Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [11] Gửi ấy ...Người tớ yêu quý



ngố yêu ngốc
06-02-2011, 08:21 AM
Gửi ấy ...
Chào ấy , lời đầu tiên cho phép tớ gửi đến ấy và gia đình ấy 1 lời chào đầu xuân nhé . Mong ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc trong năm mới .
Chắc khi ấy đọc những dòng chữ này , ấy thắc mắc tớ là ai nhỉ .Chắc ấy không thể nhớ nổi tớ đâu .
Tớ không nổi bật , không xinh đẹp , và cũng không học giỏi để cho ấy để ý . Mà ấy lại là hotboy của lớp . Là cậu trai nổi bật , hoạt bát và luôn vui vẻ .
Tớ chỉ là con pé ngố luôn nhìn trộm ấy thôi . May phước trời ban cho tớ được ngồi sau ấy. Tớ có thể nhìn ấy mỗi lúc mà không bị phát hiện .
Ấy biết không?
Dù ấy không để ý nhưng chỉ cần một cử chỉ dịu dàng của ấy cũng đủ làm tớ mơ mộng cả ngày rồi . Những ngày tớ vui vẻ là những ngày thấy ấy cười hay lúc ấy quay xuống mượn tớ cái bút hay cục tẩy .Có lúc tớ ước tớ không để ý đến ấy nữa . Nhưng con tim tớ nó ngố quá . Nó chẳng chịu nghe lời tớ gì cả .
Tớ biết ấy đã thích một cô bé khác. Lúc đó tớ buồn lắm . Tớ muốn ấy cười với tớ , nhìn tớ và quan tâm đến tớ nhiều nhiều lắm .
Nhưng tớ cũng muốn ấy vui vẻ , muốn ấy có được tình yêu của mình .
Thôi tớ mong ấy luôn vui vẻ .
Tớ vẫn luôn quý ấy . Tớ và ấy sẽ là bạn tốt nhé.
Chào ấy ...

Nhỏ Bạc Hà
06-02-2011, 11:35 AM
Bạn viết khá nhiều thư nhỉ? Hi , nhưng bài này tớ đọc không thấy chân thành lắm.hi

Sọ Dừa
12-02-2011, 07:58 AM
Nếu bạn thật sự nghiêm túc với cuộc thi, hãy tham dự bằng 1 bài thi thực sự chất lượng.

Thân :huglove: