Tiêu Thanh Trúc
11-02-2011, 03:47 PM
Anh thân yêu
Vậy là Valentine đã lại về rồi đấy, chỉ hai ngày nữa thôi, anh nhỉ.
Valentine năm nay, có lẽ là Valentine em mong chờ nhất từ trước tới giờ. Valentine này em sẽ được bên anh, được hưởng một ngày đầy yêu thương, thật nhiều ấm áp và vô cùng ngọt ngào.
Đương nhiên, điều em mong chờ nhất không phải những điều này. Em mong sẽ được cùng anh nhào bột làm bánh. Được tự chính tay mình làm chocolate, còn anh đứng bên nếm thử. Rồi sau đó, em sẽ nhường lại căn bếp nhỏ cho anh để anh có thể nấu những món ngon để em được thưởng thức tay nghề nầu ăn của anh. Để em được tận hưởng cái hạnh phúc mà chỉ những người đã có gia đình mới có được. Để em được thấy em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì có được anh.
Mà anh à, em không hy vọng sẽ chỉ có Valentine năm nay em được hưởng cái cảm giác ấm áp này đâu. Em muốn lúc nào, ngày nào cũng được hưởng cái hương vị hạnh phúc này cơ. Bởi vì, đối với em, bất cứ khi nào có anh kề bên cũng là những khi hạnh phúc. Như vậy có tham lam quá không anh nhỉ.
Anh thân yêu,
Anh có biết không, dù Valentine còn chưa tới, em vẫn còn chưa được tận hưởng cái cảm giác vui thích khi được nấu ăn chung với anh nhưng em đã muốn mơ tưởng về những thứ khác hơn nữa rồi đấy.
http://www.quotesandsayings.com/quotes/love/love-quotes.jpg
Em muốn mỗi khi thức giấc em sẽ lại thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, còn anh thì đang mỉm cười nhìn em. Tiếp theo đó em sẽ lại như con mèo con, cuộn tròn người lại, rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp đầy dễ chịu do anh mang lại.
Em muốn mỗi khi em nấu ăn, anh sẽ lại quanh quẩn bên cạnh em làm người nếm thử đồ ăn do em nấu. Sau đó, dù có ngon hay dở anh sẽ lại thưởng cho em một nụ hôn lên má, một nụ cười thật tươi và thật lòng ăn hết đống đồ ăn đó.
Em còn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ anh sẽ lại dùng cái giọng nói đều đều, rất dễ ru ngủ để đọc truyện cổ tích cho em nghe dù anh cũng đang buồn ngủ chết đi được.
Em muốn khi mà em mệt mỏi với những vấn đề trong công việc anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp em thoát khỏi cái mớ bòng bong ấy với những câu chuyện cười, hay những bộ phim hoạt hình vui nhộn tìm được ở đâu đó, rồi sau đó em lại có sức chiến đấu tiếp với những deadline, những bản báo cáo và vô số những thứ khác với các công việc.
Em còn muốn, khi em đang bơ phờ với một đống quần áo chưa giặt, nhà chưa lau, cơm nước chưa xong xuôi, anh sẽ vừa ủi quần áo vừa giảng bài cho lũ trẻ.
Em còn muốn...
Ôi, em còn muốn nhiều thứ lắm. Còn muốn cả tới khi chúng ta đều già rồi, có những đứa cháu quỷ sứ rồi, chúng ta vẫn cùng ngồi bên nhau các buổi chiều, anh đọc sách, em đan len và cùng ngắm hoàng hôn buông xuống.
Và cả tới khi chúng ta mất đi, em vẫn muốn được ở bên cạnh anh.
Em ước muốn như thế có nhiều và ích kỉ quá không anh?!
Vậy là Valentine đã lại về rồi đấy, chỉ hai ngày nữa thôi, anh nhỉ.
Valentine năm nay, có lẽ là Valentine em mong chờ nhất từ trước tới giờ. Valentine này em sẽ được bên anh, được hưởng một ngày đầy yêu thương, thật nhiều ấm áp và vô cùng ngọt ngào.
Đương nhiên, điều em mong chờ nhất không phải những điều này. Em mong sẽ được cùng anh nhào bột làm bánh. Được tự chính tay mình làm chocolate, còn anh đứng bên nếm thử. Rồi sau đó, em sẽ nhường lại căn bếp nhỏ cho anh để anh có thể nấu những món ngon để em được thưởng thức tay nghề nầu ăn của anh. Để em được tận hưởng cái hạnh phúc mà chỉ những người đã có gia đình mới có được. Để em được thấy em đang hạnh phúc, hạnh phúc vì có được anh.
Mà anh à, em không hy vọng sẽ chỉ có Valentine năm nay em được hưởng cái cảm giác ấm áp này đâu. Em muốn lúc nào, ngày nào cũng được hưởng cái hương vị hạnh phúc này cơ. Bởi vì, đối với em, bất cứ khi nào có anh kề bên cũng là những khi hạnh phúc. Như vậy có tham lam quá không anh nhỉ.
Anh thân yêu,
Anh có biết không, dù Valentine còn chưa tới, em vẫn còn chưa được tận hưởng cái cảm giác vui thích khi được nấu ăn chung với anh nhưng em đã muốn mơ tưởng về những thứ khác hơn nữa rồi đấy.
http://www.quotesandsayings.com/quotes/love/love-quotes.jpg
Em muốn mỗi khi thức giấc em sẽ lại thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, còn anh thì đang mỉm cười nhìn em. Tiếp theo đó em sẽ lại như con mèo con, cuộn tròn người lại, rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp đầy dễ chịu do anh mang lại.
Em muốn mỗi khi em nấu ăn, anh sẽ lại quanh quẩn bên cạnh em làm người nếm thử đồ ăn do em nấu. Sau đó, dù có ngon hay dở anh sẽ lại thưởng cho em một nụ hôn lên má, một nụ cười thật tươi và thật lòng ăn hết đống đồ ăn đó.
Em còn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ anh sẽ lại dùng cái giọng nói đều đều, rất dễ ru ngủ để đọc truyện cổ tích cho em nghe dù anh cũng đang buồn ngủ chết đi được.
Em muốn khi mà em mệt mỏi với những vấn đề trong công việc anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp em thoát khỏi cái mớ bòng bong ấy với những câu chuyện cười, hay những bộ phim hoạt hình vui nhộn tìm được ở đâu đó, rồi sau đó em lại có sức chiến đấu tiếp với những deadline, những bản báo cáo và vô số những thứ khác với các công việc.
Em còn muốn, khi em đang bơ phờ với một đống quần áo chưa giặt, nhà chưa lau, cơm nước chưa xong xuôi, anh sẽ vừa ủi quần áo vừa giảng bài cho lũ trẻ.
Em còn muốn...
Ôi, em còn muốn nhiều thứ lắm. Còn muốn cả tới khi chúng ta đều già rồi, có những đứa cháu quỷ sứ rồi, chúng ta vẫn cùng ngồi bên nhau các buổi chiều, anh đọc sách, em đan len và cùng ngắm hoàng hôn buông xuống.
Và cả tới khi chúng ta mất đi, em vẫn muốn được ở bên cạnh anh.
Em ước muốn như thế có nhiều và ích kỉ quá không anh?!