anh lỡ hỏi tấm lòng của Mây
Mây rằng Mây vẫn thủy chung
Sao anh lỡ nói Mây toàn lăng nhăng
Gió kia Mây vẫn đợi chờ
Có sao bão đến phá tình của Mây
Bão kia Mây nói cho này
Gió tình Mây đó cấm thời lung tung
gio_dua_canh_hoa_bay
28-02-2011, 11:44 PM
cùng gió cùng mây cùng phiêu bạt
cùng đất cùng trời cạn tháng năm
ta ngồi thơ thẫn hồn mơ lại
một cõi riêng mình chẳng vướng ai
gió gởi lời thơ mơ chút lặng
mây buồn nhắn nhủ rủ ta trôi
ôi thôi! chờ đã câu từ biệt
ta gởi cho người đặng mới li
jinwon
01-03-2011, 03:59 AM
Li biệt rồi thì nói làm chi
Lời đã gửi và đôi đường cách biệt
Tôi với anh hai người không quen biết
Chỉ biết còn chút thoáng lặng sầu cay
DanhVong
01-03-2011, 05:06 AM
Sầu cai, ôi! cái sầu cai
Vẫn nhớ ngày hai ta chung bước
Jo có thằng khát em dửng dưng
Mình ên cô lệ ngóng theo mây
hư vô
02-03-2011, 08:31 AM
Hàng lệ ướt bay nhoà cùng gió bụi
để hồn tôi mãi chết với ánh trăng
đêm cô độc chuyện trò cùng với gió
ngày hững hờ cùng nhân thế kiêu xa .
Các bạn ấy thật là quá đáng
jinwon
02-03-2011, 08:43 AM
Xa xôi cách mấy dặm đường
Thì Mây với Gió sẽ tìm được nhau
Biết rằng sẽ chẳng phải lâu
Nên Mây sẽ đợi Giuó tìm thấy Mây
a hư vô nói ai vậy ạ?
hư vô
02-03-2011, 10:28 AM
Mây vô tình hững hờ theo gió
để lại đây cây cỏ nỗi sầu
ôm sầu muộn đẩy vào trong gió
gửi trả mây vơi bớt mong chờ
mấy pạn spam trắng trợn trong pic của mềnh
jinwon
02-03-2011, 10:34 AM
Mong chờ chi để giờ được trả lại
gió vô tình gió đã rời xa mây
bao buồn thương mây gửi vào trong gió
giờ đi rồi gió gửi lại cho mây
Hoang_Huy_Quan
03-03-2011, 11:33 PM
Mây buồn che khuất mặt trăng
Gió buồn gió chẳng thèm đùa với mây
Vậy còn trăng sẽ ra sao?
Trăng buồn mặc kệ đám mây che mình
jinwon
04-03-2011, 01:11 AM
Mình trăng cô quạnh giữa trời
Vậy mà gặp gió mây đùa cùng nhau
Trăng rằng trăng vẫn còn lâu
Trăng thì đứng đó gió mây đi về
hư vô
04-03-2011, 07:24 AM
Mây vàng tí tởn chôi qua
giỡn đùa trăng gió bỏ hoa một mình
cỏ hoa in đậm sắc tình
mà sao mây nỡ vô tình ngang qua
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 07:30 AM
Qua, thôi bỏ qua tất cả
Cùng gió cùng mây cùng đùa vui
Vạn vật thiên nhiên khoe sắc thắm
Lung linh trong nắng, tắm ánh trăng
m0nk3y.devil
04-03-2011, 08:31 AM
hãy để mây vô tư trôi mãi
cứ để gió nhẹ nhàng cuốn đi
gió cuốn theo mây- làn mây bụi
gió mây chung đường về chốn xa
hư vô
04-03-2011, 09:05 AM
Hãy để gió đưa hồn lên trới với
và theo mây để tới dải ngân hà
bước lang thang rượt theo ánh trăng tà
và an bình mảnh hồn ta đứng đó
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 09:15 AM
Đứng đó, gió làm chi hỡi gió
hãy bay theo ước nguyện của đời ta
Hãy bay theo làn mây trăng trắng ấy
Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim mình
the_wind
04-03-2011, 08:17 PM
trăng vàng chiếu sáng nhân gian
hỏi đời có biết hợp tan là gì
đời rằng có biết chia li
mới thấu hạnh phúc những khi sum vầy
jinwon
05-03-2011, 02:06 AM
Sum vầy hai đứa xứng đôi
Mây bay gió thổi cuối chân trời
Hoàng hôn sắc đỏ mây thấm thía
Sắp cuối hoàng hôn gió ngang trời
ng0ctan
05-03-2011, 03:47 AM
Ngọn gió nào mang em đi
Ánh trăng nào thắp sáng bước em đi
Ngọn gió nào cướp mất tình tôi
Thôi nỗi đau hãy đi đi cùng ngàn gió....
jinwon
05-03-2011, 07:23 PM
Gió vẫn thôi nơi chân trời xa vắng
Em đứng nhìn ngọn gió đã vụt qua
Mãi mong chờ gió kia về nơi thẳm
Gặp cồn mây gió đứng lặng bến chờ
Han_Dong_Sub
05-03-2011, 08:00 PM
Chờ làm chi khi người đi xa mãi
Gió đi rồi mây ở lại làm chi
Hãy bay đi khắp chân trời góc bể
Bay xa mãi để lòng khỏi u sầu!
ng0ctan
05-03-2011, 11:16 PM
Sáng buông mình cùng với nắng gió
Chiều hoàng hôn thầm lặng với mây
Bao giờ lòng mới hết phiêu lãng
Gửi lại yêu thương cùng em cho gió
jinwon
06-03-2011, 04:24 AM
Gió với mây ngày nào cùng sánh bước
Mây với gió giờ mỗi bước cách xa
Mây bay, gió thổi chiều xa vắng
Gió thổi, mây bay một góc trời
dvcuong.hbths
06-03-2011, 08:54 AM
bạn jinwon làm câu thơ trên hay quá mình chẳng có câu nào đáp lại cả?
thật xin lỗi!
hư vô
06-03-2011, 10:19 AM
Và như thế , hãy hoà cùng với gió
chạm lòng ai một chút nhớ hư hao
nhớ về em một chút nhớ làm sao
hay chỉ là tình yêu trong hư ảo
và gió ơi , đem vào trong nắng sớm
chút tình yêu của nhân thế xanh sao
để nắng kia thêm một chút lao đao
như tình anh của ngày nào gặp mặt
ng0ctan
06-03-2011, 10:34 AM
Gió và Mây như anh và em
Gió chợt đi qua như khi em đến
Mây nhẹ nhàng trôi vô tình như em đi
Gió buồn mây khóc cũng như anh
jinwon
06-03-2011, 11:28 AM
Anh bước đi trong buổi chiều đầy gió
Mây trắng trời cảnh cỏ cũng lao xao
Người đi người ở sân ga ấy
Bay đến tầng mây ngóng trông hoài
ng0ctan
06-03-2011, 08:06 PM
Tầng mây nào còn vương vấn bóng em
Hay chỉ như gió nhẹ lướt qua lòng anh
Người đi theo tiếng gọi trái tim ai rồi
Anh trôi như mây em nhẹ như gió khiến anh bồi hồi
jinwon
07-03-2011, 12:55 PM
Hồi nào còn bé ngây thơ
Hồn nhiên bay nhảy ngắm trời trông mây
Mây bay gió cuốn bồng bềnh
Bao nhiêu hồn vía cũng vờn theo mây
the_wind
07-03-2011, 08:36 PM
mây trời thoáng bỗng bay qua
để hồn ta nhớ xót xa nỗi niềm
mây buồn than thở liên miên
phải chăng số kiếp tìm duyên bọt bèo
jinwon
08-03-2011, 02:12 AM
Mây trời một thoáng qua đi
Để cho mưa tới cuốn đi nỗi niềm
Mưa rơi xối xả triềm miên
Sau mưa sẽ có cầu vồng hiện ra
DINE_HVT
08-03-2011, 03:01 AM
Mây vẫn bay, bay về nơi xa lắm
Người vẫn đi, đi về phía của lạnh lùng
Mưa vấn rơi, âm thầm, mặn đắng
Ta lặng thầm như con gió ngàn năm
jinwon
08-03-2011, 03:16 AM
Gió vẫn cuốn, cuốn về nơi xa thẳm
Mây vẫn trôi, trôi về cuối chân trời
Người vẫn đi, đi về nơi xa vắng
Mưa lặng thầm chờ lúc nắng mai lên
DINE_HVT
08-03-2011, 03:27 AM
Gió vẫn cuốn, cuốn về nơi xa thẳm
Mây vẫn trôi, trôi về cuối chân trời
Người vẫn đi, đi về nơi xa vắng
Mưa lặng thầm chờ lúc nắng mai lên
Mưa vẫn rơi, rả rích lặng thầm
Người hững hờ, người có chờ mong?
Nắng lên, biển lặng , sóng ôm bờ cát
Gió ấp ôm mây,cho ta về với minh???
jinwon
08-03-2011, 03:33 AM
Gió vẫn đó cùng mây cùng chi hội
Mây với gió, gió cũng cùng thảnh thơi
Mưa rơi, gió thổi, mây đen kịt
Mưa ngớt, nắng lên, gió vẫn cười
DINE_HVT
08-03-2011, 03:39 AM
Gió vẫn đó cùng mây cùng chi hội
Mây với gió, gió cũng cùng thảnh thơi
Mưa rơi, gió thổi, mây đen kịt
Mưa ngớt, nắng lên, gió vẫn cười
Sao em không là mây, để anh được làm gío
Mỗi chiều thu bỏ ngỏ, gió ngóng đợi mây về
Cho qua những cơn mê, cho qua ngày đen tối
Mây ơi, gió vẫn đợi, ngày mây lại kéo về..
jinwon
08-03-2011, 08:05 AM
Sao anh không đến đây vào ngày thu ngập nắng
Để cho em được đắm trong câu nói của anh
Nhưng trời nào có xanh cho em về cùng nắng
Gió mây qua tròi vội, nắng thênh thang đi về
ng0ctan
08-03-2011, 08:49 AM
Sao em không như mây luôn kề bên anh
Ngước nhìn mây cứ ngỡ là em gần kề
Sao em không là gió ríu rít cuộc sống của anh
Gió thổi nhẹ mà lòng anh nhớ em long lanh
jinwon
08-03-2011, 08:52 AM
Long lanh trong nắng sớm
Rực rỡ bên mây trời
Nhẹ nhàng cùng cơn gió
Em lặng yên giữa đời
hoahongxanh762
08-03-2011, 08:54 AM
Vàng đâu khẽ đậu xuống hồ thu
Con mắt long lanh khẽ đẩy đu
Ngước qua khung cửa tình đã đủ
Trăng vàng rót mật giữa lãng du
jinwon
08-03-2011, 11:25 AM
Vàng đâu, chẳng thấy nắng đầu xuân
Chỉ thấy mưa xuân đùa cát bụi
Gió đưa thoang thoảng hương hoa bưởi
Hoà cùng trời mây khoe sắc xuân về
ng0ctan
08-03-2011, 08:01 PM
Xuân về chợt thấy cô đơn
Sang xuân em đã theo ai
Gió có nói với em lòng anh
Mây có về nhắc lại tình anh
the_wind
08-03-2011, 09:05 PM
mưa rơi hay giọt sầu thê thảm
trái tim người đã rẽ lối sang ngang
mưa rơi cho lòng anh thêm ảm đạm
khóc gọi tên em gió mây buồn
ng0ctan
08-03-2011, 09:18 PM
Gió hỡi hãy mang sầu đi
Mây hỡi giúp mang buồn đi
Người con gái tựa ngàn gió mây
Bỗng em lướt đi khi còn ngất ngây
hư vô
09-03-2011, 12:52 AM
Thoảng nge trong gió tiếng chuông vang
đưa đẩy hồn ai với nắng vàng
sắc thu còn thắm màu mây trắng
thức tỉnh hồn tôi mải mơ màng
DanhVong
09-03-2011, 12:53 AM
em lướt đi khi còn trong ngây ngất
Ai hiểu được lòng người con gáy?
Môi kề môi lòng còn nghỉ vẫn
Một mình anh em không cam tâm
Hai ba thằng làm gì hả em
Thôi cứ đi dù chưa tỉnh mộng
Anh sẽ buôn tay khỏi em thon
ngoảnh mặt quay lưng uống lệ sầu
jinwon
09-03-2011, 01:36 AM
Sầu còn uống cái chi chi
Gió bay lối cũ, mây trời xanh trong
Hỏi rằng anh có viển vông
Hai ba người á? Em nào có ham
DINE_HVT
09-03-2011, 07:30 AM
Sầu còn uống cái chi chi
Gió bay lối cũ, mây trời xanh trong
Hỏi rằng anh có viển vông
Hai ba người á? Em nào có ham
Gió cứ đa tình bay muôn hướng
Mây cứ lặng lẽ trôi thật nhanh...
Ừ nhỉ? e ơi 2 đứa mình
Gió mây gặp gỡ, rồi xa nhanh...
ng0ctan
09-03-2011, 08:46 AM
Mây sao lại hằn in hình em
Gió sao lại gọi vang tên em
Mây sám đang kéo nhau về
Gió lạnh hỏi tại sao hỡi em
jinwon
09-03-2011, 10:47 AM
Em vẫn lạnh như làn mưa xối xả
Cơn gió lạnh lùng đã kéo em đi
Mây bay hối hả tìm bạn đến
Trút nỗi giận hờn xuống nhân gian
hư vô
09-03-2011, 11:59 AM
Thoáng chút xa xăm ngọn gió buồn
nhìn ai lơ đãng lệ sầu tuôn
gió bụi buồn thêm tình sĩ tử
thôi đành vui thú với chim muôn .
DanhVong
09-03-2011, 07:55 PM
Người ơi! Người vô tâm tột cùng
Biết rằng thoáng gió buồn xa xăm
Ai đó người nhìn lệ sầu tuôn
Vậy mà người đành vui thú chim muôn
hư vô
09-03-2011, 10:11 PM
Mắt gió đong đưa khéo lả lơi
giỡn hoài mây trắng với cuộc chơi
mây buồn lơ đãng bay đi mất
lại trách chi ai kiếp ở đời
kaly_love
09-03-2011, 10:26 PM
Gió ơi gió xin đừng thổi nữa
Làm cay cay khóe mắt em sầu
Không duyên nên lỡ nhịp cầu
Hai nhà chung vách tình đầu cách xa
ng0ctan
09-03-2011, 10:32 PM
Gió ơi hãy mang sầu xa
Sao gió nỡ thét gào tên em
Dòng thư vương đầy nỗi nhớ
Gió nhẹ nhẹ man mát như em
jinwon
10-03-2011, 08:01 AM
Mây thời vẫn bạy, gió vẫn thôi
Thời gian cứ trôi chẳng đợi đời
Em đi muôn thú vui ca hát
Em về dòng lệ ướt trang thư
ng0ctan
10-03-2011, 09:47 AM
Gió kìa gió cuốn bay dòng thư
Vương đầy nỗi nhớ và lệ mi
Mây kìa mây dừng gửi lại
Đường tương lai ta có gặp em
DINE_HVT
10-03-2011, 11:37 AM
Mây thời vẫn bạy, gió vẫn thôi
Thời gian cứ trôi chẳng đợi đời
Em đi muôn thú vui ca hát
Em về dòng lệ ướt trang thư
Tóc Jin bay trong gió thu Hà Nội
Mây trời tim tím, trong mắt Jin trong
Và Jin vẫn xinh như 1 bông hoa hồng
Vẫn e ấp, ngập ngừng trong nắng sớm....
ng0ctan
10-03-2011, 08:17 PM
Gió ơi gió có nói với em là
Nơi phương xa anh buồn lắm đấy
Mây hỡi mây có nhắc với em là
Em giờ thế nào nhớ anh nhiều không
jinwon
11-03-2011, 01:05 AM
Vậy sao anh con người bay cùng gió
Nhắc đến chi để mây gió hững hờ
Mây có than và gió vẫn cứ thở
Cả hai đều than thở mãi cùng nhau
~*ẢO ẢNH*~
11-03-2011, 01:37 AM
Gió kia bay khắp miền xa
Đi qua phố vắng đi ra quê nghèo
Mây buồn hờ hững gieo neo
Cứ trôi lặng lẽ đi theo gió ngàn
jinwon
11-03-2011, 02:35 AM
Mây thời cất nước mắt buồn
Gió sao cất nổi tấm lòng trượng phu
Mây thời giữ chút tình thu
Gió kia cứ thổi qua thu xám trời
ng0ctan
11-03-2011, 05:45 AM
Gió bên hiên lại làm nhớ thêm
Ai nỡ phụ tình khóc bao đêm
Mây phiêu lãng thêm trong dĩ vãng
Gió cứ thổi thổi vỡ lòng anh
DINE_HVT
11-03-2011, 07:57 AM
Những tưởng mây bay về chốn cũ
Gió cứ vờn quanh, đợi mây về
Tháng dài, năm rộng, lòng vẫn mơ
Vẫn đợi, vẫn chờ, nơi chốn cũ....
ng0ctan
11-03-2011, 08:26 AM
Sáng sầu mộng cơn gió chợt khẽ
Chiều mong lung ngước nhìn áng mây
Tối ngập ngừng khoé mi sao rơi
Đêm chờ em cơn mê giấc mộng
jinwon
11-03-2011, 10:17 AM
Ngồi nhìn trời mây, gió cứ thổi
Hoa lá cứ rơi suốt dọc đường
Hỏi sao hoa lá lìa cành mãi
Trải vàng hoa lá dọc đường rơi
ng0ctan
11-03-2011, 11:01 AM
Nếu có thể anh xin một lần thôi
Được bên em thấy nụ cười đôi môi
Dòng nhật ký từng đêm không ngừng thôi
Muộn màng hay chính em nỡ lỡ làng
jinwon
11-03-2011, 11:20 AM
Em đã bay về một nơi xa vắng
Nơi chỉ em mà lại chẳng có anh
Em tìm nơi xa anh em còn nhớ
Bao kỉ niệm vui vẻ những hôm nào
ng0ctan
11-03-2011, 09:33 PM
Mây sao mây vẫn trôi đi nhanh
Như những bước chân em vội đi
Em vội quay gót trót trao ai đó
Gió lẳng lặng nghe anh thổn thức
jinwon
12-03-2011, 12:14 AM
Mây vẫn đứng lặng trời đợi gió
Mà gió kia mãi vương vấn nơi nào
Mây ơi đừng lững lờ chờ mãi
Mà hãy làm mây trắng mãi thẩn thơ
chicken_king
12-03-2011, 02:08 AM
Mây trắng, mây hồng, mây biếc xanh
Trong cơn gió thoảng sắc mây lành
Mây trôi, mây đứng , mây lờ lững
Giữa suối nắng vàng mây đợi anh
ng0ctan
12-03-2011, 03:15 AM
Mây trắng thẳm một màu không phai
Tựa như lòng anh mãi người hoài
Gió rét không em cùng sưởi ấm
Đưa hồn thả lòng chôn phai dấu
hư vô
12-03-2011, 05:20 AM
Ta đi trong ánh trăng mờ
tìm con trăng lạc chốn bờ bến xưa
hỡi người sao nỡ đẩy đưa
để trăng sang bến để mưa vào lòng
trăng sao sang bến một mình
để ta tìm kiếm cuộc tình đôi ta
giật mình chợt tỉnh nhận ra
tình ta đã hết đã xa tháng ngày
ng0ctan
12-03-2011, 05:27 AM
Mây sầu mây lướt nhẹ êm đềm
Gió tựa ngàn mũi tên xuyên thấu
Tim anh sao lại dễ vỡ vụn
Vẫn yêu dù cho người xa anh
~*ẢO ẢNH*~
12-03-2011, 06:09 AM
Mây trôi hờ hững lang thang
Gió kia mê mải mênh mang ru tình
Nắng về khoe sắc lung linh
Song song đôi bướm bình minh dập dờn
ng0ctan
12-03-2011, 08:30 AM
Mây sao trôi dần khuất xa xăm
Gió vẫn thổi anh lại đăm chiêu
Một ngày mới nghìn lần nhớ em
Vùi chôn năm tháng lời gió bay
jinwon
12-03-2011, 08:47 AM
Cánh đồng bông trắng như mây
Ở mãi trên trời mây trắng như bông
Em như bông trắng giữa dòng
Gió qua thoảng lại ngả lòng cuốn theo
chicken_king
12-03-2011, 09:16 AM
Mây bay phiêu lãng giữa trời
Hoà tan ánh nắng rặng ngời sắc xanh
Mây mơ bát ngát trong lành
Theo làn gió thoảng bên anh trọn đời
jinwon
12-03-2011, 09:35 AM
Mây trôi theo gió giữa trời
Mà sao mây lại suốt đời cứ trôi
Hoà tan cùng ánh mặt trời
Mây bầm tím đỏ giữa trời hoàng hôn
chicken_king
12-03-2011, 09:46 AM
Mây xanh cũng có linh hồn
Trời không gió thoảng mây buồn hết xanh
Hoàng hôn xin hãy trong lành
Để mây mơ mộng sắc lành hồng tươi
jinwon
12-03-2011, 11:38 AM
Mây kia vẫn lặng giữa trời
Hồng kia đỏ rực khoảng trời phía Tây
Gió sao gió đến khi nào
Gió cùng mây đến, sắc hồng hơn xưa
DanhVong
12-03-2011, 09:39 PM
Bận lắm công trăm ngàn việc
Không đến được những lúc mây buồn
Chỉ đến khi hồn mây đang ngủ
Gió đưa nhè nhẹ mây ngủ càng say
jinwon
12-03-2011, 11:04 PM
Gió chỉ đến những lúc mây nhẹ ngủ
Đưa cánh tay vuốt nhẹ mái tóc hờ
Gửi lên đó bao tình yêu nồng đậm
Để rồi dó gió lại mải đi xa........
DanhVong
13-03-2011, 09:18 AM
Đi xa cách mấy vẫn trông về
Biết rằng quê nhà mây đợi chờ
Gió sẽ gửi về những bức yêu thương
Thân bất sở tại đưng buồn nhe gió !
jinwon
13-03-2011, 10:47 AM
Gió cứ thổi về miền xa lắc
Mây vẫn chờ mòn mỏi dài tháng năm
Chờ đến ngày năm tháng không còn nữa
Cả hai cùng biến mất khỏi trần gian
m0nk3y.devil
13-03-2011, 10:58 AM
một chiều buồn chỉ gió và mây
bầu trời xanh nắng vs làn mây
con gió nhẹ thổi mây trong nắng
mây lững lờ trôi giữa trời mây
ng0ctan
13-03-2011, 08:28 PM
Gió và mây sánh bước đi chung
Sao em nỡ tách đôi con đường
Gió cứ réo xì xào bên mình
Mây giăng ngang từng đám xanh xăm
DanhVong
13-03-2011, 10:23 PM
Bao nhiêu thơ tình gió gửi mây
Cũng không bằng một chiếc xa hơi
Nó chạy lướt qua thắng cái ét
Mây bước lên gió mây tan tành
ng0ctan
13-03-2011, 10:32 PM
Nỗi nhớ lụi tàn gửi theo gió
Mây từng đám trắng khẽ đưa đi
Em đâu hay trái đắng vị gì
Gió mây cách xa vì điều chi
jinwon
14-03-2011, 01:10 AM
Anh toàn nói đến giàu sang cả
Mà sao em lại chẳng thấy vui
Gió mây lối cũ, hoa cười nói
Nhà lầu, xe hơi tắt nụ cười.....
ng0ctan
14-03-2011, 01:34 AM
Giàu sang có hạnh phúc chờ em
Em muốn bình yên hay sống tốt
Gió mây ngại ngùng tiễn biệt em
Công danh vật chất cùng đời em
chicken_king
14-03-2011, 08:41 AM
Mây buồn núp bóng_ mây trong gió
Cũng buồn đứng lặng _ gió ôm mây
Nỗi buồn vơi đi hay còn đó?
Nhưng sao cảm mến cứ dâng đầy
ng0ctan
14-03-2011, 08:57 AM
Bầu trời áng mây xanh bao la
Dưới đây anh lẻ loi anh mà
Gió mát nhẹ lòng quên giận hờn
Nỗi buồn hãy bay xa làn gió
the_wind
14-03-2011, 08:10 PM
em yêu anh trong một ngày đầy gió
gió thổi bay chiếc lá úa vàng khô
anh khẽ nhặt từng chiếc một ghép lại
hình trái tim_em ấp ủ mong chờ
hư vô
15-03-2011, 01:06 AM
Ai đã bảo em là cơn gió nhỏ
em hững hờ lay ngọn cỏ trong tôi
hỏi làm sao chữ tình bạc như vôi
ngự trên môi chỉ là ong với bướm
ai đã bảo em là cơn gió nhỏ
đem mưa về lạnh ướt cả bờ vai
đọng trong tim có một bóng hình ai
để một mai đường đời thêm sắc đỏ
em khẽ cười nụ cười ư thật nhỏ
và quay về như ngày mới yêu nhau
jinwon
15-03-2011, 02:44 AM
Em sẽ đi trên con đường nhỏ đó
Bước lặng nhìn hàng hoa sữa nhẹ rung
Hương thơm thoang thoảng, lòng ngây ngất
Mây gió, trời mây, lặng bước nhìn....
Nhớ người sánh bước đi trên đó
Hoa sữa còn đây, lạc mất người.....
chicken_king
15-03-2011, 03:30 AM
Mùi hương hoa sữa vẫn còn đây
Như bóng dáng ai ở nơi này
Đưa nhẹ bàn tay thô ấm áp
Lau chút sương rơi trên mi cay
jinwon
15-03-2011, 03:39 AM
Mi cay còn đó sương vương mãi
Đâu có người xưa nơi chốn này
Hoa nay còn đó, người xa khuất
Nhớ chút hương tình hoa sữa bay....
chicken_king
15-03-2011, 03:48 AM
Xin hương hoa sữa chớ vội bay
Để người xưa mãi trong tim này
Xin bóng dáng xưa đừng trơ lại
CHút Kí ức còn cứ nồng say
....a thích câu cuối của nhóc !!!
jinwon
15-03-2011, 03:54 AM
Hoa sữa vẫn bay, mùa thu tới
Lặng lẽ cùng toả gió hương trời
Mây bay lặng lẽ, hoa nhè nhẹ
Mang chút hương tình gió mãi bay...
.... thế ạ! em vui luôn nè hjhj
chicken_king
15-03-2011, 04:06 AM
Hoa sữa đâu rồi hoa sữa ơi
Nhẹ gió đưa hương thoảng đất trời
Hoa đi theo gió mùa đông tới
Một chút yêu đầu theo lá rơi
...Hoa sữa nở vào mùa thu nè !! nhầm rồi nhé ^^
jinwon
15-03-2011, 04:13 AM
Lá rơi khe khẽ bờ vai nhẹ
Hoa lá ngẩn ngơ thu đã về
Nhìn hàng hoa sữa lòng se sắt
Liệu mây với gió có ngừng trôi...
Hương còn đây mãi vị đầu môi...
...hichic em đâu có nhầm mùa hoa sữa đâu...mùa thu mà anh ^^
chicken_king
15-03-2011, 04:21 AM
Hoa buồn khẽ rụng khi đông tới
Hay chút nắng vàng đang nhẹ rơi
Đưa tay níu vội Từng khoảnh khắc
Hay chút êm đềm ở trong tôi
....chắc a nhầm :(
jinwon
15-03-2011, 04:25 AM
Hoa buồn theo gió khi đông tới
Hoa chút tái tê, hoa lặng buồn
Gió ơi đừng thổi, hoa se sắt
Mây gió hồn tôi, hoa khẽ cười...
...hjhj hoa sữa bay thì mùa thu "đã" tới rùi mà anh ^^
chicken_king
15-03-2011, 04:33 AM
Hoa cười theo gió khi đông tới
Gió nhẹ đưa hoa tới muôn nơi
Gửi chút hương thầm lên làn tóc
Hay theo gió thoẳng đến mây trời
.....lẻo mép ghê cơ ^^
jinwon
15-03-2011, 04:40 AM
Mây đưa hoa nắng theo làm gió
Tóc mây bay khẽ vắt ngang trời
Gió đưa nhè nhẹ hoa muôn lối
Thoảng chút hương thầm hoa cứ rơi...
hjhj em đâu có lẻo mép à ^^
chicken_king
15-03-2011, 04:47 AM
Mây vui mây hãy nở nụ cười
Mây buồn theo gió đến muôn nơi
Mây sầu lặng lẽ mây u uất
Giăng đen che kín cả bầu trời
jinwon
15-03-2011, 04:50 AM
Hoa cứ rơi bên dòng người lặng lẽ
Nắng cứ buông nơi hoa nắng rơi đầy
Gió với mây còn vương nơi đây mãi
Toả chút hương hoa sữa mãi còn đây
Mây vui mây muốn thả theo gió
Mây buồn mây muốn mãi nơi đây
Mây sầu lặng lẽ mây u uất
Đất trời còn đó chẳng còn mây...
Xa nơi nào đó mây bay mỏi...
Tuyệt
15-03-2011, 07:07 AM
Gió vẫn vô tình đó gió ơi
lang thang chạy nhảy mọi phương trời
bỏ tình mây đó cùng trăng sáng
bỏ lại hồn tôi cuộc chơi
ng0ctan
15-03-2011, 08:58 AM
Vô tình hay cố ý gió về
Gió ào ạt cuốn xô hồn tôi
Mây lặng lẽ vập vờn trôi đi
Bao giờ một lần như trước kia
jinwon
26-03-2011, 07:15 PM
Em bước đi bầu trời kia xanh thẳm
Mây vẫn vui đùa không biết đến tình em
Gió bay thoảng thoảng hương hoa sữa
Chút gió, chút tình, chút ngẩn ngơ....
~*ẢO ẢNH*~
27-03-2011, 09:50 PM
Ngẩn ngơ mây biết về đâu
Gió đi đi mãi lâu lâu không chờ
Mây buồn mây cứ vẩn vơ
Cứ trôi trôi mãi lơ thơ một chiều
DanhVong
28-03-2011, 09:49 PM
Phải rồi! Mây nào biết vội là chi
Mặc gió rối rích đâm chiêu một mình
Mây vẫn cứ la cà, trông hoa bắt bướm
Khi gió quay lại biết rằng mình đã mất mây.
Sau vậy! Vô tâm quá hà!
Đến bao giờ mây mới chiệu thôi!
Sắc son chung thủy, một lòng một dạ
Trọn đời, nguyện kiếp mãi bên anh.
(oái hàng)
jinwon
29-03-2011, 01:24 AM
Gió mây vẫn mãi trên trời
Người kia vẫn mãi cuối trời xa xăm
Hoa cười sắc thắm trăng rằm
Thu xưa vằng vặc mảnh trăng giữa trời....
DanhVong
29-03-2011, 04:40 AM
Cái em thấy đã là quá khứ
Vẫn thu xưa trăng đã lâu rồi
Hãy ra đây đứng gần anh nhé!!
Trông vòm trời, ôi! trăng tròn thật!!
(lầm rồi đâu phải mảnh trăng)
hư vô
29-03-2011, 07:41 AM
Gió thổi bụi bay nhòe mắt ướt
tim buồn vô hạn khóe mắt cay
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lang thang chi mãi trăng gầy
hững hờ chi mãi giờ đây một mình
trăng buồn đi tới bình minh
trời lên trăng xuống duyên tình theo trăng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.