Kún_ngốc
09-02-2011, 05:57 AM
Gửi đến người tớ đã từng yêu thương và dành trọn tình cảm này!
Tớ luôn cầu chúc cho cậu hạnh phúc, may mắn, an lành và tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến với cậu.
Tớ nhớ cậu, yêu cậu nhiều mà tại sao cậu lại phụ tấm lòng tớ. Tớ ghét cậu. Tại sao cậu mang lại hạnh phúc đến cho tớ thì ít mà lại gây đau khổ cho tớ thì nhiều? Tại sao hả cậu ?
Tớ luôn muốn tốt cho cậu, làm tất cả vì cậu mà tại sao cậu lại phụ tấm lòng của tớ ?
Phải chăng khi đặt niềm tin quá nhiều vào một thứ gì đó thì rất dễ bị mất niềm tin? Tớ cảm thấy niềm tin của tớ dành cho cậu giờ đây không còn nữa. Hình như tớ mất tất cả rồi thì phải? Mất điện thoại, mất sim, mất thẻ nhớ, mất tất cả. Những gì tớ nâng niu, gìn giữ, trân trọng bấy lâu nay trong thoáng chốc đã không còn. Mất tất cả. Mất hết.
Phải chăng tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là trò chơi? Phải không cậu? Tớ tưởng tớ sẽ là người giữ được cậu ở bên cạnh tớ nhưng giờ đây tớ cảm thấy càng ngày tớ càng đánh mất cậu thật rồi.
Có phải tớ đã sai? Nếu tớ sai thì cậu có thể nói cho tớ biết được không?
Tại sao tớ trân trọng cậu bao nhiêu thì cậu lại coi thường tớ bấy nhiêu ? Cậu có thể nói cho tớ biết, tớ sai hay cậu sai ? Tớ lầm tưởng tình cảm của cậu dành cho tớ hay cậu chỉ coi tình cảm của tớ là trò đùa mà thôi?
Tớ luôn cầu chúc cho cậu hạnh phúc, may mắn, an lành và tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến với cậu.
Tớ nhớ cậu, yêu cậu nhiều mà tại sao cậu lại phụ tấm lòng tớ. Tớ ghét cậu. Tại sao cậu mang lại hạnh phúc đến cho tớ thì ít mà lại gây đau khổ cho tớ thì nhiều? Tại sao hả cậu ?
Tớ luôn muốn tốt cho cậu, làm tất cả vì cậu mà tại sao cậu lại phụ tấm lòng của tớ ?
Phải chăng khi đặt niềm tin quá nhiều vào một thứ gì đó thì rất dễ bị mất niềm tin? Tớ cảm thấy niềm tin của tớ dành cho cậu giờ đây không còn nữa. Hình như tớ mất tất cả rồi thì phải? Mất điện thoại, mất sim, mất thẻ nhớ, mất tất cả. Những gì tớ nâng niu, gìn giữ, trân trọng bấy lâu nay trong thoáng chốc đã không còn. Mất tất cả. Mất hết.
Phải chăng tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là trò chơi? Phải không cậu? Tớ tưởng tớ sẽ là người giữ được cậu ở bên cạnh tớ nhưng giờ đây tớ cảm thấy càng ngày tớ càng đánh mất cậu thật rồi.
Có phải tớ đã sai? Nếu tớ sai thì cậu có thể nói cho tớ biết được không?
Tại sao tớ trân trọng cậu bao nhiêu thì cậu lại coi thường tớ bấy nhiêu ? Cậu có thể nói cho tớ biết, tớ sai hay cậu sai ? Tớ lầm tưởng tình cảm của cậu dành cho tớ hay cậu chỉ coi tình cảm của tớ là trò đùa mà thôi?