PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tết quê.



huongduongxanh
09-02-2011, 11:20 AM
Người xa quê mong ngày tết để được về sum họp với gia đình.

Quê tôi Miền Trung đầy gió và nắng. Những ngày cận tết rét đến thấu xương nhưng cũng không làm cho những cụ già nãn lòng. Như ngoại tôi, đã 75 nhưng vẫn tỉ mĩ ngồi đãi từng hạt đậu xanh để làm bánh mặc cho cái lạnh buốt thời tiết và cái lạnh tê tay của nước. Mấy đứa em cũng tham gia làm bánh. Năm nào ngoại cũng làm bánh cho nhà tôi. Bánh quê tôi đa phần là mặn. Cái mặn của biển. Mặn của những giọt mồ hôi. Mặn của tấm lòng.

Ăn bánh. Không phải đơn giản chỉ là nhai và nuốt, mà là cảm nhận cái xanh của lá chuối trong vườn, mềm mại của nếp quê, mặn mà của nhân đậu.

Ở thành phố tôi cũng gặp một số gia đình nấu bánh nhưng ít. Có lẽ cuộc sống ở thành phố quá bận rộn nên mọi người không thời gian. Bánh thì có bán sẵn nên không phải mất công.

Ăn bánh tôi có thể biết năm nay ngoại như thế nào, khoẻ hay k kkhoẻ. Những lúc ngoại mệt bánh k đều lửa, bó không được tròn. Nói thật, tôi phục ngoại lắm, ngoại biết làm rất nhiều bánh. Tôi thì chỉ biết ăn thôi. Vui nhất là khi ngồi xem ngoại làm bánh. Lúc ham hố, xăn xí xò tranh ngoại làm thử cuối cùng trớt quớt. Ngoại bảo sau này ai vớ trúng thì khổ. Nhe răng cười, có phúc thì có.:D

Ở thành phố đường trang trí đèn rất đẹp nhưng vẫn cảm thấy trống vắng, nhưng khi về đến quê nhìn cánh đồng lúa non lại thấy lâng lâng, tràng đầy bình yên đến hạnh phúc k thể tả. Con đường nhỏ trên cánh đồng quê đầy bùn nhưng lại thấy thích. Chân lấm bùn nhưng lại thấy vui.

Ở quê đi tới nhà nào trong mấy ngày tết cũng no nê, khỏi tốn cơm nhà. Tới đâu mấy bà cũng bảo ăn nữa đi, ăn cho mau lớn để lấy chồng.

Trước tết nghĩ sẽ ở lại thành phố ăn tết nhưng ng ta bảo ở lại buồn lắm nên khăm ngói đi về. Đúng vậy tết ở quê vui mà ấm áp. Lúc ở nhà tôi đã không cảm nhận hết ngày tết ở quê, giờ đi xa mới thấy tết quê thật ý nghĩa.

Tôi sẽ trân trọng những gì mình đang có để rồi khi qua đi tôi sẽ không hối tiếc. Những ngày tết ở quê tuy k dài nhưng cho tôi biết rằng tôi không thể sống thiếu những tình cảm của quê, của những người tôi yêu quý. Quê tôi thật đẹp dù nó có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa thì quê vẫn là nơi tôi về khi đã mệt mỏi và cần tình thương.

~*ẢO ẢNH*~
09-02-2011, 08:34 PM
Tết ở quê đúng là có phong vị rất riêng . Mình về quê chơi mấy ngày nhưng cũng cảm nhân được điều đó .Ở thành phố nhộn nhịp nhưng đôi lúc cũng cần 1 khoảng lặng . Và về quê xem cánh đồng , xem bọn trẻ con chơi , xem các cụ già ngồi đánh cờ ở đình làng . Rất thanh bình và êm ả .

DiệpPhong
09-02-2011, 09:43 PM
Mình cũng đón tết ở quên nè
Giỗ ông nội mình mung 3 nên ai tụ tập đông đủ
Vui nhưng bị thua bài mấy anh xin hông cho lại :(
P/s X cũng ở miền trung ah` , ở đâu thế ta

huongduongxanh
10-02-2011, 05:04 AM
chị :sr: đi vòng vòng rồi xơi k bik làm gì, chị sướng ròi còn gì

P :sr: quê x ở Q Ngãi, ở quê x hay chơi bò kua, ứ khi nào x gặp may :sad: số đen :D