PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày dài



speaker
13-09-2005, 05:28 AM
Có ai nói là mệt sẽ dễ ngủ , hôm nay mạng yahoo khìn ko chịu đc , khách hàng hỏi lung tung làm 2 chị em chạy khắp quán , về mệt và đói . Ăn xong tính đi ngủ mai dậy vẽ nốt , nhưng chẳng hỉu sao ko ngủ đc . Kệ ! ko ngủ đc thì lên thượng nằm chơi . Ôi ! cái ghê đã bao lâu nay hông về nhà mà leo lên đây đc . Chỉ có mẹt ở nhà lúc ăn cơm thui , bà già nhìu lúc xót , ko mún cho đi làm nhưng mà hổng đc ko đi làm ko có xiền he he eh eh eh :cool1: . Lên đây nằm cũng vui , gió mát nhìn xuống dưới thấy quán bia vẫn còn mở đèn . Trốn cả nhà xuống dưới mua bao thuốc . He he he he nằm đây gió mát , có cốc cafe và thuốc lá hút , nghĩ cũng sướng . Đôi khi nhiều sở thích của mọi người phải tốn khá nhìu tiền mới có , riêng mình thì kệ .............. sướng thật . Nằm đây nghĩ vẩn va vẩn vơ , hôm thứ 7 vừa rồi thi môn : phương pháp tính và tối ưu làm nửa chừng , chẳng hỉu có qua hay ko nữa hic hic hic . Rồi ngày hôm nay , có nhóc đợi dài cổ mình trong yahoo , mình Buzzz mãi mà có nhận đc tin nhắn đâu , giờ chắc đang oán mình lắm hi hi hi . Nghĩ lại thời gian cũng nhanh thật . Mới lúc nào còn chạy vòng quanh cái cột điện kia chơi rồng rắn lên mây thía mà bi h đa chừng này rùi . Sắp lấy vợ rùi cũng nên he he he he :cooll: chắc là mò sang Đức kiếm vợ Hn quá he he he he .... Sau này ko hiểu là ra trường sẽ thế nào đây . Các cụ già quá rùi , nghĩ mà chán quá . Ông bà già thì suốt ngày lo vớ lo vẩn cứ như mình là con nít ko bằng ..... chán wa
Thôi chết đã hơn 1h sáng rùi ...... bắt đầu sương xuống . Té
Have a nice dream bà con

phonglantim
13-09-2005, 05:58 AM
chẹp chẹp,cí cột điện bị đổ rùi,giờ ông thấy tiếc hở?:D

speaker
13-09-2005, 07:56 PM
trong tù ko rượu cũng ko hoa
cảnh đẹp hôm nay khó hững hờ
.............
QUán bia ôm đèn mờ ko coi thì phí

tiểu quỉ
14-09-2005, 02:44 AM
đèn sáng coi mới rõ chứ ông dzà :D

lam_kiet
14-09-2005, 04:14 AM
anh SP à! đời người phải có vui buồn mới hay chứ!... có ngày ngắn thì nên có những ngày dài!...
trời còn lúc mưa lúc nắng
anh em mình dài ngắn có là bao!

ngày dài anh tìm lại mình trong men rượu
khắc tên em lên cổ cánh chân gà :-" ... atk!

speaker
14-09-2005, 04:20 AM
Hôm nay mở mét ra đã 7h rùi , chết mẹ muộn quá , vội phi ra quán ăn tạm cái gì đó rùi phi lên thư viện . Mượn đc quyển sách ngồi chép chép 1 lúc mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ cái chi đó . Hình như mình có cái hẹn .......... Nhưng ko nhớ là hẹn cái gì nữa , chán thật hic hic . Về nhà mới nhớ mình thuê quyển truyện sáng phải trả sớm , ra trả bị bả mắng cho 1 trận . Thôi ngồi thuê đọc luôn he he he he . Ra chỗ làm thấy ông anh đang cắm cúi xem xem cái máy . Ổng nói cái máy ko nối mạng đc chẳng hỉu sao . Tìm 1 lúc hóa ra tuột giắc cắm mạng , đúng là dân lái xe , chán thật . Về ăn cơm , dù gì bà già nấu cũng .......... khó nhai thật , ăn vội mấy miếng rùi lên di ngủ 1 lúc còn đến lớp , 1h30 vào lớp , chẳng thấy ông thầy đâu , ngồi chơi xơi nước mãi mới thí mẹt ông đến . Hóa ra ông ấy bị cớm tóm cái tội lái ẩu ka ka ka ak ka , đáng đời :D:D:D . Hôm nay zpo` ra chơi chẳng hỉu thằng hải kiếm đâu đc quả bóng chuyển thế là mí thằng xúm vào lôi ra ....... đá . Choang , thằng bí thư sút 1 cái vỡ tung cái cửa kính ........ Té . Thằng cha quản lý vào tra khảo , lại đc con lớp trưởng nũa , ko biết bao che gì cả , lại còn định lấy le nữa chứ , sư nhà nó . Cuối cùng có lấy đc ai ra đâu ..... Giải tán về nhà mà cười chéc nó ấm ức lắm vì thằng Hải đá xoáy 1 câu : oai như cóc

lam_kiet
14-09-2005, 04:22 AM
thế cuối cùng chỉ là giải tán con gián ạ!...
chuyện của anh chán thế!...hehe

anny N
14-09-2005, 06:49 AM
Ặc ặc cái ông kia , bữa nay cảm gió hay sao vậy ? Dở chứng rùi dzô đây viết NK nữa .....mà có bà nèo ở bên Đức rùi hay sao mà nói có vẻ chắc chắn thía ?:hihi:

lam_kiet
17-09-2005, 05:48 AM
một ngày của anh SP á!
sáng
5h mẹ goi: SP cục kưng của mẹ, dậy tập thể dục đi con!
-SP :ứ!...con tập trên giường với KN tối qua rồi mẹ ạ!.
...
6h mẹ lại gọi: kưng ơi!...con phải dậy ăn sáng chứ, ko lẽ mẹ phải nên .. đút cho kưng à?
- SP : ứ ! tối qua con ăn rồi mẹ à?
10h SP mới bình mình!...mặc quần đùi và xuống trông hàng!...
12h , anh SP ăn trưa như mọi người!...chã có gì thú vị
13h , anh vào WC, gào thét 30' và ra ngoài với một nụ cười HP.
16h, anh SP xách làn đi chợ!
17h, nấu cơm xong và chuẩn bị lau nhà
17h30: ...xem tiểu bảo và khang hy!...
18h30: nhấc đít đi ăn cơm!
19h ăn xong và đi chơi với KN.
2 đứa đú đởn đi công viên... chơi đu quay
21h về nhà và đi ngủ...h
hết!

speaker
17-09-2005, 06:27 AM
thế anh lên mạng lúc nào

tiểu quỉ
18-09-2005, 03:50 AM
keke đề nghị mọi người muốn tán dóc thì sang room tán dóc nhé.. lạng quạng tui close topic ráng chịu :D

bupbethuytinh
18-09-2005, 04:19 AM
oạch cí ông sp này chắc dở chứng roài

anny N
19-09-2005, 11:03 AM
sao ko viết nữa dzậy :D biết ngay mà ..........ba bẩy hai mốt ngày là chán ngay ấy muh:D:D:D muh anh viết đểu ghê á ,đọc bùn cười muốn chết :D:D:D
to TQ , heheh anny ko có bít 888 là gì đâu hà , hỏi ổng sao ko viết tiếp thui :D

tiểu quỉ
19-09-2005, 08:13 PM
hỏi quách sao ko 8 tiếp đi cho nó rùi :so_funny:

tocduoiga86
20-09-2005, 06:03 AM
] 1 ngày dài
Sáng :
Thức dậy lúc 4h30 ,làm 1 vòng quanh Đại Nội ,gặp mí thèng già dê cũng bon chen quần vợt mí ghê chứ :D
5h30 mò về nhà leo lên giường ngủ típ :D
7h 30 đi ăn sáng ,bánh mì hết trơn đành bò đi ăn cơm hến ,tới quán gặp thèng ku Vịt đang ăn ,=> sáng mắt ( sáng lòng ) ,hắn gọi ngồi chung ( giả vờ ngại ,chứ sướng bà cố :hihi:) => thường ngày chiến 2 tô ,bây giờ ngại mần có 1 ( nghĩ lại tiếc wa' ) :D
10h đi chợ ,nấu ăn
11h kem 15 nấu cơm xong ,xách tờ HHT ra đọc
11h 30 đại ca bảo dọn cơm ăn ,má oai ,cơm sao mà toàn là nước ,ặc ặc ,cơm chưc cấm điện ,ngồi nghe 33 ca cãi lương hay vật vã ,cứ như Minh Vương ấy
2h tính lên Net ,gặp thèng T " mi đi chơi ko ,mai tau đi học roài "
đi lang thang cafe ,chụp anh tới 6h
Ăn tối tắm rửa sạch sẽ ,diện cí quần ngố bò mí mua hôm qua lên Net .Gặp thèng UY ,cãi nhau cả buổi ,ai dè type nhằm qua lão Heo ,ngối coi lão uýnh ( ko dám nói gì )
9h kém 10 .dzìa nhà
Hết [/B]

speaker
28-09-2005, 07:34 AM
hóa ra là thía , ăn đòn có oan đâu

Kienfa
01-09-2015, 09:48 AM
Từ 2005 đã nghĩ sắp cưới vợ. Thế mà đến 2015 vẫn chưa cưới à. Để lâu quá tình yêu nó nhạt màu, con tim nó cũng héo đi à Speaker.

speaker
25-03-2016, 11:38 AM
Bác lôi đâu ra cái này vậy há há

Kienfa
25-03-2016, 02:13 PM
Anh xem lại bài này viết 1 tháng 12 ngày sau khi HHT bị mất dữ liệu của diễn đàn cũ năm 2005 :sr:, không nhớ tại sao thấy bài này nằm rồi thấy em online năm 15 than chi đó anh mới đào lên :sr:

speaker
25-03-2016, 10:17 PM
Thấy hồi đó nhằng nhít wa trời anh ạ

Kienfa
26-03-2016, 06:09 AM
Đúng rồi, hồi đó một đám nhăng nhít, thơ ca tán dốc bay đầy trời :sr:. Nghĩ lại thấy thế hệ trẻ sau này khác nhiều quá :sr: