PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ấm và Lạ



trangdlhp
12-02-2011, 07:14 AM
Một đám mây lớn có thể che đi cái nắng chói chang của mùa hè và làm dịu mát bầu không khí.
Nhưng đôi khi đám mây ấy lại che mất ánh sáng của mặt trời.

Anh cũng vậy, mang đến cho em những khoảng không gian mát dịu đấy, nhưng tối lắm, em sẽ chẳng nhìn rõ những thứ xung quanh mình.

Và bây giờ em đã bước ra khỏi khoảng không, cái bóng của đám mây ấy, dù có hơi nắng, nhưng nó sáng và rõ lắm anh à. Em nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu vàng, màu cam của mặt trời, đẹp lắm anh à!.

Ngày hôm nay em bước đi dưới ánh mặt trời, đầu em ngẩng cao, mắt em nhìn thẳng, đâu đó ngay trong ánh mắt có niềm vui, đâu đó trên khóe môi có nụ cười. Ngày trước mắt em luôn kiếm tìm, luôn dõi theo cái dáng ấy, ngay bên khóe mắt là những giọt nước mắt chỉ trực lăn dài trên gò má, chạy qua sống mũi, đến đầu môi, mặn anh à!.

Từ ngày em bước sang 1 không gian khác em thấy yêu đời và yêu mình hơn, em có những khát vọng, những hướng đi mới. Ngày trước em đứng dưới đám mây mang tên Anh em chỉ có 1 hướng đi, 1 khát vọng là ở đó có anh đi cùng, ngày đó em yêu anh hơn chính bản thân mình, em vì anh hơn vì mình. Em khờ quá.

Không gian đổi khác con người cũng đổi khác theo. Những sắc nắng khiến da em sáng hơn dưới nắng, má em hồng hơn dưới nắng, em tung tăng chạy nhảy trên những con đường không trải hoa, em thấy mình tự do, em thấy mình bay bổng, có 1 ai đó kéo em lại, 1 bàn tay, ấm và lạ...

Bàn tay ấy ấm lắm anh à, giọng nói ấy cũng vậy, người ấy chỉ nhìn em và trong ánh mắt ấy, em biết trong ánh mắt ấy chỉ - có - em. Anh thì sao, ánh mắt anh vẫn có em nhưng chỉ là trong khoảnh khắc nào đó...

Người ấy chìa tay ra và kéo em lại phía mình, người ấy nhẹ nhàng nhấc bổng em lên với 1 điệu van xoay. Em bay theo gió, Lm hoảng hốt, gương mặt anh không còn trong tâm trí em, mùi hương anh không còn trên tóc em, hơi thở anh không còn trên bờ môi em. Tay em nằm trong tay người ấy, ấm và lạ...

Bắt đầu từ đôi bàn tay, em quen dần với cảm giác ấm từ đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay cho em cảm giác sẽ nắm chặt tay em cùng đi hết con đường phía trước. Đôi bàn tay sẽ chẳng buông tay em như anh từng buông tay em. Đôi bàn tay em biết dành cho mình. Ánh mắt em biết chỉ có mình em, và con đường chỉ có 2 người, em và người ấy....

tro ve que cu
12-03-2011, 10:24 PM
Cám ơn anh đã cho em biết yêu thương. Cám ơn anh đã ra đi để cho em hiểu rằng tình yêu ko phải là tất cả

pebunthichankeo
15-03-2011, 06:11 AM
hạnh phúc và cười nhiều lên bạn !

chúc hạnh phúc rồi chúc bạn may mắn ,bình an và kiên cường hơn nhé !

ng0ctan
15-03-2011, 09:36 PM
Mong ng ấy cho bạn hạnh phúc hơn nha

Hàn Cát Nhi
17-03-2011, 05:47 AM
Tớ đọc cái này khá lâu rồi nhưng giờ mới dám viết cái gì đó. Ban đầu là cứ nghĩ ấy sẽ về với anh nhưng rồi khá bất ngờ khi thấy về bên người ấy:D.

Hạnh phúc nhé :hug:

pebunthichankeo
04-04-2011, 05:58 AM
chủ pic đâu...sao ko trả lời thế nhỉ?

ruzy
04-04-2011, 07:47 AM
Bạn hạh phúc thật, ýt ra kòn tỳm đc hp cho bản thân, thật sự bạn may mắn hơn rất nhjù người ý.mong bạn lun happy bên người ý, 4ever...!