Xem đầy đủ chức năng : NK 105 - Happy new year 2011
phodoncoi
01-02-2011, 08:04 PM
Giao thời...............1 khoảng lặng cho những quá khứ còn chưa phai dấu chân năm tháng
2011
http://i778.photobucket.com/albums/yy67/xltoantap/bnhchng.jpg
Năm mới..............thềm năm cũ vẫn lưu luyến những bản tình ca còn hoài dang dở
Ngày cuối năm...........lạnh - một chút nắng dẫu le lói cũng ko đủ làm ấm nổi bàn tay
Ta lãng quên - 1 lời hẹn vì 1 lời hẹn khác .................uh thì chắc người cũng chẳng nhớ để mà kịp buông 1 lời trách than đâu - nhỉ ?
Hết năm ..................chưa thôi hết những viển vông ..................chưa thôi hết những ân cần ................uh thôi hết những đa đoan - những toan tính - những bon chen ..........rồi .. ...............mà thôi.....
Qua năm mới rồi, tạm gác lại những phiền muộn âu lo năm cũ, mỉm cười và dang rộng tay cho yêu thương ngập tràn, nguyện cầu chúc cho nhà nhà sum họp, người người nhiều hạnh phúc và bình an!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZIID7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đã lâu lắm rồi mình chẳng còn biết khái niệm đón giao thừa nó ra sao thì nói gì đến Tết VN... mình mất gốc rồi =))
.:_charlotte_:.
02-02-2011, 12:53 AM
Từ bữa về, 1 mình dọn dẹp nhà, tất tần tật tất cả. Cũng mệt nhưng k sao, chỉ cần gia đình mình vui, ba mẹ vui thì mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ ! :D
Hnay tất niên, việc nhà vẫn chưa xong, sáng nay tự dưng ba định lau cái quạt trần, leo thang bị té, cũng may chỉ bị sơ sơ, mình bực quá, quăng luôn cả thang, khỏi lau gì hết. Thấy thương ba quá !
Chiều nay, mình sẽ đập bể cái vòng này, dù sao thì nó cũng nứt rồi. Sẽ ghi ra tất cả những gì muốn quên và đốt thành tro bụi, hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt sau khi ngọn lửa tắt !
Sắp năm mới rồi, sẽ phải sống tốt hơn nữa, cố lên nhé nhox ! :D Chaizô ! :D
Happy new year !
ThienThienAnh
02-02-2011, 05:04 AM
Nấu cơm và dọn nhà tơi bời. :)
Trang Sassy
02-02-2011, 05:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW708I7B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nghe bài ni,thấy lòng rạo rực qá :timup: Mình lại già thêm nữa rùi,năm sau lấy chồng rùi :so_funny:
Hihiii :x
Chúc cả nhà 1 năm mới vui vẻ :huglove: Hạnh phúc nữa nhé :hug:
PS : nhìn lại thì mình chiếm chỗ ở HHT 6 năm ùi :-I Mình già r` =)
Akite_for_you
02-02-2011, 12:55 PM
My wishes for you, Great start for Jan,Love for Feb,Peace for march,No worries for April Fun for May,Joy for June to Nov,Happiness for Dec,Have a lucky and wonderful new year.
anny N
02-02-2011, 01:07 PM
1 đứa nói lắp bắp ,1 đứa cố nhịn cười :nhi:
Ối mẹ ơi,vẫn như đêm 30 năm nào :so_funny:
Morphine
02-02-2011, 01:35 PM
Đón giao thừa, 2 anh em thắp hương bánh chưng, gà luộc, cơm, nem, 1 đĩa xào, 1 bát canh, mâm ngũ quả, chai rượu, hộp mứt. Hương tàn. Hạ mâm cúng xuống, 2 anh em kéo nhau sang Mc Donald ăn, hớ hớ.
Thiên Thần Bay
02-02-2011, 02:44 PM
tuổj mình năm nay k xông đất dc nên xem pháo bông xong 3 chân 4 cẳng hối mèo chạy zìa mà kẹt xe wá trời,may mà vẫn về trc giao thừa,mèo k dc zô nhà,way xe đi thấy tội j đâu,nhất là khj mà lúc tối pàn tuổi xông đất,con trang nhắc đến v ra vẻ tjếc nuối vì v tuổj tuất,hợp xông đất,lúc nó fát hjện nói hớ,ko khí sượng trân.
muathutim
02-02-2011, 11:11 PM
Pháo bông bắn lúc giao thừa chứ, đã xem pháo hoa xong là mùng 1 rồi chứ :cr:
Hôm qua mình với Vân, chở thêm nhóc Bi đi xem pháo hoa. Vui ơi là vui :hum: Sao mình lớn rồi mà mỗi năm vẫn cứ háo hức xem bắn pháo hoa. Hình như mình chỉ chờ nhiêu đó trong dịp tết :D
Năm mới rồi , hi vọng mọi sự đều may mắn :3nhay:
Thiên Thần Bay
03-02-2011, 10:03 AM
tím:hớ hớ,chắc ko ở đâu kì lạ như QN của tui bà wơi,pháo bông bắn lúc 11h15':so_funny:,năm nào cũng thế,năm nào cũng vậy,nên ở đây coi đó là pháo bông tiễn năm cũ:bto:
hôm nay vui nhưng mệt wá:meo:
cactushb
03-02-2011, 12:42 PM
new year , new starting
speaker
03-02-2011, 01:18 PM
Những lời chúc mừng năm mới ở khắp mọi nơi. Hôm nay ai cũng đc phép lười nên trông ai cũng đầy sức sống, ai cũng mặc đẹp lắm nhá. Me 2 =))
Bốc đc này:
Quá yêu rồi nẽ chẳng được yên
Cau dúm đôi mày chớ lo buồn
Hễ phải có duyên xa cũng hợp
Khiến cho giai gái được đoàn viên
PHONG.T
03-02-2011, 01:20 PM
Tự dưng chỉ muốn vào để nói: m iu em nhìu lắm. :hug: :)
Morphine
03-02-2011, 03:50 PM
Ngày đầu năm mệt mỏi, chán chường. Hy vọng các bạn không ai như mình :D
Tigon
03-02-2011, 04:04 PM
Những lời chúc mừng năm mới ở khắp mọi nơi. Hôm nay ai cũng đc phép lười nên trông ai cũng đầy sức sống, ai cũng mặc đẹp lắm nhá. Me 2 =))
Bốc đc này:
Quá yêu rồi nẽ chẳng được yên
Cau dúm đôi mày chớ lo buồn
Hễ phải có duyên xa cũng hợp
Khiến cho giai gái được đoàn viên
cái này là xăm ông bốc đc hay là thơ ông làm vậy :loccoc:
Akite_for_you
04-02-2011, 06:24 AM
Hâm không thể tả được :so_funny:
Trang Sassy
04-02-2011, 09:31 AM
Kiu : trên YB nhà a cũng bắn lúc 11h15 nè em iu :so_funny: k phải 1 mình QN nhà mày đâu =)
Mùng 2 lượn từ trưa đến tối,rượu chè bug bét :| sợ qá.Mới đc có 5 loét tiền lì xì :so_funny:
Thiên Thần Bay
04-02-2011, 09:42 AM
khìn:ủa zj hả,tưởng mình chỗ t zj chứ:so_funny:
mình lớn rồi,hok ai thèm lì xì hết:cry:.
cactushb
04-02-2011, 11:35 AM
ôi vui quá xá là vui. Năm nay lần đầu tiên mình được lộc thực sự từ 1 người thầy mà mình quí mến. hehe.
p/s: thầy so kute !!!!!!!!!!! >.<. Năm nay phải cố gắng vì " vác " hơi bị nặng hix
Veronica Nguyên
04-02-2011, 03:07 PM
mình chỉ có 3 việc nhỏ nhoi để chui vào topic này, =))
1 là
khoe avatar :so_funny: lâu lắm mới mang điện thoại ra tự sướng, có vẻ rất đắc ý và kết quả thu được cũng không đến nỗi tệ lắm, hehe. mà đúng ra thì việc này không hợp với tuổi của mình lắm :so_funny: vì ở tuổi mình, thì người ta đã chồng con đề huề rồi, ở quê thì mình đúng là bị ế chồng rồi, bạn cùng lớp với mình hồi xưa đã có con được 6,7 tuổi rồi.
2,3 năm nữa mà mình còn kiểu tự sướng thế này thì đúng là mình giống với con chúng nó lắm "___". mới nghĩ tới đó thôi mà đã thấy đau lòng :so_funny:
2 là
mình đang vui âm ỉ, à không, là rất hoan hỉ mới đúng. vì từ ngày được gọi là tết đến giờ, hnay mới thấy vui và thoải mái :so_funny:, chứ ai đời tết mà lại nằm ươn xác ở nhà, đọc hết quyển truyện này đến quyển khác, nhai đủ thứ thập cẩm linh tinh. tết gì mà chả khác ngày thường là bao nhiều.
bạn iu của mình bảo, chả biết là tết hay ngày tận thế mà đi đâu cũng thấy vắng tanh vắng ngắt, thật là không nên mà :so_funny: dù bình thường thì toàn những đứa thích chui vào góc làm việc của mình và chẳng cần ai để ý tới. mà đã không cần ai để ý tới thì sao giờ lại quan tâm vắng hay đông làm gì nhỉ? :so_funny:
3 là
mình quyết định rồi, đổi số điện thoại và Y! :so_funny: thề, ko đùa "___", nhưng chưa biết bao giờ sẽ làm.
sở dĩ mình lảm nhảm ở đây, vì nghĩ, nhật ký của mình ko nên chịu đựng thêm cơn hâm nào nữa :so_funny:
Veronica Nguyên
04-02-2011, 03:10 PM
@tigon: mình rất vui mừng thông báo là nick mình sáng trưng :D. mà k hiểu sao cmt ở topic bị xoá mất rồi, nên lên đây cmt, vì thể nào cũng có ng mò vào topic này đọc =))
Tigon
04-02-2011, 04:42 PM
nick bà sáng có ý nghĩa gì nhỉ ,thật tình thì ko hiểu lắm :D
_Đầu tiên cám ơn vì cái ava của bà ,rất đẹp và rất dễ thương.rất rất dễ thương ,nhìn muốn nhéo 1 cái quá :so_funny: ,nhân tiện thông báo cho ba 1 tin buồn : cái ảnh này tui chiếm :phu: ,cấm bà dùng quyền xóa mất :D
...Đêm...
04-02-2011, 05:57 PM
đêm rồi lại 1 đêm ,cứ trôi qua một cách vắng lặng ,lạnh lẽo ,đôi khi gặp người quen mà cứ như người xa lạ ấy ,lạnh nhạt thờ ơ ,thời gian làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo thế sao?làm con người ta vô tình thế sao ,xuân nào đâu thấy một chút ấm áp ,có chăng chỉ là sự buốt giá đêm đông ,xuân ko làm cho họ nỡ đc một nụ cười ,dù sao cũng là bạn ,cũng 1 thời gắn bó có nhau ,đối với họ phải chăng chỉ có những người cùng địa vị mới là bạn? lòng người lạnh quá ,1 vài câu chào hỏi mang theo đầy gượng ép ,1 chút che dấu cũng ko ,có lẽ ta ko nên gặp ,lẽ ra ta chỉ nên ở trong thế giới của riêng ta ,nơi ấy ko có ấm lạnh ,có chăng chỉ là những khoảnh khắc quên mình và có lẽ...bình yên.
~*gInNy*~
05-02-2011, 12:53 AM
2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
ẩn cư ở HHT này 7 năm rồi mà mãi chả dứt áo ra đi đc :so_funny:
Từ cái hồi là học sinh cấp 3 lọ mọ online , gõ mổ cò , giờ thì thành gái có chồng =))..
Trang Sassy
05-02-2011, 08:04 AM
Aigoooo
Lai 1 cái Tết nữa qua đi /:) Lớp mình mấy bạn đã thi nhau về nhà chồng ,nhà vợ rồi,còn mình thì vẫn ở đây /:) Cái số mình đi bói,bảo còn lâu mới lấy đc chồng,mà thú thực là mình muốn lấy c` lắm r` :so_funny:
...Đêm...
05-02-2011, 08:11 AM
_Càng nhìn càng thấy cái ảnh của bà Nguyên cute ,nguyên khuôn mặt thì ko xin mà sao 1/2 lại dễ thương vậy nhỉ :nhi: :so_funny:
...Đêm...
05-02-2011, 09:09 AM
thật sự mình nhàm chán ,rất nhàm chán ,8 lung tung mà chỉ thấy sự nhàm chán càng thềm nhiều...ta vẫn ko thể dứt bỏ đc sự cô độc của mình ,vẫn mãi còn đó khoảng cách giữa mọi người ,vẫn cứ thường ao ước là 1 người bình thường ,một chút bình thường hòa nhập vào tất cả.....chung quanh mãi là một khung kính...
_box truyện nhìu người đọc thật ,ko biết có ai đọc tình cảm trung quốc ko nhỉ :D hôm nào rãnh cv 1 số về thử xem mới dc :so_funny:
Veronica Nguyên
05-02-2011, 09:15 AM
mình thanh toán hết đống truyện mua trước tết ròi, giờ thì chả biết đọc gì "____". Kiếm ebook mà cũng chả biết là đang kiếm gì nữa :so_funny:
#Long : í bạn nói cái này hả
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs262.snc6/179036_10150101467676897_736126896_6012391_7302739 _n.jpg
:so_funny:
p/s: càng lải nhải nhiều càng thấy buồn, như mình vậy ^^
Trang Sassy
05-02-2011, 09:25 AM
Mụ già ơi,sao chị xấu gái như vầy mà cứ đi ghen tị vs em mãi thế :kick: :meo:
...Đêm...
05-02-2011, 09:28 AM
mình thanh toán hết đống truyện mua trước tết ròi, giờ thì chả biết đọc gì "____". Kiếm ebook mà cũng chả biết là đang kiếm gì nữa :so_funny:
#Long : í bạn nói cái này hả
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs262.snc6/179036_10150101467676897_736126896_6012391_7302739 _n.jpg
:so_funny:
p/s: càng lải nhải nhiều càng thấy buồn, như mình vậy ^^
có thấy tấm hình nào ở trên đâu nhỉ :loccoc:
_biết là càng lải nhải càng thấy buồn ,hix mà càng buồn càng muốn lải nhải ,khổ vậy :(
_Thích đọc thể loại gì ,kiếm giúp cho :D
Veronica Nguyên
05-02-2011, 09:32 AM
thì avatar cắt ra từ cái đó mà :D:D
Đọc văn học nước ngoài, truyện tình yêu tình báo tình cảm sướt mướt,... túm lại là đọc tuốt chẳng trừ gì...
...Đêm...
05-02-2011, 09:38 AM
cái hình trên ko thấy đc thì biết mần răng :D
_Để xem có bộ nào đc đc ko ,truyện lấy từ tiếng trung ,chuyển sang tiếng việt ,chưa dịch :D
Thiên Thần Bay
05-02-2011, 10:14 AM
mệt quá đi,mai ko bik có vác xác dậy nổi ko:cry:.
sao cái số tui nó khổ như Kiều zầy nè:cry:từ 26 tết đến mùng 3 tết suốt ngày ở ngoài đường+ nhà ng ta mà sao giờ nhìn danh sách vẫn thấy quá trời ng phải gặp và quá nhiều độ ăn chơi đang chờ đợi. tui nói thiệt nha,tết mà y như tui chạy sô zj á,tui khổ wá đi:cry:,tui muốn nằm nhà ngủ mừ:cry:
Veronica Nguyên
05-02-2011, 12:56 PM
nick bà sáng có ý nghĩa gì nhỉ ,thật tình thì ko hiểu lắm :D
Tại mình nghe có ng than thở ở đâu đó mà mình k nhớ là, bạn, "ghét ai invisible" :so_funny:
===
Viết 1 thứ k liên quan:
Dạo này Mèo Tự Do có vẻ hơi bị quan tâm nhiều đến Mèo Hâm Đơ, k tốt =))
Tigon
05-02-2011, 01:09 PM
ta ghét những thứ ko rỏ ràng :mecry:
_Bà xem lại cái hình pots ở trên dùm ,ta ko xem đc :nhi: mặc dù hình bà nhưng ta thật sự muốn xem :phu:
Veronica Nguyên
05-02-2011, 01:18 PM
http://img225.imageshack.us/img225/6446/17903610150101467676897.jpg <===
Không rõ ràng không hẳn là không tốt. Thật ra thì (lại thế rồi), không phải cái gì cũng tốt & không phải cái gì cũng xấu, mặc dù về cơ bản, mình cũng thích nó rõ ràng hơn :blushing:
Trang Sassy
07-02-2011, 01:09 AM
Aigoooo,như mog ước,mình đã ốm rồi :|
Tigon
07-02-2011, 08:23 AM
nhật ký ,vẫn còn đó nhiều người ghé thăm mà ,phải ko ,nhật ký bạn của tôi :)
Thiên Thần Bay
07-02-2011, 01:28 PM
cười đi em !:) .
mnkhoczz
07-02-2011, 02:07 PM
8 năm nữa , mệt mỏi thật :))
Cá Ngựa
08-02-2011, 12:30 AM
Đi ngủ trong trạng thái say xỉn @_@
muốn ngày nào cũng zậy cho chết sớm lun !!!!!!!!!!!!!
so crazy >"<
Tigon
08-02-2011, 09:27 AM
thật tình thì hôm nay mình chả có gì để bức xúc :D ,mà tự dưng thấy ghét bà Nguyên ,làm mình chạy vào nk bả nghe nguyên 1 buổi cái bài hát Cho Một Ty của MT ,chả nhẽ copy về topic mình nghe cho đã :so_funny: ,dạo dòng dòng nhìn thấy cái tên Trang bỗng làm mình nhớ đến hùi xưa ,cái hùi vẫn hay lập room chát chít hát cho nhau nghe ,hùi ấy cũng có cô bé tên Trang (mà mình h quên mất tiêu nick rui :D ) cứ nhớ cô bé ấy mỗi lần vào room nói chuyện một hùi là thút thích khóc ,làm mình chả hiểu ra sao hít :thatall: ,uhm thì ko biết dạo này còn mít ướt như xưa ko nhỉ ,cũng lâu quá rùi còn gì ,có 6,7 năm rùi nhỉ ,h chắc cũng chống lầy mất tiêu rùi cũng nên :so_funny:
Mình cũng thuộc loại ba phải sao choy :so_funny:
muathutim
09-02-2011, 01:42 AM
Cứ buồn phiền là mình sinh bệnh.
pe'_panda_iu
09-02-2011, 10:37 AM
Feeling empty!! Booooooring.. Help me, pls!
Veronica Nguyên
09-02-2011, 11:33 AM
Đi xin việc nàooooooooooooo. Vô công rỗi nghề có hơn 1 tuần (bao gồm cả 5 ngày nghỉ Tết) mà đã chán rồi >"<
I'm Yours
10-02-2011, 12:00 AM
Tình hình là ko biết viết thư tình cho vịt kiểu gì :khocnhe:
Veronica Nguyên
10-02-2011, 01:58 AM
dạo này mình kém quá, uống có tí đã say :so_funny:
kaivn
10-02-2011, 02:59 AM
Hết tháng, còn 5,6 cuộc nhậu nữa thôi, cố lên :(
Nhậm Doanh Doanh
10-02-2011, 01:05 PM
Ôi, ta là ta kết cái cp này rồi đấy. :hum:...:so_funny: M cái th`LHX đáng chết chứ, vứt b' nó cái c NLS kia đi, nếu ko thì ta sẽ xé xác ng ra luôn thể. :loccoc:
:so_funny:
Nelly. Doanh
10-02-2011, 10:39 PM
Nhìn cái nick bên trên giật mình :so_funny: Doanh Doanh của ta :so_funny:
Tigon
11-02-2011, 09:57 AM
định phát tiết tâm tình mà cuối cùng lại cuốn chiếu thu tay :D ,bó tay thật ,mình thật nhảm rùi ,viết cho đã rùi xóa một phát hết trơn ,thui buồn rồi ,hết cảm xúc rồi ,chả viết nữa :rang: nhớ quá ,đủ 5 năm rồi ,ko gần 6 năm rùi chứ ,vậy mà...
Phong Linh
11-02-2011, 09:59 AM
Tối nay có nhiều điều làm mình bật cười wớ :so_funny:
1.
+ Chủ đề giới hạn trong phạm vi là "mùa xuân" và " con mèo".
Đây là 2 đề tài đáng iu nhất mình biết trong tất cả các đề tài thi thố trong box Thơ :so_funny:
Năm nay là phải vinh danh con mều :so_funny:
Tình iu của mình vừa cào cho mình một phát xước mặt chỉ vì mình ko cho nó ăn chè lam :rain:
2. [Bạn đại diện cho loài hoa nào?]
--> Mắt lác, đọc thành "Bạn điên dại vì loài hoa nào" :so_funny:
3. UFO 6
:so_funny:
trong các UFO mình nhớ độc mỗi cái UFO có truyện "killing time" của Sil, giọng MC đọc thều thào như kể truyện ma làm cho mình cười nguyên cả 1 tối :so_funny:
Bây giờ đến lượt cí vol 6 này cũng làm mình cười ngặt nghẽo =)) Chợt nhớ hôm đi hét kara, giữa mùa xuân, gào bài "Nhớ mùa thu HN" :P Bọn xung quanh trố hết cả mắt, vểnh hết cả tai : "Con bé này mà cũng đòi là ng` HN sao" :rain:. Cuối cùng máy chấm 100 đ, điêu ko tả đc =)) Nhưng dzui muh :X
4.
"Messi hiện ra, nói: I want 10, và mỉm cười, mình chỉ thiếu điều ca bài: Everything I do, I do it for you :X:X:X thôi, sá gì 1 cái like fb =))"
--> sặc cười mà chết mất thôi :so_funny: :so_funny:
Veronica Nguyên
11-02-2011, 10:29 AM
mình đổ đốn quá, hôm bữa mới đi bar uống rượu, hôm nay thì đi nhậu uống beer. biết ăn đủ thứ đúng là sướng thật :so_funny:
Miu đi trên cỏ non
11-02-2011, 11:05 AM
4.
"Messi hiện ra, nói: I want 10, và mỉm cười, mình chỉ thiếu điều ca bài: Everything I do, I do it for you :X:X:X thôi, sá gì 1 cái like fb =))"
--> sặc cười mà chết mất thôi :so_funny: :so_funny:
bạn í nỡ lòng nào mà cười trên tình cảm chưn thành của ng` khác :timvo:
:so_funny:
sẵn tiện
http://i746.photobucket.com/albums/xx105/reveriedecember/p1.jpg
http://i746.photobucket.com/albums/xx105/reveriedecember/p2.jpg
http://i746.photobucket.com/albums/xx105/reveriedecember/p3.jpg
:so_funny:
Phong Linh
11-02-2011, 11:14 AM
Ôi dzời ơi thánh thần ơi, Messi ơi... :rain:
Anh đã cày nát cả cái fb của bạn em rồi mà vẫn còn lon ton chạy qua Y!M làm khổ bạn Lết của em thế à :so_funny:
~*gInNy*~
11-02-2011, 09:00 PM
Ôi giời ơi ! Hôm qua mới kêu gào mà hôm nay có đứa nó chạy vào chửi mình luôn kìa :so_funny:
Chết cười , buồn i quá :so_funny:
Nói tiếng Anh mà ngọng líu ngọng lịu, không nói được thì đừng bon chen bắt trước nói, đóng film mà cứ như đang diễn hài vậy :so_funny:
Tưng tưng hâm hâm đơ đơ thế nào í :rain:, chả hỉu nỗi mình nữa :so_funny:
congtudatinh2011
11-02-2011, 11:39 PM
e có biết a yêu e nhiều lắm
yêu âm thâm e có hiểu gì đâu
đã bao đêm thao thức nhớ mong
mong một ngày e hiểu được tình a
muathutim
12-02-2011, 02:26 AM
Ước gì trời sập chết chùm :so_funny:
Là lá la la la :so_funny:
Thiên Thần Bay
12-02-2011, 03:04 AM
khiếp, dạo này các bạn ghê gớm quá:timvo:
Trang Sassy
12-02-2011, 04:45 AM
Mai đi ọp HHT được gặp em iu Hoàng Anh :timup: 4 năm ràu hông gặp :x
hongbiet
12-02-2011, 09:21 AM
- Những ngày đầu năm cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và suy nghĩ, phải ! suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều, phải làm như thế nào, phải làm bằng cách nào, phương pháp nào, bác sĩ nào or những ai có thể giúp đc em đây? căng thẳng, đầu óc cảm thấy nặng nhọc, tâm trạng thì lo lắng, là những chuỗi ngày mà em cảm thấy buồn nhất, lo sợ nhất.....em biết, hơn lúc nào hết, em phải bản lĩnh, mạnh mẽ, khôn ngoan để có đủ sức mạnh vượt wa, em biết, em có linh cảm rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ ok hết thôi mà, đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, but cái cách mà sự việc đến thật sự làm em rất lo lắng, em chấp nhận đánh đổi all để có đc sự yên bình, vui vẻ and hạnh phúc cho gđ, cầu mong rồi sẽ wa, em cố lên nghen !!!
p/s: vậy, còn ai bên em đây???
cactushb
12-02-2011, 10:51 AM
Valentine chắc lại như mọi năm nữa rồi. E đang phân vân không biết có nên tặng chocola cho a trong năm nay hay không T______T
.May.
12-02-2011, 04:10 PM
2 years - nothing has changed
2 years - have forgotten you
Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu (= con mắt khó chịu) với cái theme này rồi, nó hơi rạng ngời và chói loá thì phải =)) but Chú Phá để nó thành default rồi, lấy đâu ra cái kia mà chỉnh lại đây :cry:
Tigon
13-02-2011, 06:21 AM
thật tình mình chịu ko nỗi cái màu phấn hồng này ,hix nó đẹp ,đẹp với những ai đang nhìn đời = con mắt hồng ấy ,riêng mình thì ko :rain:
nôbita
13-02-2011, 06:42 AM
tangthuvien lại die ,vào HHT lại chả biết mình phải làm gì :rain: bó tay thật dường như ông trời ghét mình ,mấy hôm rồi mới dc onl vậy mà :rain:
K'Shadow
13-02-2011, 06:42 AM
Đi ngủ, đi ngủ mai còn đi làm :(. Vui có chừng, dừng đúng lúc. Mấy ngày liên miên đúng là hơi không chịu nổi :(
Phong Linh
13-02-2011, 07:36 AM
Đúng là mình khó thích nghi với sự thay đổi :rain: omg, giao diện mới làm cho mình mờ hết cả mắt, cuối cùng phải chuyển sang ICE :rain:
Lượn lờ loanh quanh diễn đàn này, đi đâu cũng thấy nói về Valentine [ hay là do mình nhạy cảm với cái ngày này cho nên nhìn đâu cũng thấy đập vào mắt nhỉ :so_funny: ]. Bò qua Y!M thế nào muh cuối cùng thành ra lại kể lể cho Dừa nghe về sự tích Mr. Valentine, Valentine's day & White day :meo: Haizzz, bài vở thì ko thèm nhớ, cứ nhớ mấy cái chuyện đâu đâu :gian:
...Đêm...
13-02-2011, 09:00 AM
cái gì cũng die ,mí nó khốn nạn thật
Mình biết năm mới mình nên chúc gì rồi! :so_funny: chúc rằng em có thể hài lòng với 2 thằng người yêu nhà em! :so_funny:
Hàng cũ vẫn chạy tốt, hay hàng mới cứ hay dở chứng ưng ưng
:so_funny:
Thiệt muốn mua Lap quá :khocnhe:
Veronica Nguyên
15-02-2011, 12:03 AM
Mùa va lung tung có khác, tim bay loạn xị :so_funny:
Trang Sassy
15-02-2011, 06:54 AM
ứ hự,hnay đi hội Lim,toàn ng là ng..Đã thế lại gặp mấy thằng già dê cụ,bực cả mình =.=
Bh thì đag ngồi đớp bánh chưng vs khoai tây rán,thơm phức =p!~
hongbiet
15-02-2011, 06:58 AM
- Thật kì lạ, cứ đúng những lúc, những giai đoạn, những thời điểm, mà em cảm thấy mạnh mẽ từ bỏ nhất, bản lĩnh bước wa nhất, quyết tâm ko way lại nhất và ko còn iu nhiều nhất, thì anh lại đến trong giấc mơ of em....dường như muốn nhắc với em 1 điều, ko đc từ bỏ anh. Em muốn hỏi, thật ra anh là ai? là gì of em? mà cứ " ám ảnh " em riết thế nhỉ :D:D:D
- But nói như dzậy thì quả thật ko công bằng với anh, vì anh có nói gì đâu nào, có bắt em phải iu hoài đâu nào, có bắt em ko đc quên đâu nào, chẳng wa là do chính tình cảm of riêng em mà thôi, dzậy mà cứ đổ lỗi cho anh hoài :D But biết ko, chưa bao giờ em lại thấy tình cảm of mình nhạt nhẽo như lúc này, ko phải em giận vì anh busy ko có time call cho em, em hiểu mà, but chỉ là em sợ.....những cuộc call.......vì ko biết sẽ phải nói những gì với anh.....chẳng như ngày xưa, có bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn muốn chia sẻ với anh, but bây giờ, nhạt, thật sự rất nhạt, liệu hỏi: hay phải chăng em đã ko còn iu? và có lẽ đã đến lúc, sẽ ko còn đổ lỗi cho anh thêm nữa !!!
p/s: ây dzà, suy nghĩ nhiều wá sẽ mau già đó em, lại hít hà, bệnh nữa rồi đó, thiệt tình em luôn àh, chỉ giỏi cái suy nghĩ lung tung, thôi nhé :D:D:D
kaivn
15-02-2011, 07:46 AM
Mình hiện tại khá là...khó chịu :( Tư tưởng, nhất là tư tưởng của thế hệ trước dùng để áp đặt với thế hệ trẻ bây giờ thì đúng là..:rain: Tệ nhất là muốn..bật mà không được, chỉ có thể nhịn :so_funny: Haizz. Mệt mỏi. Có lẽ năm sau mình đi xa. Mặc dù như thế việc học cao học của mình lại bị dừng lại nhưng để một tinh thần và một trạng thái thoải mái vẫn hơn nhiều :(
Thiên Thần Bay
15-02-2011, 09:43 AM
đi cà phê với lũ bạn, ban đầu nghĩ là rất tệ, ko muốn đi, nhưng sau cũng vui....:), nhưng thật là nhớ Mèo kinh khủng, cứ tự hỏi ko bik giờ này Mèo đang làm gì, còn giận ko, nhưng tự ái vẫn lớn hơn những sự quan tâm đó, mình muốn thay đổi, mình ko muốn mãi như thế này, mệt mỏi lắm
Morphine
15-02-2011, 05:27 PM
Theme mới nhìn đau cả mắt, chọn lại 3 themes khác mà vẫn không giống theme mọi khi mình dùng nhể :think: Mọi khi mình nhớ nó màu trắng trắng dễ nhìn mà, mấy cái này màu sắc loạn xa đau mắt quá, ôi mắt tôi, bên cận bên loạn :rang: :rang:
Má Lúm
15-02-2011, 09:46 PM
Chờ cái mail của bà cô mãi mà chưa thấy, bực mình quá đi :rang:
Witness Star
16-02-2011, 09:59 AM
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời :so_funny:
Thiên Thần Bay
16-02-2011, 12:00 PM
đang yêu 1 thằng mà thằng khác tỏ tình lại gật đầu cái rụp,lại còn tự hào.nhảm nhí
Morphine
16-02-2011, 03:39 PM
@ Fate: yeh, very nhảm nhí, nhảm vô đối.
___________________________
Đang yêu 1 em, em khác ngỏ ý xin làm người thứ 3 bí mật, thế mà lắc đầu cái roẹt, nhảm vãi. Ngu nữa.
Veronica Nguyên
16-02-2011, 05:43 PM
5:40AM, mình đang bị mất ngủ nặng và đau đầu một cách nhiệt tình.
kaivn
16-02-2011, 08:09 PM
Tình cảm dạt dào, trí nhớ khá cao mà chẳng viết được chữ nào :so_funny:
Veronica Nguyên
17-02-2011, 12:35 AM
Bạn "không thể tin được" ơi, saigon nóng vãi chưởng bạn ạh :D Mình thức từ hwa đến giờ, mắt vẫn mở thao láo -.-
I'm Yours
17-02-2011, 01:28 AM
Nóng hết cả má sau khi bị ăn tát :so_funny: nhưng mình thấy 1 cái còn ít :sr:
muathutim
17-02-2011, 04:35 AM
NK 106 đã có người viết rồi nha :D
Tigon
17-02-2011, 06:22 AM
mình ghét mùa thu ,ghét từ cái hồi tháng 8 năm rồi ,tự dưng ghét đến lạ :rain:
_mùa thu có bao h tím đc đâu nhỉ kể từ hồi mình biết nhớn đến h ,hơn 20 năm chưa bao h mình thấy đc...thu tím...chiều tím...mình thấy đc 1 lần ,hồi đó mình còn nhỏ đâu khoảng 8,9t gì đó ,mình vẫn thường ngồi lặng trên đồi ngắm hoàng hôn ,hồi đó cha mẹ đi làm về rất tối ,có khi 7h mới về ,chỉ có mình trông 2 đứa em nhỏ ,hồi đó rất sợ...xung quanh chỉ là 1 khoảng không vắng lặng ko bóng người ,ngôi nhà gần nhà mình nhất khoảng 1 cây số :rain: mỗi khi chập tối nghe tiếng gió đong đưa những nhánh cây xào xạc ,những tiếng cót két khi những cây chuối đong đưa cọ vào nhau ,sợ vẫn cố dỗ dành mấy đứa em...sợ làm trí nhớ khắc sâu hơn chăng :rain:
I'm Yours
17-02-2011, 08:24 AM
Lâu lâu nt với mụ Doanh mà hài vãi :so_funny: buồn thối ruột gan mà cũng fải cười :so_funny: tiếc thương ku cas, mình giới thiệu đại gia cho mà ko biết đường, nu quá mà :so_funny:
Thiên Thần Bay
17-02-2011, 08:26 AM
Đang yêu 1 em, em khác ngỏ ý xin làm người thứ 3 bí mật, thế mà lắc đầu cái roẹt, nhảm vãi. Ngu nữa.
yeah :so_funny:đúng là ngu vãi, mèo mà chê mỡ à anh:so_funny:
----------
chán chán chán,chán ngắt,chán vô cùng,chán vô tận:rang:
Morphine
17-02-2011, 08:50 AM
Mèo nào anh k0 biêt, còn Mèo nhà em chac k0 chê dau :cr:
Phong Linh
17-02-2011, 11:28 AM
những ngày thật là cao hứng :phu: đọc anne tóc đỏ xong văn vẻ mình truyền đạt lại cho bọn nhóc mượt hơn thật =)) trước mình cứ sợ sợ, sợ bản thân sa đà quá ấy, mình cứ níu níu giữ giữ trí tưởng tượng chỉ bay là là mặt đất thôi, còn bây giờ thì kệ! bay đâu thì bay, tới đâu thì tới, và mình thấy thực sự là sảng khoái hơn. và tụi trẻ thích nghe mình kể chuyện lắm ớ :blushing:
mình tán nhảm cho mấy nhóc nghe thật nhiều về lịch sử và lễ hội trong mỗi giờ nghỉ. happy vì biết mình đc bọn nhóc yêu quý. thời gian ở bên nhau cũng đâu còn nhiều nữa đâu. hè tới là mình chấm hết hợp đồng rồi :)
Thiên Thần Bay
17-02-2011, 12:42 PM
-bạn hỏi làm sao để kua zai, mình nói k bjk, bạn ngạc nhiên, mình bảo chỉ có zai kua mình thôi
-bạn hỏi sao da mình trắng thế, mình nói k có bí quyết j cả, bạn k tin, mình bảo ng đẹp tất nhiên da phải trắng, đó là lẽ tự nhiên
-bạn rủ đi ăn sinh tố, mình kêu hết tiền rồi đi cf đi, bạn ngẩn ngơ, mình bảo chỉ còn tiền chẵn thôi, hết tiền lẽ rồi
-bạn kêu mình giống quỷ, mình phản đối,mình thấy mình k chỉ giống quỷ mà còn giống phù thủy
mình nói xạo đấy,đừng tin,hớ hớ
Veronica Nguyên
17-02-2011, 01:05 PM
bỗng dưng mất ngủ tập 2 :khocnhe: hơn 36h rồi chưa ngủ được miếng nào :|. mình đang bị cái gì ấy nhỉ... "Mèo Tự Do"
Tigon
17-02-2011, 07:53 PM
những đêm ko ngũ ,mệt...bỗng dưng nhớ ,nhớ da diết mấy đứa bạn học ,chiều qua tình cờ gặp cô nàng Trần Lày trong chợ ,2 đứa nhìn nhau rùi làm như chẳng quen ,mỗi đứa 1 ngã ,mỗi người 1 hoàn cảnh ,trò chuyện chỉ mang theo vô tận xấu hổ ,nhận nhau làm chi,mình biết bạn biết...vậy là đủ :),bỗng dưng làm mình nhớ đến 2 nàng Vân ,Thảo ,lâu...quá lâu rồi mình ko gặp...ko biết lập gia đình chưa nhỉ? tối về mình cứ nhìn thấy mãi ánh ánh mắt u buồn của Thảo mỗi lần họp lớp :rain: tự dưng nhớ ,bạn của tôi vẫn khoẻ và hạnh phúc chứ :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.