meoucodon_91
06-02-2011, 10:01 PM
Đến khi lớn lên có lẽ k ai chưa từng iu....
Tôi cũng đã từng iu nhưng tôi cũng chẳng bít t/c của mình là j nữa nhưng tôi thấy thật sự hối hân.Là người nói lời chia tay nhưng thấy thật bùn,thật có lỗi.Thấy mình thật tồi tệ làm một người phải đau vì mình,phải bùn như vậy.Mình đâu có xứng đáng nhận được những điều như vậy chứ.Người xưa ơi:xin lỗi,ngàn lần xin lỗi.Có lẽ tôi nói bao nhiu câu xin lỗi cũng k đủ để đền đáp lại những t/c của người đó dành cho mình nữa....
4 tháng đủ để bản thân tôi cam nhận được t/y là như thế nào.Lần đầu tiên bít iu lần đầu tiên thấy có người wan tâm có người lun bên cạnh mỗi khi bùn,vui...........
Nhưng Người ơi mình k dành cho nhau k phải cùng đi trên một con đường.Người wan tâm đến tôi nhưng điều đó chưa đủ để tạo nên t/y bền vững Người ạ
Tôi cũng đã từng iu nhưng tôi cũng chẳng bít t/c của mình là j nữa nhưng tôi thấy thật sự hối hân.Là người nói lời chia tay nhưng thấy thật bùn,thật có lỗi.Thấy mình thật tồi tệ làm một người phải đau vì mình,phải bùn như vậy.Mình đâu có xứng đáng nhận được những điều như vậy chứ.Người xưa ơi:xin lỗi,ngàn lần xin lỗi.Có lẽ tôi nói bao nhiu câu xin lỗi cũng k đủ để đền đáp lại những t/c của người đó dành cho mình nữa....
4 tháng đủ để bản thân tôi cam nhận được t/y là như thế nào.Lần đầu tiên bít iu lần đầu tiên thấy có người wan tâm có người lun bên cạnh mỗi khi bùn,vui...........
Nhưng Người ơi mình k dành cho nhau k phải cùng đi trên một con đường.Người wan tâm đến tôi nhưng điều đó chưa đủ để tạo nên t/y bền vững Người ạ