Wind Of Change
09-02-2011, 09:37 AM
Gió ….
Đả lâu rồi trên triền đê đó nó cứ lượn từng hồi xung quanh đám thạch thảo . Người ta bảo nó yêu thạch thảo nên lúc nào cũng lỡn vỡn nơi đó . Người ta nói nó là 1 kẻ vô tình rồi cũng lướt qua cánh đồng thạch thảo và để lại những cánh hoa tả tơi . Người ta nói nó dường như không dừng lại , nó chỉ yêu những cuộc hành trình của nó , yêu những nơi nó chưa hề biết đến . Người ta nói nó là kẻ chóng chán rồi nó cũng sẽ bỏ triền đê . bỏ cánh đồng thạch thảo để tìm về một nơi khác nơi mà đẹp hơn nơi này . và không có những cánh hoa thạch thảo …..
http://i842.photobucket.com/albums/zz349/kiengio777/Wind_by_GeorgeHarrison.jpg
Thạch Thảo …
Giống như cái tên của em dù chỉ là một loài hoa dại nhưng lúc nào cũng kiên cường và mạnh mẽ . loài hoa cứng như đá vậy . và em … em chính là công chúa của cánh đồng thạch thảo đó . Hàng ngày em đều tìm ra nơi này nằm xuống và nhìn những áng mây trên bầu trời . đôi lúc em tự hỏi chúng trôi đi đâu nhỉ và ai đưa chúng trôi đi như vậy . khẻ đưa một cánh thạch thảo lên và hít nhẹ . em thường chìm vào giấc ngũ như thế . cứ như vậy em trỡ thành công chúa của cánh đồng này có lẽ vì em cũng tên thạch thảo hay vì em chính là đóa thạch thảo đẹp nhất cánh đồng ……
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/30/23/254880/4a4a3b58_0b96582f_img4750ze9.jpg
Và … 1 hôm …
Gió và Thạch Thảo …
Họ đả gặp nhau trên triền đê . trên cánh đồng của cô nơi mà cô những tưởng chỉ của mình cô thôi chứ vậy mà hắn lại đến đó . chắc là cô ghét hắn lắm vì có kẻ đả phá tan vẽ tĩnh lặng của cánh đồng … vẽ tĩnh lặng của cô .. công chúa của cánh đồng thạch thảo ….
Rồi từ đó họ đả quen nhau , nhiều người đả bảo rồi hắn sẽ làm cho cô đau lòng , rồi hắn cũng sẽ bỏ đi giống như bản chất của hắn . vì hắn là một cơn gió . mà một cơn gió thì quá vô tình và lạnh lẽo .
Nhưng rồi …
Một vài cánh thạch thảo đả bay lên cùng với gió . người ta đả thấy họ hạnh phúc như thế nào . trên cánh đồng đó những bông thạch thảo trắng buốt cùng nhau bay lên . thạch thảo cười . điều mà trước đây người ta chưa từng thấy . cánh đồng như có một sức sống mới . reo vang .
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20101225/Copy%20of%20080915001750-812-121.jpg
Đả có lần cô kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình và hỏi những đám mây kia sẽ bay đi đâu ? . hắn chỉ cười rồi bảo : “ chúng đi tìm hạnh phúc “ . Thì ra hắn nói dối những đám mây không hề bay đi tìm hạnh phúc như hắn đả nghĩ . Cô lại hỏi : “ nếu mây trắng đừng bay đi thì hay nhỉ ? “ . Hắn chợt thấy nhói vì nếu mây trắng kia dừng lại có nghĩa là hắn sẽ biến mất : “ đồ thần kinh sao mà dừng lại được chứ “ . hắn sợ thì ra hắn lại ích kĩ đến vậy .
Đến một hôm ….
Những cánh hoa thạch thảo rơi xuống .thì ra khi bay quá lâu những cánh hoa thạch thảo dần mất đi sức sống . trỡ nên úa tàn và dần dần chết đi . Thạch thảo chết . ? là công chúa của cánh đồng chết … !
http://anhvth1985.files.wordpress.com/2009/07/hoa-thach-thao.jpg?w=333&h=250
Hắn chợt dừng lại . nhưng hắn đả rơi thạch thảo ở phía sau . hắn không thể quay lại vì hôm đó gió không đổi chiều . và cơn gió đả mất công chúa của cánh đồng thạch thảo . hắn quay lại triền đê .. quay lại cánh đồng .. nhưng giờ chỉ còn những bông thạch thảo lặng im và nhợt nhạt . giống như ngày xưa .
Thạch Thảo đả lừa hắn . đả hứa sẽ không buông tay hắn ra vậy mà cô lại không làm được .
Rồi từ đó …
Người ta không còn thấy hắn quay lại triền đê . có người bảo có lẽ hắn sợ đau buồn , sợ gợi lại quá khứ . Cũng có người bảo hắn là một kẻ vô tình chắc giờ này hắn đang rong ruỗi những cuộc hành trình của hắn . và cũng có người khi nghe rồi chỉ lắc đầu cười nhạt .
………………..
Thạch Thảo …
Giữa bầu trời bao la cô đang là đám mây trắng . giống như màu trắng của cô . nhưng cô không bay đi tìm hạnh phúc như hắn nói . cô thường che mát cho hắn những khi trời nắng … làm mưa cho hắn mỗi khi hắn khóc … vì cô không muốn thấy những giọt nước mắt trên má hắn .
http://i41.photobucket.com/albums/e260/ppc_xda_mobile/Tinh%20Yeu/roman9-1.jpg
Gió …
Hắn đả dừng lại lâu lắm rồi từ ngày mà hắn đánh rơi cô . hắn muốn đừng lại chờ cô . nhưng hắn lại tuột mất cô ở phía sau khá xa . người ta hỏi liệu rồi hắn sẽ đứng đó bao lâu . liệu rồi hắn sẽ tiếp tục bay đi . nhưng thì ra đả lâu lắm rồi hắn không còn là gió . từ ngày hắn dừng lại đồng nghĩa với việc hắn biến mất …. rồi thì hắn yêu những cơn mưa … vì hắn nghĩ trong những cơn mưa đó sẽ mang hình bóng em .
Cuối cùng …. gió và thạch thảo vẫn yêu nhau ít nhất là trong trái tim của họ . dù kiếp này họ không thể cùng nhau tồn tại nhưng họ vẫn luôn yêu nhau . Muôn đời …
………………………..
Một ngày nọ anh thấy trong những đám mây kia nụ cười của em … công chúa của cánh đồng thạch thảo ….
p/s : Cho quá khứ của nhím ..... Rùa ... :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMi8wNy8xLzEvInagaMEMTE2MmE3MjI5OWI3MTY4Nz FjZWFjMzFjZmYzNDA0NzAdUngWeBXAzfMSQxqFdUngIEdp4WeB qjWeBiBMw6AgQW5oIFnDqnUgRW18VOG6p24gS2jDoW5ofHRydW V8Mw
Đả lâu rồi trên triền đê đó nó cứ lượn từng hồi xung quanh đám thạch thảo . Người ta bảo nó yêu thạch thảo nên lúc nào cũng lỡn vỡn nơi đó . Người ta nói nó là 1 kẻ vô tình rồi cũng lướt qua cánh đồng thạch thảo và để lại những cánh hoa tả tơi . Người ta nói nó dường như không dừng lại , nó chỉ yêu những cuộc hành trình của nó , yêu những nơi nó chưa hề biết đến . Người ta nói nó là kẻ chóng chán rồi nó cũng sẽ bỏ triền đê . bỏ cánh đồng thạch thảo để tìm về một nơi khác nơi mà đẹp hơn nơi này . và không có những cánh hoa thạch thảo …..
http://i842.photobucket.com/albums/zz349/kiengio777/Wind_by_GeorgeHarrison.jpg
Thạch Thảo …
Giống như cái tên của em dù chỉ là một loài hoa dại nhưng lúc nào cũng kiên cường và mạnh mẽ . loài hoa cứng như đá vậy . và em … em chính là công chúa của cánh đồng thạch thảo đó . Hàng ngày em đều tìm ra nơi này nằm xuống và nhìn những áng mây trên bầu trời . đôi lúc em tự hỏi chúng trôi đi đâu nhỉ và ai đưa chúng trôi đi như vậy . khẻ đưa một cánh thạch thảo lên và hít nhẹ . em thường chìm vào giấc ngũ như thế . cứ như vậy em trỡ thành công chúa của cánh đồng này có lẽ vì em cũng tên thạch thảo hay vì em chính là đóa thạch thảo đẹp nhất cánh đồng ……
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/30/23/254880/4a4a3b58_0b96582f_img4750ze9.jpg
Và … 1 hôm …
Gió và Thạch Thảo …
Họ đả gặp nhau trên triền đê . trên cánh đồng của cô nơi mà cô những tưởng chỉ của mình cô thôi chứ vậy mà hắn lại đến đó . chắc là cô ghét hắn lắm vì có kẻ đả phá tan vẽ tĩnh lặng của cánh đồng … vẽ tĩnh lặng của cô .. công chúa của cánh đồng thạch thảo ….
Rồi từ đó họ đả quen nhau , nhiều người đả bảo rồi hắn sẽ làm cho cô đau lòng , rồi hắn cũng sẽ bỏ đi giống như bản chất của hắn . vì hắn là một cơn gió . mà một cơn gió thì quá vô tình và lạnh lẽo .
Nhưng rồi …
Một vài cánh thạch thảo đả bay lên cùng với gió . người ta đả thấy họ hạnh phúc như thế nào . trên cánh đồng đó những bông thạch thảo trắng buốt cùng nhau bay lên . thạch thảo cười . điều mà trước đây người ta chưa từng thấy . cánh đồng như có một sức sống mới . reo vang .
http://www.kienthucgiadinh.com.vn/data/upload/images/20101225/Copy%20of%20080915001750-812-121.jpg
Đả có lần cô kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình và hỏi những đám mây kia sẽ bay đi đâu ? . hắn chỉ cười rồi bảo : “ chúng đi tìm hạnh phúc “ . Thì ra hắn nói dối những đám mây không hề bay đi tìm hạnh phúc như hắn đả nghĩ . Cô lại hỏi : “ nếu mây trắng đừng bay đi thì hay nhỉ ? “ . Hắn chợt thấy nhói vì nếu mây trắng kia dừng lại có nghĩa là hắn sẽ biến mất : “ đồ thần kinh sao mà dừng lại được chứ “ . hắn sợ thì ra hắn lại ích kĩ đến vậy .
Đến một hôm ….
Những cánh hoa thạch thảo rơi xuống .thì ra khi bay quá lâu những cánh hoa thạch thảo dần mất đi sức sống . trỡ nên úa tàn và dần dần chết đi . Thạch thảo chết . ? là công chúa của cánh đồng chết … !
http://anhvth1985.files.wordpress.com/2009/07/hoa-thach-thao.jpg?w=333&h=250
Hắn chợt dừng lại . nhưng hắn đả rơi thạch thảo ở phía sau . hắn không thể quay lại vì hôm đó gió không đổi chiều . và cơn gió đả mất công chúa của cánh đồng thạch thảo . hắn quay lại triền đê .. quay lại cánh đồng .. nhưng giờ chỉ còn những bông thạch thảo lặng im và nhợt nhạt . giống như ngày xưa .
Thạch Thảo đả lừa hắn . đả hứa sẽ không buông tay hắn ra vậy mà cô lại không làm được .
Rồi từ đó …
Người ta không còn thấy hắn quay lại triền đê . có người bảo có lẽ hắn sợ đau buồn , sợ gợi lại quá khứ . Cũng có người bảo hắn là một kẻ vô tình chắc giờ này hắn đang rong ruỗi những cuộc hành trình của hắn . và cũng có người khi nghe rồi chỉ lắc đầu cười nhạt .
………………..
Thạch Thảo …
Giữa bầu trời bao la cô đang là đám mây trắng . giống như màu trắng của cô . nhưng cô không bay đi tìm hạnh phúc như hắn nói . cô thường che mát cho hắn những khi trời nắng … làm mưa cho hắn mỗi khi hắn khóc … vì cô không muốn thấy những giọt nước mắt trên má hắn .
http://i41.photobucket.com/albums/e260/ppc_xda_mobile/Tinh%20Yeu/roman9-1.jpg
Gió …
Hắn đả dừng lại lâu lắm rồi từ ngày mà hắn đánh rơi cô . hắn muốn đừng lại chờ cô . nhưng hắn lại tuột mất cô ở phía sau khá xa . người ta hỏi liệu rồi hắn sẽ đứng đó bao lâu . liệu rồi hắn sẽ tiếp tục bay đi . nhưng thì ra đả lâu lắm rồi hắn không còn là gió . từ ngày hắn dừng lại đồng nghĩa với việc hắn biến mất …. rồi thì hắn yêu những cơn mưa … vì hắn nghĩ trong những cơn mưa đó sẽ mang hình bóng em .
Cuối cùng …. gió và thạch thảo vẫn yêu nhau ít nhất là trong trái tim của họ . dù kiếp này họ không thể cùng nhau tồn tại nhưng họ vẫn luôn yêu nhau . Muôn đời …
………………………..
Một ngày nọ anh thấy trong những đám mây kia nụ cười của em … công chúa của cánh đồng thạch thảo ….
p/s : Cho quá khứ của nhím ..... Rùa ... :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMi8wNy8xLzEvInagaMEMTE2MmE3MjI5OWI3MTY4Nz FjZWFjMzFjZmYzNDA0NzAdUngWeBXAzfMSQxqFdUngIEdp4WeB qjWeBiBMw6AgQW5oIFnDqnUgRW18VOG6p24gS2jDoW5ofHRydW V8Mw