PDA

Xem đầy đủ chức năng : *mua*



vu ha
13-09-2005, 01:39 AM
mưa tuôn đi hết bụi trần
mưa cho một kẻ phân vân đứng nhìn
nhớ ngày xưa thật bù nhìn
hạt mư đã hứng sao còn phủi đi
để cho đôi lứa chia ly
để cho ai đó sầu bi suốt đời
hạt mưa bé nhỏ chơi vơi
số phận nghiệt ngã tả tơi vì người

Giao_Hạ
13-09-2005, 02:40 AM
mưa rơi hạt bụi ngang trời
lòng tôi hờ hững bên thời rất xanh
mưa rơi càng lcu' càng nhanh
hạt mưa tí tiach' cho ai nào nề

nhomauhoaxua
13-09-2005, 02:54 AM
chiều mưa lặng lẽ chờ em
con đường một bóng có lẽ loi đi vê
ma sao tôi vẫn đợi chờ trong mưa
chỉ mong em sẻ quay về
cho lòng ấm lại cho mình chung đôi

*Cute_little_angel*
13-09-2005, 07:13 AM
Mưa rơi từng giọt nước
mà sao má em ước
vì sao em ko cười
vì sao mưa chẳng ngưng!!!

cloudy_vale
13-09-2005, 09:16 PM
một hạt thật êm trên vai
một hạt thật êm trên má
mưa vuốt ve vòm lá
mưa trắng xóa đường xưa
em mong chờ cơn mưa
em không chờ anh nữa

vu ha
14-09-2005, 03:56 AM
lại một cơn mưa tới
nhưng mà em không tới
lòng anh nghe bối giối
bởi những giọt mưa rơi

cafe_buon
14-09-2005, 08:22 AM
môt buổi chiều hôm ấy
trời mưa sao chẳng ngừng
đưng cạnh em em nói
anh không nói gì sao
_____________________________
ý của tôi muôn nói ràng
bạn nào gạp phải tình yêu đầu
thường là không biết gì cả
khờ lám cac cậu ui
bản thân tôi cũng đã tư`ng như vậy đó
chẳng biết gì với mối tình đầu tiên

0903415803
14-09-2005, 10:46 PM
mua to xoa het dương vẹ//
minh ta voi mot tinh yeu mot minh
ngay mai mua lai cang to///
minh ta viu mot cai chai thoi ma