PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kĩ niệm đời tôi



congtudatinh2011
11-02-2011, 10:51 PM
bước vào bình dương bóng xế chiều
ngập ngừng hoa nắng trải đường xa
Học lớp 8 tôi tính cờ bắt gặp
Người con gái tóc cắt ngang lưng
Cũng từ đó con tim tôi biết yêu
Một tình yêu vô bến vô bờ
Một tình yêu ko dịnh dược công thức
mà biết dâu ẩn số mà tìm
trong các bạn ai là người giỏi toán
hãy chứng minh định lí tình yêu
chứng minh rằng tôi yêu người ấy
và người ay cũng yêu tôi thật nhiều:wish:

VenusBelly
11-02-2011, 10:59 PM
èo
bài thơ ý nghĩa đấy nhưng có vẻ từ ngữ vẫn chưa được chau chuốt cho lắm
chúc bạn thàn công hơn ở những bài sau

congtudatinh2011
11-02-2011, 11:05 PM
zay xin doc chi giao vai cau

tiecnuoi157
04-03-2011, 09:07 AM
trời bạn này biết yêu sớm quá ah :)) bài thơ hay thaking nhé