zendaonline
09-02-2011, 09:02 AM
Ngày ...Tháng.... Năm
Gửi em yêu,
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/01.gif
Hôm nay nhớ em quá nỗi nhớ em dâng trào trong lòng anh, anh không làm sao mà nguôi đi nỗi nhớ em. Nên anh lướt tay trên những trang giấy viết dòng cảm xúc của mình và dành tặng cho em yêu.
Em có biết là ngày nào em cũng ở trong tâm trí anh không ? Cả trong mơ còn nhớ. Em đến với anh như một phép màu và làm bừng cháy ngọn lửa tình trong anh vốn đã tắt ngấm trước đây. Em như bình minh trong ngày rực rỡ, em như con mưa đầu mùa trên mảnh đất khô căn. Làm bừng lên một mầm sống nhỏ nhoi. Anh đã nói với em rằng a thích em khi anh cảm giác rằng em làm trái tim anh rung động. Nhưng giờ tình cảm anh dành cho em không còn là thích nữa. Mà lớn hơn, mạnh hơn đến nỗi anh thấy như nó chảy trong dòng máu hoà vào tim anh.
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/02.gif
Sức mạnh đó cho anh cam đảm để viết những lời này – lời của trái tim anh. Anh biết mình còn nhiều thiếu sót khi yêu em. Anh biết mình đã làm em buồn – anh cũng buồn, buồn nhiều lắm khi anh làm em buồn. Anh không tìm kiếm thiên thần của cuộc đời anh phải xinh đẹp, kiêu sa... Em là thiên thần của cuộc đời anh đó em biết không ? Có em bên anh mỗi đêm anh cảm thấy tâm hồn mình bình an, được chăm sóc, được yêu thương và được che chở.
Anh nhớ lại kỷ niệm xưa chúng mình đến với nhau thật tự nhiên. Có phải là số phận đưa chúng mình đến với nhau không em? Em thường nói anh ngốc, anh vui lắm vì anh ngốc mà được em yêu và được yêu em. Anh không cần gì từ em, chỉ cần em yêu anh là đủ. Tình yêu mới là cái anh đi tìm, anh không tìm những thứ sẽ chóng qua trong cuộc sống này đâu. Trái tim anh nói em là người mà anh đi tìm bấy lâu.
http://anhdepblog.com/graphics/love/images/anhdepblog.com_love293.jpg
Hãy ở lại với anh trong từng ngày trong cuộc sống; anh và em sẽ nắm tay nhau vượt qua số phận, nỗi đau, vui buồn trong cuộc sống này nhé. Vì khi anh một mình anh nhận ra rằng anh thật cô đợn khi thiếu em. Mỗi lần trước khi anh chìm vào giấc ngủ , anh thường nghĩ đến em – người con gái anh thương yêu- và em nhẹ nhàng ở bên anh trong giấc ngủ. Anh nhớ mình đã thấy em trong giấc mơ. Anh nắm tay em, chúng mình đi đến ngọn đồi xanh mướt màu cỏ non, nơi đó có những chong chóng trắng xinh xắn. Nơi đó có ngôi nhà màu hồng tuyệt đẹp.
http://fs1.truongxua.vn/images/2008/12/26/13/01/4ad14f69-57f8-47cd-ab7a-44989103c310.Jpeg
Xung quanh ngôi nhà ấy là vườn hoa hồng đỏ rực rỡ, chính giữa là bông hoa hồng trắng tinh khiết, đẹp dịu dàng và hương thơm làm anh ngay ngất. Chợt cơn gió lạ ở đâu thổi tới làm tóc em chạm nhẹ vào anh. Anh quay lại thấy em đứng bên anh. Anh nắm bàn tay em, nhìn vào đôi mắt long lanh của em và anh nói với em rằng : “Những bông hoa hồng đỏ chính là anh đấy, còn bông hoa màu trắng là em đó em yêu”. Những hoa hồng đỏ sẽ bảo vệ và lun ở bên cạnh hoa hồng trắng. Cũng như tình yêu anh dành cho em đấy. Rồi tiếng hoạ mi hót làm anh tình giấc, anh không nghĩ là mình mơ vì nó thật quá. Anh muốn mình mơ tiếp ... mơ nữa...vì ở bên em êm đềm quá.
Hãy cho anh được chăm sóc em, quan tâm, che chở và bên em suốt cuộc đời này nhé bông hoa bé nhỏ của anh. Hãy để anh chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này cùng em nhé thiên thần nhỏ ơi.
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/05.jpg
Anh yêu em
Mr ngok
Dành cho em , sweet
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IW0DB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Forum.zing
by boy
Gửi em yêu,
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/01.gif
Hôm nay nhớ em quá nỗi nhớ em dâng trào trong lòng anh, anh không làm sao mà nguôi đi nỗi nhớ em. Nên anh lướt tay trên những trang giấy viết dòng cảm xúc của mình và dành tặng cho em yêu.
Em có biết là ngày nào em cũng ở trong tâm trí anh không ? Cả trong mơ còn nhớ. Em đến với anh như một phép màu và làm bừng cháy ngọn lửa tình trong anh vốn đã tắt ngấm trước đây. Em như bình minh trong ngày rực rỡ, em như con mưa đầu mùa trên mảnh đất khô căn. Làm bừng lên một mầm sống nhỏ nhoi. Anh đã nói với em rằng a thích em khi anh cảm giác rằng em làm trái tim anh rung động. Nhưng giờ tình cảm anh dành cho em không còn là thích nữa. Mà lớn hơn, mạnh hơn đến nỗi anh thấy như nó chảy trong dòng máu hoà vào tim anh.
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/02.gif
Sức mạnh đó cho anh cam đảm để viết những lời này – lời của trái tim anh. Anh biết mình còn nhiều thiếu sót khi yêu em. Anh biết mình đã làm em buồn – anh cũng buồn, buồn nhiều lắm khi anh làm em buồn. Anh không tìm kiếm thiên thần của cuộc đời anh phải xinh đẹp, kiêu sa... Em là thiên thần của cuộc đời anh đó em biết không ? Có em bên anh mỗi đêm anh cảm thấy tâm hồn mình bình an, được chăm sóc, được yêu thương và được che chở.
Anh nhớ lại kỷ niệm xưa chúng mình đến với nhau thật tự nhiên. Có phải là số phận đưa chúng mình đến với nhau không em? Em thường nói anh ngốc, anh vui lắm vì anh ngốc mà được em yêu và được yêu em. Anh không cần gì từ em, chỉ cần em yêu anh là đủ. Tình yêu mới là cái anh đi tìm, anh không tìm những thứ sẽ chóng qua trong cuộc sống này đâu. Trái tim anh nói em là người mà anh đi tìm bấy lâu.
http://anhdepblog.com/graphics/love/images/anhdepblog.com_love293.jpg
Hãy ở lại với anh trong từng ngày trong cuộc sống; anh và em sẽ nắm tay nhau vượt qua số phận, nỗi đau, vui buồn trong cuộc sống này nhé. Vì khi anh một mình anh nhận ra rằng anh thật cô đợn khi thiếu em. Mỗi lần trước khi anh chìm vào giấc ngủ , anh thường nghĩ đến em – người con gái anh thương yêu- và em nhẹ nhàng ở bên anh trong giấc ngủ. Anh nhớ mình đã thấy em trong giấc mơ. Anh nắm tay em, chúng mình đi đến ngọn đồi xanh mướt màu cỏ non, nơi đó có những chong chóng trắng xinh xắn. Nơi đó có ngôi nhà màu hồng tuyệt đẹp.
http://fs1.truongxua.vn/images/2008/12/26/13/01/4ad14f69-57f8-47cd-ab7a-44989103c310.Jpeg
Xung quanh ngôi nhà ấy là vườn hoa hồng đỏ rực rỡ, chính giữa là bông hoa hồng trắng tinh khiết, đẹp dịu dàng và hương thơm làm anh ngay ngất. Chợt cơn gió lạ ở đâu thổi tới làm tóc em chạm nhẹ vào anh. Anh quay lại thấy em đứng bên anh. Anh nắm bàn tay em, nhìn vào đôi mắt long lanh của em và anh nói với em rằng : “Những bông hoa hồng đỏ chính là anh đấy, còn bông hoa màu trắng là em đó em yêu”. Những hoa hồng đỏ sẽ bảo vệ và lun ở bên cạnh hoa hồng trắng. Cũng như tình yêu anh dành cho em đấy. Rồi tiếng hoạ mi hót làm anh tình giấc, anh không nghĩ là mình mơ vì nó thật quá. Anh muốn mình mơ tiếp ... mơ nữa...vì ở bên em êm đềm quá.
Hãy cho anh được chăm sóc em, quan tâm, che chở và bên em suốt cuộc đời này nhé bông hoa bé nhỏ của anh. Hãy để anh chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này cùng em nhé thiên thần nhỏ ơi.
http://anhdepblog.com/graphics/sweet-comment/images/05.jpg
Anh yêu em
Mr ngok
Dành cho em , sweet
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IW0DB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Forum.zing
by boy