Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [28] Nhớ anh.....!



alo.mr.bean
09-02-2011, 12:17 PM
Cả ngày hôm nay e ngồi ôm lấy cái máy một cách vô thức....Em lục lại tất cả những thứ có liên quan tới a,những baì viết,những tâm sự của a... từ rất lâu rồi.Em biết tất cả đã quá lâu rồi.Và e biết bây giờ anh đang sống rất tốt,thế là đủ!

E biết mình rất xấu,đã không để lại cho a một lí do chính đáng.Bọn mình chia tay hôm 1/3/2009,vào ngày chủ nhật se se lạnh.Ở trước cổng nhà e...Hôm đó e không còn là nàng công chúa của a,mà e đang đóng vai mụ phù thủy,E đã nhẫn tâm,rất nhẫn tâm.Nhìn chàng hoàng tử quàng chiếc khăn(sự tích chiếc khăn:công chúa-không biết nữ công gia chánh gì hết,đã cất công mua len với nét mặt ngượng nghịu đến lớp nhờ lũ bạn dạy cho,quên ăn,quên ngủ,quên tắm,miệt mài đan và cũng hoàn thành.Nàng công chúa nhỏ đã đem tặng nó cho Prince trong hoàn cảnh đặc biệt,đưa qua cửa sổ lớp Prince có kèm theo 1 bức thư,anh ấy đã rất xúc động-mình biết),Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Prince mình biết a đau khổ biết nhường nào,nhưng mình vẫn nhẫn tâm...!

Em đã quyết định chia tay a-người mà e rất yêu,ngày xưa và bây giờ,vẫn luôn là như vậy!Ngày xưa a thấy e rất trẻ con phải k?bây giờ lớn hơn một chút,hiểu chuyện hơn một chút,e càng yêu a hơn!
E đã yêu một người,đã khóc rất nhiều vì người đó!Vẫn ở đây trên chính chiếc giường này,chính chiếc gối này e đã ôm nó và khóc như một đứa trẻ!Anh cũng đã khóc,khóc vì e,vì người con gái a nói a rất yêu.Mỗi lần nghĩ đến giây phút đó là tim e không thể yên được.E đau lòng!E biết e đáng bị trừng phạt như vậy,e đã nhẫn tâm với người e yêu mà!
Trong thời gian xa a e đã trải nghiệm rất nhiều.E hiểu hơn những cảm giác của a trước đây.e biết a đã nhớ e đến thế nào,yêu e đến cỡ nào,muốn nắm lấy bàn tay e đến cỡ nào...

Giữa e và a tại sao khoảng cách xa vậy chứ?thế giới của chúng ta tại sao lại khác biệt nhiều đến vậy?E chỉ còn biết dựa vào chú ếch nhỏ(quà từ a),chú gấu ME TO U(quà từ a),mà e chưa nói cho a biết nhỉ?tờ thiệp đính kèm a viết nhầm: Princess to prince (đồ ngốc ),chiếc chong chóng(quà từ a),còn tỏ ra đáng yêu một cách vô duyên:nhét cái chong chóng trong áo khoác,đứng trước mình,kéo cái xoẹt!,những bức tranh a vẽ trong mỗi giờ học(giờ vẫn còn),và những cái tin nhắn(rất biết lấy lòng con gái nữa):"Honey,đi học nhớ mặc áo ấm vào nhé","sao nhỏ ah,Dù trời có nhiều mây đen đến thế nào đi nữa a vẫn luôn là ngôi sao to bảo vệ cho sao nhỏ","Bảo vệ cho e suốt đời là a đang thực hiện đó nhé!"....ah,e cũng chưa nói cho a cái này,hôm e lên phòng đợi a(a đi nộp thuế cho mẹ),e đã vô tình đọc được a viết"e sẽ là người duy nhất,người duy nhất a yêu",e đã vui sướng biết nhường nào...

Trong thời gian xa a e nhận ra e yêu a đến thế nào.E đã khóc bao nhiêu lần,Có biết bao nhiêu điều muốn nói.E đã không thể trở về bên a như e muốn,e cũng không biết sao nữa.Ngay giây phút này đây,e khóc,e nhớ a.Mỗi lần e định chạy về phía a thì như có một phép lực ma quái nào đó đã nhẫn tâm kéo e lại.E mệt mỏi và không thể chạy tiếp!A đã đứng rất gần e,nhưng e vẫn không làm được....!
E chọn cách sống cho mọi người,sống vì người khác nhiều hơn.E không ích kỉ chỉ chọn hạnh phúc cho riêng e!Đến một ngày mệt mỏi,không thể nữa,e sẽ dừng lại.A đã từng nói rằng:a luôn là sân ga đứng đợi e,nhưng e đâu thể nhẫn tâm với a thêm một lần nữa!

E sẽ sống tốt,anh cũng vậy nhé,honey!

Muốn nói về a nhiều nhiều,a đáng yêu lắm.Cái điệu nhảy Yo_most giơ cả hai chân hai tay lên,a reo hò như trẻ con ý,nhưng lại làm e nhớ lâu!Cả những lần a nhường e nữa ý,chữ stress đính lên đầy trán rồi nhưng vẫn nhường e,lại còn giơ trán ra bảo e:có stress gì thì cứ việc oánh vào đây,cả nhảy au nữa cũng nhường e luôn...Ox giả làm gà,gọi Bx là Pro cho Bx vui.Tình yêu gà bông-tình yêu đầu, để lại trong e quá nhiều dư vị,ngọt ngào,trong sáng,xen lẫn một chút nước mắt,hờn dỗi,lo lắng...

Nhớ a,Yêu a,luôn cầu nguyện cho a!

VenusBelly
09-02-2011, 08:58 PM
câu chuyện cảm động lắm nhưng buồn
tình yêu rất đẹp
mong rằng hạnh phúc sẽ đến với bạn

Nhỏ Bạc Hà
10-02-2011, 03:16 AM
Đôi khi không thể gữ nổi người ta yêu và yêu ta bên cạnh cũng là một nỗi đau.Mong bạn sẽ tìm lại được tình yêu của mình.

alo.mr.bean
10-02-2011, 10:25 AM
thank hai bạn nhé!dù khi nào tớ cũng nhớ,nhưng tớ rất vui vì đã tìm được mục đích sống cho riêng mình rồi!nó khác hơn,lớn hơn mà không phải một lựa chọn ích kỉ cho riêng mình nữa!^^