Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [15] Kỷ niệm



b0ngdem02
08-02-2011, 06:08 AM
Gửi một người


ht
Em! Kỷ niệm là gì em nhỉ. Phải chăng nó là những mảnh của cái bình vỡ ký ức bị vương ở đâu đó, chỉ đến lúc nào đó trong cuộc đời người ta va phải mảnh vỡ của nó thì mới biết được nó quý biết chừng nào phải không em? Hay Kỷ niệm là trái khổ qua mà người ta vẫn thường nói đùa nhau rằng: khi khổ qua rồi thì nó cũng hết đắng thôi.Có người từng nói kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, cũng ngọt ngào, cũng làm người ta quyến luyến và nhớ nhiều. Kỷ niệm dù có khổ đau, hay hụt hẫng cũng rất khó nguôi ngoai, mà cứ in hằn trong ký ức. Kỷ niệm khiến ngưới ta mỉm cười, thương nhớ, ùhm hôm qua mình thế đó, hôm qua mình thật ngốc nghếch, hôm qua mình trẻ con quá đổi. Kỷ niệm dù thế nào cũng mang màu hồng nhiều hơn là màu xám xịt, u tối. Kỷ niệm giúp người ta có thể sống bay bỗng, hay xóa nhòa hiện tại phủ phàng, nhưng đôi khi khiến người ta yếu đuối vì cứ bám víu vào quá khứ thay cho hiện tại. Kỷ niệm ngọt ngào hay đắng cay cũng là kỷ niệm, là của ngày hôm qua.Và bây giờ, đối với anh tình cảm của chúng mình có lẽ nó cũng chỉ còn là những kỷ niệm.

http://hathaykhongbanghayhat.org/files/ChutKyNiemBuon.jpg


Em từng nói rằng: "con người ta có rất nhiều việc muốn làm nhưng thời gian thì lại có quá ít", vì vậy em muốn làm tất cả mọi thứ mà em có thể" lúc đó anh chỉ mỉm cười ôm chặt em vào lòng và bảo: "anh thì chỉ mong thời gian ngừng lại khi chúng mình bên nhau đã là quá đủ".Và em khẽ nhéo anh với giọng ngượng nghịu: "Anh thật ngốc". Uh, em nói đúng rồi đó, đúng là anh ngốc thiệt đó, anh ngốc vậy nên mới bỏ quên tình yêu của em ở đâu đó. Anh thật ngốc nên mới xóa hình bóng của em trong trái tim này. Anh thật ngốc vì mặc dù em tốt vậy anh vẫn quên em. Anh thật ngốc có phải không em.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mình gặp nhau. Cái ngày mà em đã khiến trái tim của anh trở nên loạn nhip. Biết nói sao nhỉ, umh có lẽ anh đã yêu ngay từ lần đầu tiên mình gặp nhau, một tên ngốc đã bị sét đánh trúng đó em. Và thật tình cờ ngày đó cũng là ngày hôm nay phải không em. Em còn nhớ em từng hỏi anh: "nếu sau này anh không còn yêu em nữa" và anh trả lời em không một chút do dự: "trên thế gian này không có gì là mãi mãi nhưng nếu có kiếp sau, anh xin một lần nữa được yêu em". Em cũng không nói gì và chỉ mắng yêu anh thật ngốc nhỉ. Rồi còn cả những chiều rảnh rối không có việc gì làm em lại bắt anh ngồi vẽ cho em coi nữa. Anh thì cuống cuồng mối khi em hỏi anh vẽ xong chưa còn em thì háo hức hệt như cô bé năm tuổi đang chờ được ba má cho đi chơi công viên vậy đó. Còn cả những hôm em giận dỗi vô cớ làm anh chịu khổ mấy ngày không có ai quan tâm chăm sóc. Nghĩ lại thời gian đó của chúng mình thật hạnh phúc.

http://www.petalia.org/Loveland/ytuong13.jpg

Llúc anh cũng tự hỏi không biết mình có thực sự xứng đáng với tình yêu của em hay không nữa. Anh cũng lo sợ mất em, lo sợ nếu một ngày không có em sẽ ra sao, nếu em yêu người khác anh phải làm gì , nếu... Nhưng đó chỉ là nếu với thế giới này thôi và nếu thế giới này không có từ nếu.Giờ đây khi không còn gì nữa gặp nhau chỉ như những khúc gỗ câm lặng thì mình hãy cho nhau lối đi riêng. Chúng mình mãi mãi là bạn em nhé. Cùng cất giữ những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người, để còn mãi trong tim "Kỷ niệm một thời mình từng yêu"

http://media.tinmoi.vn/2009/11/23/ky-niem-trong-em2.jpg

VenusBelly
08-02-2011, 06:11 AM
hịc đọc bài nè lại nhớ ngày đầu tiên gặp người yêu
kỉ niệm của tớ với bạn gái là khi tớ bị xoè xe máy
hô hô tự nhiên có 1 con nhóc ở đâu phi tót ra đường tay cầm sẵn lọ rửa vết thương với bông băng tay cho mình mặc dù chả quen biết gì