Bi thông minh
08-02-2011, 03:54 AM
Năm cũ
http://cB4.upanh.com/19.0.25092243.zN50/images2.jpg
Giọt nước mắt rơi.......... cũng chẳng thể mang cậu về ........
Tớ biết cái điều ấy mà :) Thế mà tớ vẫn khóc, cứ khóc, khóc như thể nước mắt tớ dư thừa đấy kậu ạ. Tại sao tớ phải như thế cơ chứ. Cậu có biết vì sao ko? Vì còn yêu cậu. Tớ đã tha thứ tất cả cho cậu từ lâu rồi. Tớ muốn cậu quay trở về bên tớ.
Biết không .... Tớ quan sát những stt của cậu hằng tối, lặng lẽ thôi. Tim nhói đau... http://cB5.upanh.com/19.0.25092054.Kcj0/images.jpg Cậu thay avt, hình bàn tay cậu.... nắm lấy bàn tay ai đó. Ko phải tớ, hét lên, tớ đã ảo tưởng, thật đáng trách. Tớ nên buông cậu ra, cả trong suy nghĩ của tớ nữa, tớ nên chúc cho cậu hạnh phúc, tớ ko nên để cậu phải vướng bận về tớ, ko nên để cậu cảm thấy có lỗi, ... ko nên để cậu có cảm giác ... tớ yêu cậu. Có lẽ.... cần tập quen với việc ko có cậu kề bên thôi. http://cB7.upanh.com/19.0.25092106.Sz50/images1.jpg
Cậu .... có nhớ ngày xưa, ngày cậu còn bên tớ, ngày 2 đứa là 1 đôi ko? Cậu có nhớ những kỉ niệm giữa cậu và tớ? Có nhớ ko? Cậu có biết rằng tớ thỳ ko quên 1 cái gì cả, bất kể cái nhỏ nhất. Thời gian bên cậu, tớ đã nhớ tất cả. Tớ nhớ ..... từ cái lúc tớ bắt đầu quen cậu. Từng câu từng chữ của dòng tin nhắn đã cho tớ đến gần cậu hơn ... "Dù thế nào thì tớ vẫn mãi yêu cậu, mãi mãi là như thế --- L s2 S forever" Rồi kí tên, ko phải tên tớ, nhưng là máy đt của tớ, số của tớ. Là cái cái Béo mượn máy của tớ, nhắn tin cho cậu, nó yêu cậu. Vậy mà sau này, cậu quen tớ, rồi dần yêu tớ. Tớ thấy có lỗi rất rất nhiều với đứa bạn, nhưng ko hiểu sao, chính đứa bạn thân ấy, ko giận tớ, còn giúp vun đắp tình cảm của cậu với tớ. Đơn giản vì nó nhận ra rằng, tình cảm với cậu chỉ là ngộ nhận, người thực sự nó yêu ko phải cậu. Tớ cũng ko biết cái lí do ấy có đúng không. Chỉ biết là ..... Rồi cứ thế... Cậu thuộc về tớ.
Lần đầu tiên gặp nhau. Cậu, tớ và Béo ở quán trà sữa. Tớ ngại, cậu cũng ngại, chỉ có con bạn vô tư tu ừng ực cốc trà sữa. Tớ nhìn vu vơ ra ngoài đường, ngắm xe cộ đi lại !? Tớ ko biết rằng cậu đã lén chụp ảnh tớ :) Béo nó biết, nhưng mãi sau này tớ mới đc biết. Tớ nhớ sau hôm ấy, lúc về nhà online, gặp cậu, cậu đã cười và nói rằng đã thấy mặt tớ đỏ lên, nhưng đáng iu cực kì. Cậu nói càng iu tớ hơn. :) Tớ cũng vậy :blushing: Tớ iu cả cái lí do cậu nói dối mẹ để gặp đc nó nữa... cả cái cách cậu nhìn tớ ngượng ngùng :mpl:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy9iZC9jYmQ5ZWE3ZmI2MTlkY2RjNmNlZWUwN2MxZmViMTZkZ S5cUIbaBmUsICDN8QSBMaXR0WeBGUgTG92ZXxGaW9dUngYSBGd W5nfHRydWV8MA
Năm mới
Thời gian dần trôi, cậu và tớ đã iu nhau hơn 2 tháng rồi. Cứ thế những tin nhắn qua lại mỗi ngày. Giống bao cặp gà bông khác. Cậu gọi cho tớ mỗi tối chúc nó ngủ ngon, còn buổi sáng thỳ tớ gọi cậu dậy đy học vỳ cậu hay ngủ nướng mà. :) Tớ nhớ có lần gọi, cậu còn đang mơ ngủ : "ck dậy rồi, dậy rồi" rồi từ đầu máy của tớ, mất tín hiệu :cr: điện thoại cậu hết pin và thế là cậu lại ngủ tiếp. 1 buổi đi học muộn nhớ đời. Tại cậu. :mpl:
Tớ nhớ có lần tưởng chừng đã ct :) vì 1 cái lí do bé hơn cả con kiến là cậu chỉ muốn đy chơi cùng mình tớ nhưng tớ ko chịu, nằng nặc phải có Béo đy cùng cơ. Thế là giận dỗi nhau, tớ tắt máy, mặc cho cậu thỏa sức nhắn tin xin lỗi. Cuối cùng đã nói lời chia tay. 1 tuần sau đó, cũng vì cái lí do hết sức đáng iu của cậu mà tớ và cậu lại tiếp tục :mpl:
Hôm trung thu...
- Lần đc tiên tớ cùng bước bên cậu
- Lần đầu tiên đc nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế
- Lần đầu tiên đc ngồi sau xe cậu ...
- Lần đầu tiên cậu nắm lấy bàn tay tớ
- Và cũng là lần đầu tiên đc nghe chính miệng cậu thì thầm bên tai tớ "Tớ yêu cậu" :blushing:
...
- Lần đầu tiên tớ biết yêu :fi:
...........
Tất cả tái hiện lại trong tớ, rõ ràng lắm, hệt như 1 thước phim quay chậm vậy.
Tớ đang nhớ cậu http://cB9.upanh.com/19.0.25092348.J3c0/images3.jpg.... Nhưng ngay bây giờ là tớ mỉm cười, ko còn làm bàn phím ướt như những lần trước viết cho cậu nữa :) Có lẽ tớ đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, và biết chấp nhận :)
Đêm 30 Tết, chợt bắt gặp cậu, cùng ai đó, tay trong tay ... Tớ ko kìm lòng đc :mpl: thật ngốc quá, xa cậu lâu lâu thế rồi cơ mà :) Nhưng ko sao, thời khắc Giao thừa ấy, ngước lên trời, nhìn từng tràng pháo hoa, tớ vẫn thầm cầu nguyện cậu đc hạnh phúc :) Thấy tớ cao thượng ko? :mpl:
Buông cậu ra rồi :D
Giờ tớ chỉ muốn nói vs cậu rằng:
Yên tâm cậu nhé, tớ sẽ sống tốt thôi. Đừng bận tâm về tớ nữa. Khoảng thời gian bên cậu, tớ đã rất vui, vui vì tất cả :) Tớ sẽ nhớ mãi 7 tháng có tớ và cậu :mpl: Cái tình cảm ngốc xít tuổi học trò :) Trẻ con lắm nên có những lúc funny, có lúc sadly, có lúc giận dỗi vu vơ....... cũng có mở đầu và kết thúc :) Thế nên tớ sẽ giữ cậu trong kí ức, 1 kỉ niệm đẹp. Cậu cũng thế nhé, đừng lãng quên tớ như 1 giấc mơ. Tớ với cậu sẽ vẫn là bạn, cậu cũng muốn thế mà, phải ko? :)
Chúc cậu mãi hạnh phúc :timup:
Ps: Bài này Bi viết ở 2 khoảng thời gian khác nhau, nên tâm trạng ko đc liền mạch cho lắm :D... ngày 28 Tết và ngày hôm nay là mùng 6 Tết :mpl: Tâm trạng thật, cảm xúc thật, cảm nhận nhé :)
http://cB4.upanh.com/19.0.25092243.zN50/images2.jpg
Giọt nước mắt rơi.......... cũng chẳng thể mang cậu về ........
Tớ biết cái điều ấy mà :) Thế mà tớ vẫn khóc, cứ khóc, khóc như thể nước mắt tớ dư thừa đấy kậu ạ. Tại sao tớ phải như thế cơ chứ. Cậu có biết vì sao ko? Vì còn yêu cậu. Tớ đã tha thứ tất cả cho cậu từ lâu rồi. Tớ muốn cậu quay trở về bên tớ.
Biết không .... Tớ quan sát những stt của cậu hằng tối, lặng lẽ thôi. Tim nhói đau... http://cB5.upanh.com/19.0.25092054.Kcj0/images.jpg Cậu thay avt, hình bàn tay cậu.... nắm lấy bàn tay ai đó. Ko phải tớ, hét lên, tớ đã ảo tưởng, thật đáng trách. Tớ nên buông cậu ra, cả trong suy nghĩ của tớ nữa, tớ nên chúc cho cậu hạnh phúc, tớ ko nên để cậu phải vướng bận về tớ, ko nên để cậu cảm thấy có lỗi, ... ko nên để cậu có cảm giác ... tớ yêu cậu. Có lẽ.... cần tập quen với việc ko có cậu kề bên thôi. http://cB7.upanh.com/19.0.25092106.Sz50/images1.jpg
Cậu .... có nhớ ngày xưa, ngày cậu còn bên tớ, ngày 2 đứa là 1 đôi ko? Cậu có nhớ những kỉ niệm giữa cậu và tớ? Có nhớ ko? Cậu có biết rằng tớ thỳ ko quên 1 cái gì cả, bất kể cái nhỏ nhất. Thời gian bên cậu, tớ đã nhớ tất cả. Tớ nhớ ..... từ cái lúc tớ bắt đầu quen cậu. Từng câu từng chữ của dòng tin nhắn đã cho tớ đến gần cậu hơn ... "Dù thế nào thì tớ vẫn mãi yêu cậu, mãi mãi là như thế --- L s2 S forever" Rồi kí tên, ko phải tên tớ, nhưng là máy đt của tớ, số của tớ. Là cái cái Béo mượn máy của tớ, nhắn tin cho cậu, nó yêu cậu. Vậy mà sau này, cậu quen tớ, rồi dần yêu tớ. Tớ thấy có lỗi rất rất nhiều với đứa bạn, nhưng ko hiểu sao, chính đứa bạn thân ấy, ko giận tớ, còn giúp vun đắp tình cảm của cậu với tớ. Đơn giản vì nó nhận ra rằng, tình cảm với cậu chỉ là ngộ nhận, người thực sự nó yêu ko phải cậu. Tớ cũng ko biết cái lí do ấy có đúng không. Chỉ biết là ..... Rồi cứ thế... Cậu thuộc về tớ.
Lần đầu tiên gặp nhau. Cậu, tớ và Béo ở quán trà sữa. Tớ ngại, cậu cũng ngại, chỉ có con bạn vô tư tu ừng ực cốc trà sữa. Tớ nhìn vu vơ ra ngoài đường, ngắm xe cộ đi lại !? Tớ ko biết rằng cậu đã lén chụp ảnh tớ :) Béo nó biết, nhưng mãi sau này tớ mới đc biết. Tớ nhớ sau hôm ấy, lúc về nhà online, gặp cậu, cậu đã cười và nói rằng đã thấy mặt tớ đỏ lên, nhưng đáng iu cực kì. Cậu nói càng iu tớ hơn. :) Tớ cũng vậy :blushing: Tớ iu cả cái lí do cậu nói dối mẹ để gặp đc nó nữa... cả cái cách cậu nhìn tớ ngượng ngùng :mpl:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy9iZC9jYmQ5ZWE3ZmI2MTlkY2RjNmNlZWUwN2MxZmViMTZkZ S5cUIbaBmUsICDN8QSBMaXR0WeBGUgTG92ZXxGaW9dUngYSBGd W5nfHRydWV8MA
Năm mới
Thời gian dần trôi, cậu và tớ đã iu nhau hơn 2 tháng rồi. Cứ thế những tin nhắn qua lại mỗi ngày. Giống bao cặp gà bông khác. Cậu gọi cho tớ mỗi tối chúc nó ngủ ngon, còn buổi sáng thỳ tớ gọi cậu dậy đy học vỳ cậu hay ngủ nướng mà. :) Tớ nhớ có lần gọi, cậu còn đang mơ ngủ : "ck dậy rồi, dậy rồi" rồi từ đầu máy của tớ, mất tín hiệu :cr: điện thoại cậu hết pin và thế là cậu lại ngủ tiếp. 1 buổi đi học muộn nhớ đời. Tại cậu. :mpl:
Tớ nhớ có lần tưởng chừng đã ct :) vì 1 cái lí do bé hơn cả con kiến là cậu chỉ muốn đy chơi cùng mình tớ nhưng tớ ko chịu, nằng nặc phải có Béo đy cùng cơ. Thế là giận dỗi nhau, tớ tắt máy, mặc cho cậu thỏa sức nhắn tin xin lỗi. Cuối cùng đã nói lời chia tay. 1 tuần sau đó, cũng vì cái lí do hết sức đáng iu của cậu mà tớ và cậu lại tiếp tục :mpl:
Hôm trung thu...
- Lần đc tiên tớ cùng bước bên cậu
- Lần đầu tiên đc nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế
- Lần đầu tiên đc ngồi sau xe cậu ...
- Lần đầu tiên cậu nắm lấy bàn tay tớ
- Và cũng là lần đầu tiên đc nghe chính miệng cậu thì thầm bên tai tớ "Tớ yêu cậu" :blushing:
...
- Lần đầu tiên tớ biết yêu :fi:
...........
Tất cả tái hiện lại trong tớ, rõ ràng lắm, hệt như 1 thước phim quay chậm vậy.
Tớ đang nhớ cậu http://cB9.upanh.com/19.0.25092348.J3c0/images3.jpg.... Nhưng ngay bây giờ là tớ mỉm cười, ko còn làm bàn phím ướt như những lần trước viết cho cậu nữa :) Có lẽ tớ đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, và biết chấp nhận :)
Đêm 30 Tết, chợt bắt gặp cậu, cùng ai đó, tay trong tay ... Tớ ko kìm lòng đc :mpl: thật ngốc quá, xa cậu lâu lâu thế rồi cơ mà :) Nhưng ko sao, thời khắc Giao thừa ấy, ngước lên trời, nhìn từng tràng pháo hoa, tớ vẫn thầm cầu nguyện cậu đc hạnh phúc :) Thấy tớ cao thượng ko? :mpl:
Buông cậu ra rồi :D
Giờ tớ chỉ muốn nói vs cậu rằng:
Yên tâm cậu nhé, tớ sẽ sống tốt thôi. Đừng bận tâm về tớ nữa. Khoảng thời gian bên cậu, tớ đã rất vui, vui vì tất cả :) Tớ sẽ nhớ mãi 7 tháng có tớ và cậu :mpl: Cái tình cảm ngốc xít tuổi học trò :) Trẻ con lắm nên có những lúc funny, có lúc sadly, có lúc giận dỗi vu vơ....... cũng có mở đầu và kết thúc :) Thế nên tớ sẽ giữ cậu trong kí ức, 1 kỉ niệm đẹp. Cậu cũng thế nhé, đừng lãng quên tớ như 1 giấc mơ. Tớ với cậu sẽ vẫn là bạn, cậu cũng muốn thế mà, phải ko? :)
Chúc cậu mãi hạnh phúc :timup:
Ps: Bài này Bi viết ở 2 khoảng thời gian khác nhau, nên tâm trạng ko đc liền mạch cho lắm :D... ngày 28 Tết và ngày hôm nay là mùng 6 Tết :mpl: Tâm trạng thật, cảm xúc thật, cảm nhận nhé :)