PDA

Xem đầy đủ chức năng : [35] Ngủ ngon nhé Hoàng Anh_tình yêu của Carot.



pe_carot
11-02-2011, 04:09 AM
Hôm nay,uhm,hôm nay (có lẽ) lại bắt đầu những chuỗi ngày mòn mỏi nhớ Hoàng Anh rồi,hi.
Carot suy nghĩ có được không?
Uhm,nhiều lúc carot tự hỏi đối với Hoàng Anh Carot có chút gì đặc biệt và đáng mến không?Hi,Carot chỉ dám tự hỏi vậy thôi,cũng không dám mơ mộng đâu,hi,Hoàng Anh đừng cười Carot nhé!
Dạo này trời lạnh quá Hoàng Anh nhỉ!Uhm,Hoàng Anh cũng nói thế mà.Hôm qua Hoàng Anh chạy xe có lạnh lắm không?Có bị ốm không?Uhm,Hoàng Anh nói lạnh nhưng Carot chỉ biết đáp lại "Ừ,noel lại không lạnh mấy",hi,rồi lại chẳng nói gì nữa.
Hi,hôm qua Carot cứ ngồi đàng sau ngài ngại,rồi lại tủm tỉm cười,hi,Carot quên mất,không biết Hoàng Anh có nhìn thấy qua kính chiếu hậu không nữa.
Carot xin lỗi nhé,Hoàng Anh lạnh nhưng Carot chẳng làm được gì cho Hoàng Anh hết,1 lời hỏi thăm cũng không.Hoàng Anh đừng buồn,đừng giận Carot nhé.Carot sẽ cố gắng tốt hơn mà.
Carot sẽ cố gắng giữ gìn Hoàng Anh,cầu chúc và mang lại cho Hoàng Anh những điều tốt đẹp nhất,dẫu Carot có phải hi sinh,nhưng mong Hoàng Anh luôn hạnh phúc.
Carot ngại lắm chẳng dám nhìn Hoàng Anh,ngại lắm và bối rối lắm nên chẳng biết nói chuyện với Hoàng Anh như thế nào.Hoàng Anh đừng buồn,đừng giận Carot nhé!
Hoàng Anh rất hiền,mọi người nói Hoàng Anh nhát,nói Hoàng Anh gầy như que củi,khen Hoàng Anh cười hiền...Carot thích Hoàng Anh,thích Hoàng Anh vì Hoàng Anh là chính Hoàng Anh,mặc mọi người nói gì,vì con người đâu ai hoàn hảo và chính Carot cung thế thôi,hi.
Uhm,Carot không nghĩ rằng Hoàng Anh lại đi chơi với các bạn khi có Carot,lại đến chở Carot dù chỉ là do Mập nhờ thôi.Hoàng Anh biết Carot thích Hoàng Anh mà,Hoàng Anh có ngại không?Cám ơn Hoàng Anh nhé vì đã không tránh mặt Carot.Cám ơn Hoàng Anh nhé vì đã hát chung với Carot.Khi được 100 điểm và mọi người vỗ tay hoan hô,Carot vui lắm,nhưng ngại quá.Thực sự Hoàng Anh hát rất hay,còn đối với Carot karaoke là 1 thứ quá xa lạ và xa xỉ.
Carot không nghĩ,cũng chẳng bao giờ dám mơ ước sẽ có ngày được đi chơi cùng Hoàng Anh,được Hoàng Anh đến nhà đón,được ngồi sau lưng Hoàng Anh_người Carot thích,người Carot luôn muốn giữ gìn và trân trọng,người Carot luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến.Carot cũng chẳng bao giờ dám nghĩ,dám mơ ước Hoàng Anh sẽ bắt chuyện với Carot,dù không là Carot mà đối với ai Hoàng Anh cũng thế thôi.Uhm,chỉ hỏi về chuyện học hành,khi nào về lại thành phố...hi,như thế cũng đủ vui rồi.Hoàng Anh biết Carot thích Hoàng Anh,Hoàng Anh có ngại không?Carot ngại lắm,hi.Uhm,hai đứa ít nói đi với nhau cũng chẳng biết nói gì,hi,lại nhát nữa,Carot run và bối rối lắm.Cám ơn Hoàng Anh nhé !
Ngủ ngon nhé Hoàng Anh_tình yêu của Carot,và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn,phải làm chi để hết buồn,chỉ vì quá nhớ Hoàng Anh.Carot đã bỏ lỡ một cơ hội chúc Hoàng Anh ngủ ngon,Carot xin lỗi nhé,khi Hoàng Anh nói "Ngủ ngon nha!"Carot chỉ biết ừ.Vậy mỗi tối Carot sẽ chúc Hoàng Anh ngủ ngon nhé,nhờ gió cùng mây đem lời chúc ấy và tình cảm này đến với Hoàng Anh,Hoàng Anh có thể sẽ không chấp nhận,nhưng mong Hoàng Anh sẽ trân trọng nhé!
Carot chỉ có 1 tình cảm duy nhất thôi và sẽ chỉ trao riêng một người,dù chuyện có như thế nào Carot cũng sẽ luôn sống tốt vì Hoàng Anh,sẽ luôn mỉm cười và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hoàng Anh.
Hoàng Anh sẽ luôn hiền,luôn tốt bụng,luôn vui vẻ,hạnh phúc và sẽ luôn được mọi người quý mến nhé!
Ngồi sau lưng Hoàng Anh,người Carot quý mến,nhớ nhung từ lâu cứ ngỡ một giấc mơ,trời lạnh nhưng trái tim thì ấm lắm bởi nó đang rung lên vì hạnh phúc.Được nhìn Hoàng Anh (dù chỉ dám nhìn từ phía sau)cũng đủ rồi.Uhm,chỉ là bạn,chỉ là bạn thôi cũng vui lắm,cám ơn Hoàng Anh nhé,cám ơn Hoàng Anh vì tất cả.Người tốt sẽ luôn gặp may mắn,hi,Hoàng Anh rất hiền,rất tốt.
Và Hoàng Anh đến tựa như giấc mơ,Hoàng Anh của Carot rất hiền.
Carot sẽ cố gắng sống thật tốt,thật vui vẻ,học thật chăm...Sẽ cố gắng trải qua những chuỗi ngày thiếu vắng Hoàng Anh,sẽ nhớ,sẽ buồn lắm nhưng Carot hứa sẽ cố gắng và cố gắng,vì Hoàng Anh_Carot hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn.Khi gặp lại Hoàng Anh,Carot sẽ trởng thành hon,vui vẻ hơn,hoạt bát hơn,dễ thương hơn và sẽ là người bạn tốt của Hoàng Anh nhé !
Ngù ngon nhé Hoàng Anh tình yêu của Carot.

Emmerald
03-03-2011, 12:37 AM
Lá thư của bạn rất,rất dễ thương >.<, mình thích nó, nhưng nó sẽ còn thành công hơn nữa nếu bạn đầu tư thêm một chút vào đấy ^^

pebunthichankeo
03-03-2011, 04:25 AM
carot một biệt danh rất dễ thương đó !