PDA

Xem đầy đủ chức năng : lại 1 mùa xuân !!!



ut_cung
04-02-2011, 08:20 AM
buồn thật !!!tết mà chẳng thể đi đâu vì cái răng đau làm mặt e sưng như ngậm trái chanh vậy.huhuhu...nhưng dù sao e cũng được xem pháo hoa năm nay ,hội pháo hoa vắng a.có a làm sao được phải ko a khi giờ đây a và e như 2 đường thẳng song song???nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm giao thừa mà...nhớ a !1 năm rồi ,1 năm kể từ ngày cuối cùng mình đón giao thừa bên nhau ,e vẫn nhớ hoài cái vòng tay ngày ấy ,đêm giao thừa đầy sương lạnh nhưng sao lòng e ấm áp???nghĩ lại dường như mới hôm qua.@^_^@ e nhớ trước ngày a về mấy hôm e có nói với Trang a sắp về và e thấy sao nhanh quá ,e nhớ mới hôm nào còn tiễn a đi mà giờ a đã về ,nhưng Trang trả lời làm e ko khỏi suy nghĩ "vì ko chờ đợi nên thấy nó nhanh chứ chờ thử xem có nhanh ko biết liền???" đúng là vậy phải ko a???e đã từng suy nghĩ nếu đừng có những hiểu lầm ,đừng có những sự gò bó ,nếu tin tưởng nhau và nghĩ cho nhau nhiều hơn thì giờ này ta thế nào??? mẹ nói 2 hôm trước mẹ nằm mơ thấy a và mẹ nói dù sao cũng hết tình còn nghĩa mà sao nó về ko xuống thăm mẹ ,mẹ còn hỏi e có định lên chúc tết gia đình a ko?làm sao đi hả a.tuy là chuyện của tụi mình nhưng e ko thể nào đối diện cùng gia đình a ,chắc giờ 2 bác buồn e lắm vì đã làm a đau khổ ,và có lẽ giờ bên a cũng đã có người cùng sẽ chia.liên lạc với nhau dù chỉ là trên phương diện tình bạn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm riêng của cả 2 đúng ko a???e ko biết trên đường đời xuôi ngược sau này mình còn có dịp gặp lại nhau ko và nếu có ngày đó phải đối mặt thế nào đây a???sao thứ mình đã cố lãng quên lại cứ mãi nhớ hoài hả a???có lẽ giờ e chỉ còn biết cầu chúc a hạnh phúc coi như lời cảm ơn vì tình yêu rất đẹp a đã dành cho e_ở quá khứ !!!và xin lỗi a vì những gì đã qua mặc dù lỗi lầm ko hẳn nơi e nhưng cũng đâu phải do a ,phải chăng vì ta hết nợ duyên???e đã rất buồn vì sinh nhật e vắng lời chúc của a ,nhưng sinh nhật a sắp tới e phải làm sao đây???muốn im lặng nhưng lòng ko cho phép ,muốn chia vui nhưng sợ sự lạnh lùng ,e đã từng nói xem như xa lạ đừng ai phiền ai thì làm sao e chúc mừng a trong ngày sinh nhật đây???thôi thì cứ coi như e mượn đôi dòng chữ gửi đến a những điều tốt đẹp nhất mặc dù a chẳng bao giờ biết nhưng với e a hạnh phúc là đủ rồi !!!

Mi Yuu - Duyên
04-02-2011, 09:12 AM
Cko dù mình không thể chúc mừng = cách nói miệng . Thỳ mình vẫn có thể nt mà
2 ng xa lạ nt cko nhau cũng là chuyện bt thôi :)
Ss đừng bùn nữa !!! Mùa xuân đến r` :smile1: Như em nài :D

ut_cung
04-02-2011, 10:22 PM
hj.cảm ơn D nhưng ko dễ như D nói đâu.lòng tự trọng của mình cao lắm mừk nhiều vấn đề để mình ko cho phép bản thân !làm bạn chứ???