Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [20] Người ơi có hiểu đựơc lòng ta.



kaly_love
09-02-2011, 06:25 AM
Hôm qua ngừơi tìm ta. Ta nghẹn ngào mừng rỡ. Hôm nay người tìm ta . Sao tim ta tĩnh lại . Ta tự hỏi là gió thổi mây bay hay mây tự bay ? Là đất trời tĩnh lặng hay tim ta tĩnh lặng.

Ta từng đêm thao thức nhớ thương người nhưng sao khi ngừơi đến lòng ta ko hạnh phúc ?
Vì người chưa đến với ta bằng trái tim của người. Người ko đến với ta vì yêu ta cũng ko phải vì ta yêu người. Ta cảm nhận được.

Và dù ta nhớ thương người nhưng ta ko thể đến bên người vì 1 ngày người lại sẽ xa ta. Ta yêu người thật lòng , dù thời gian có thay đổi tất cả , dù người có bao lầm lỗi ta vẫn tha thứ và thương yêu người. thủy chung chỉ có mình người.

Người ko tìm ta bằng tiếng gọi của trái tim người. Có lẽ ng` đang cần ta theo lẽ này hoặc lẽ khác. Lý trí ta khuyên ta thôi đừng mụ mị để ko thêm đau khổ. Trái tim ta bảo ta nên đến bên người vì người đang cần ta về mặt này hay mặt khác. Và trái tim ta...luôn thắng. Ta quá yêu người.

Ta ngồi đây lặng lẽ , từng nốt nhạc buồn trỗi dậy trong tim. Ta ko chờ đợi 1 con người về với ta mà ta chờ đợi 1 trái tim. Ta chẳng bao giờ trách người vô tình với ta , chỉ vì ta quá yếu mềm mà thôi.

Từng đêm ta vẫn mơ thấy người tìm ta. Ngừơi nói muốn gặp ta vì nhớ ta. Chỉ cần gặp ta và ở bên ta thôi là đủ. Và rồi người tìm ta nhưng ko như mơ...Dẫu sao ta vẫn yêu người. Ta chưa bao giờ từ chối người điều gì cả. Ngày hôm nay ta từ chối ngừơi 1 chuyện rất nhỏ . Với ta lời từ chối chỉ là 1 phép thử để xem n`g tìm ta có phải bằng trái tim ? Và ta biết...con đường người về với ta còn xa lắm.

Ta buồn...ta nhớ , ta đau và ta biết ta yêu ngừơi nhiều lắm người ơi. Những gì ta nói với người ta sẽ làm cho người để người vui và ko lo lắng nữa. Ta thật mong lần sau ngừơi tìm ta để được gần ta chỉ vì người...nhớ ta.

Nhỏ Bạc Hà
09-02-2011, 07:25 AM
MÌnh ấn tượng với câu mở đầu : Hôm qua ngừơi tìm ta. Ta nghẹn ngào mừng rỡ. Hôm nay người tìm ta . Sao tim ta tĩnh lại . Ta tự hỏi là gió thổi mây bay hay mây tự bay ? Là đất trời tĩnh lặng hay tim ta tĩnh lặng.:D
Chúc kaly thành công nhé !

kythanh
09-02-2011, 07:29 AM
ôi hay quá chúc bạn thật hạnh phúc

kaly_love
09-02-2011, 09:48 AM
Cảm ơn 2 bạn đã khen. Mình chỉ copy lại 1 entry vừa viết thôi :) Tình cờ ghé lại HHT thấy cưộc thi này nên tham gia :)