Kún_ngốc
03-02-2011, 02:20 PM
Nói sao được nhỉ? Ngày đầu tiên của năm cứ chậm chạp trôi đi. Trôi đi trong những cơn đau. Nó gắng gượng, nó không muốn tỏ ra mình yếu đuối nhưng nó chỉ gắng được đến mức nhất định. Và rồi nó đã phải bật khóc. Nó khóc, nó đau. Những giọt nước mắt cứ thế trôi đi vào buổi sáng đầu tiên của năm mới. Nó biết nó có lỗi với mẹ, với a nó. Nó biết mọi ng lo lắng cho nó. Ừ thì nó vô tâm đấy. Nhưng trong lòng nó đang rất khó chịu. Nó muốn vơi bớt nỗi đau này. Nó cần một bờ vai cho nó tựa vào, nó cần có 1 bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, lăn cả vào tim.
Tại sao trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của cậu ấy? Những kí ức ngọt ngào cứ ùa về trong tiềm thức của nó. Những lời hứa đã chìm vào quên lãng. Ừ thì kết thúc rồi nó phải quên đi. Nhưng vẫn là cái chữ kí
" 7 - LOVE
CAU VONG ¤ 0 SAC "
và 3 cuộc gọi nhỡ làm nó phải suy nghĩ. Hay chỉ là tính đa nghi của nó trỗi dậy. Nó cũng không biết nữa.
Nhưng thực tại, những cơn đau cứ kéo dài. Đau, đau lắm. Những cơn đau cứ hành hạ bản thân nó. Nó không tài nào ngủ được. Sao đêm nay cứ dài, dài mãi ??????
Tại sao trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của cậu ấy? Những kí ức ngọt ngào cứ ùa về trong tiềm thức của nó. Những lời hứa đã chìm vào quên lãng. Ừ thì kết thúc rồi nó phải quên đi. Nhưng vẫn là cái chữ kí
" 7 - LOVE
CAU VONG ¤ 0 SAC "
và 3 cuộc gọi nhỡ làm nó phải suy nghĩ. Hay chỉ là tính đa nghi của nó trỗi dậy. Nó cũng không biết nữa.
Nhưng thực tại, những cơn đau cứ kéo dài. Đau, đau lắm. Những cơn đau cứ hành hạ bản thân nó. Nó không tài nào ngủ được. Sao đêm nay cứ dài, dài mãi ??????