Mi Yuu - Duyên
03-02-2011, 08:22 AM
Gữi tới Cậu ( Người tớ đã từng yêu thương)
Ngày hôm ấy , ngày mà hai đứa nói tiếng "Mình chia tay nhé , để hai người có được tự do"
Hì , :) Sao lúc đó tớ lại mỉm cười với cậu và nói "Ừ,quyết định của Cậu là đúng đấy , nhock à"
Tớ ngốc lắm phải không ??? Khi lúc đấy tớ cười
Tớ ngu lắm phải không ??? Khi lúc ấy tớ ừ
Tớ khờ lắm phải không ??? Khi mà tớ lại yêu và thương cậu đến thế
Tớ không ngốc đâu , không ngu đâu , không khờ đâu
Tại vì.... Tớ đã yêu cậu thật lòng cơ mà
Không hiểu sao , khi cậu bước đi , tớ vẫn cười nhìn cậu đi , nhưng sau khi cậu đi mất....
Tự dưng , nước ở đâu trên mắt tớ chảy xuống....
Ước cả chục tờ khăn giấy
Tớ đau
Tớ buồn
Tớ khóc
............... Khi cậu đi khuất xa , xa về phía trước
Vì sao lúc đó tớ không ôm cậu lại ?
Vì sao lúc đó tớ không chạy theo cậu
Vì sao lúc đó tớ cười
Vì sao lúc đó tớ khóc thật nhiều
Cũng chỉ là ............... " Tớ yêu cậu "
Nhưng tất cả đối với tớ bây giờ , đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ rồi cậu à
Tớ hận cậu => Vì cậu làm tớ đau
Tớ ghét cậu => Vì cậu làm tớ rơi nước mắt
Tớ câm thù cậu => Vì cậu đã đánh cắp trái tim tớ , rồi cậu lại quăng trái tim ấy....
NHƯNG.........
Cậu biết không ???
............Tớ vẫn yêu cậu
.................Tớ vẫn thích cậu
.....................Tớ vẫn thương cậu
...........................Tớ vẫn theo dõi và ủng hộ cậu
................................Tớ luôn chúc phúc cho cậu !!!
CẬU BIẾT KHÔNG ? Tất cả là vì cậu đấy
Rồi 1 ngày , tớ chạm mặt cậu trên con đường quen thuộc ngày nào
Tớ .... Lại đau rồi , lại rưng rưng nước mắt rồi
Khi..... Nhìn thấy cậu hạnh phúc , tay trong tay với người cậu thương
Tớ .... Nhắm mắt , bước qua Cậu
Và ..... Cậu cũng ngơ tớ kéo cô gái ấy đi thật mau qua khỏi tớ
Cho đến ngày hôm nay
Tớ không còn gặp cậu , không còn nghe tin tức từ cậu nữa
Nhưng tớ vẫn luôn chúc phúc cho cậu , người tớ đã từng yêu thương
Valentine này , cậu phải thật hạnh phúc
Cậu vui thì tớ sẽ vui :)
Bây giờ thì tớ tạm biệt nhé , người con trai vô tình :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMi8wOC9lL2EvInagaMEZWEzMTUyM2Q5ZjAzNGU0ND ZmNTRmYWM0N2UzYTBiODEdUngWeBXAzfFWeBDrCBTYW98S2jhd Ung59pIE1pIC0gSG_DoG5nIFJhmUsICHBlmUsICnx0mUsICnVl fDM
Ngày hôm ấy , ngày mà hai đứa nói tiếng "Mình chia tay nhé , để hai người có được tự do"
Hì , :) Sao lúc đó tớ lại mỉm cười với cậu và nói "Ừ,quyết định của Cậu là đúng đấy , nhock à"
Tớ ngốc lắm phải không ??? Khi lúc đấy tớ cười
Tớ ngu lắm phải không ??? Khi lúc ấy tớ ừ
Tớ khờ lắm phải không ??? Khi mà tớ lại yêu và thương cậu đến thế
Tớ không ngốc đâu , không ngu đâu , không khờ đâu
Tại vì.... Tớ đã yêu cậu thật lòng cơ mà
Không hiểu sao , khi cậu bước đi , tớ vẫn cười nhìn cậu đi , nhưng sau khi cậu đi mất....
Tự dưng , nước ở đâu trên mắt tớ chảy xuống....
Ước cả chục tờ khăn giấy
Tớ đau
Tớ buồn
Tớ khóc
............... Khi cậu đi khuất xa , xa về phía trước
Vì sao lúc đó tớ không ôm cậu lại ?
Vì sao lúc đó tớ không chạy theo cậu
Vì sao lúc đó tớ cười
Vì sao lúc đó tớ khóc thật nhiều
Cũng chỉ là ............... " Tớ yêu cậu "
Nhưng tất cả đối với tớ bây giờ , đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ rồi cậu à
Tớ hận cậu => Vì cậu làm tớ đau
Tớ ghét cậu => Vì cậu làm tớ rơi nước mắt
Tớ câm thù cậu => Vì cậu đã đánh cắp trái tim tớ , rồi cậu lại quăng trái tim ấy....
NHƯNG.........
Cậu biết không ???
............Tớ vẫn yêu cậu
.................Tớ vẫn thích cậu
.....................Tớ vẫn thương cậu
...........................Tớ vẫn theo dõi và ủng hộ cậu
................................Tớ luôn chúc phúc cho cậu !!!
CẬU BIẾT KHÔNG ? Tất cả là vì cậu đấy
Rồi 1 ngày , tớ chạm mặt cậu trên con đường quen thuộc ngày nào
Tớ .... Lại đau rồi , lại rưng rưng nước mắt rồi
Khi..... Nhìn thấy cậu hạnh phúc , tay trong tay với người cậu thương
Tớ .... Nhắm mắt , bước qua Cậu
Và ..... Cậu cũng ngơ tớ kéo cô gái ấy đi thật mau qua khỏi tớ
Cho đến ngày hôm nay
Tớ không còn gặp cậu , không còn nghe tin tức từ cậu nữa
Nhưng tớ vẫn luôn chúc phúc cho cậu , người tớ đã từng yêu thương
Valentine này , cậu phải thật hạnh phúc
Cậu vui thì tớ sẽ vui :)
Bây giờ thì tớ tạm biệt nhé , người con trai vô tình :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMS8wMi8wOC9lL2EvInagaMEZWEzMTUyM2Q5ZjAzNGU0ND ZmNTRmYWM0N2UzYTBiODEdUngWeBXAzfFWeBDrCBTYW98S2jhd Ung59pIE1pIC0gSG_DoG5nIFJhmUsICHBlmUsICnx0mUsICnVl fDM