Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh xin lỗi!!!



pibum_mini
04-02-2011, 01:57 AM
Anh muốn nói xin lỗi, nhưng anh … không thể. Xin lỗi em thật nhiều, ngàn lần muốn nói xin lỗi em!
Anh giả dối! Phải đấy, anh không thể kìm lòng mìh, có thể anh là kẻ vô tình. Anh xin lỗi!
Anh lỡ hẹn với em, anh đi cạnh bên em nhưng chỉ muốn con đường kia nhanh chóng đưa em về đến nhà. Anh chẳng muốn bên cạnh em nữa. Anh xin lỗi!
Anh luôn bên cạnh cô gái kia khi cô ấy cần. Anh bỏ mặc em với nỗi buồn cô đơn đang vây kín. Anh xin lỗi!
Anh nắm tay cô ấy, xiết chặt, & anh đã quên rằng bàn tay anh đã từng sưởi ấm những ngón tay lạnh giá của em. Đan vào nhau rồi trao yêu thương ngọt ngào. Anh xin lỗi!
Anh cười với cô ấy, nhìn thấy cô ấy là em, nụ cười tỏa nắng, sáng lung linh. Giọng nói của cô ấy vang lên am thanh quen thuộc của em. Anh yêu cô ấy. Anh xin lỗi!
Anh tặng cho cô ấy những 99 bông hoa hồng cho một ngày vô cùng bình thường, nhưng anh lại chỉ tặng cho em chi duy nhất 1 bông hoa hồng nhung cho ngày valentine muộn. Anh xin lỗi!
Anh khóc vì cô ấy, cô ấy bỏ anh để chạy theo một thứ tình cảm xa hoa, mới lạ. Anh quên rằng em đang rất buồn vì anh. Anh xin lỗi!
Anh nói thật với em tất cả, tất cả lòng anh, những gì anh nói dối đã khiến em đau & cả anh buồn. Anh xin lỗi!
Anh đã nói dối nên anh thật lòng xin lỗi em, em đã khóc, khóc thật nhiều, nhưng em vẫn tha thứ cho anh. Anh xin lỗi!
Anh xin lỗi em thật nhiều, thật nhiều. Vì anh nói dối, anh chưa yêu ai cả ngoài em. Cả cô ấy cũng chỉ là ảo vọng. Sự thật là anh đã nói dối để muốn rằng em có yêu anh nhiều như anh yêu em. Giờ thì anh biết, em cũng yêu anh thật nhiều. Anh xin lỗi, vì anh yêu em rất nhiều!

Hoa Tử
06-02-2011, 09:14 PM
Đúng Đó Xin Lỗi Mình Cũng Đã Nói Hàng Ngàn Lần Và Mình Cũng Đã Khóc Cho Dù Mình Là Con Trai Nhưng Người Đó Cũng Đã Bỏ Mình Ra Đi! Mình Mong Mọi Người Hãy Giúp Mình Cứu Lại Tình Yêu Của Mình Bằng Cách Mỗi Người Hãy Giúp Mình Nhắn 1 Tin Cho Người Đó Nói Rằng Nam Yêu Phương Lắm Đó! Số Máy Người Đó Là 01646169775 Xin Hãy Cứu Mình,Mình Rất Biết Ơn Mọi Người Thật Lòng Cảm Ơn Mọi Người Rất Nhiều