PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1770/ Laptop Tặng Người Sắp Qua Đời



Hoaibao
01-02-2011, 05:15 PM
Có diễn đàn kia vận động quyên góp tiền để mua laptop tặng người bị bệnh u tủy sắp qua đời.
Nhờ bạn phân tích cặn kẽ và theo thứ tự, ba yếu tố nào ưu tiên hàng đầu ?
Qua đó, mời bạn cố vấn các bước thực hiện sao cho đạt được kết quả mỹ mãn.

Sáng tác: HB 1,770 - 827 - 2-1-11

T/T: 5 đô

Nắng Xuân
01-02-2011, 11:36 PM
1) Ý nguyện: ý nguyện của người sắp qua đời là quan trọng nhất.
2) Hiệu quả sử dụng của việc quyên góp tiền. Khi có số tiền mà người ta ước nguyện, đôi khi người ta lại thay đổi (truyện "ông lão đánh cá và con cá vàng"). Vì vậy, cứ gửi tiền để tuỳ người được giúp đỡ muốn xài vào việc gì mà họ thấy cần nhất.
3) Vấn đề tiêu cực có thể xảy ra: Theo NX cái này là thứ yếu, tin chắc rằng không có nhưng nếu có thì khó tránh. NX ví dụ: người chuyển không thật thà; mua bán có sự gian lận; người cần không trực tiếp nhận được mà qua người thân, người thân tự ý quyết định theo ý họ ....

=> Phương án hiệu quả nhất, dung hoà cả ý nguyện là gửi tiền trực tiếp cho người cần giúp đỡ.

Hoaibao
02-02-2011, 12:30 AM
Vấn đề được đặt ra từ câu hỏi và tài cố vấn của bạn NX đang giúp website bạn đi đúng hướng.
Bạn NX: 7 đt.
NHTD NX: 88 đt.

Hoaibao
02-02-2011, 01:37 AM
=> Phương án hiệu quả nhất, dung hoà cả ý nguyện là gửi tiền trực tiếp cho người cần giúp đỡ.

Đúng như thế.
Gửi TIỀN trực tiếp chứ không phải tập trung tiền cho người đại diện để mua quà.
Việc mua quà rất dễ bị mang tiếng vì có nhiều kẽ hở thất thoát.
Dù tình ngay nhưng lý dễ bị bắt bẻ là gian vì khó kiểm chứng.

Mời các bạn tiếp tục phát hiện thêm.

Hoaibao
02-02-2011, 02:12 AM
Nắng Xuân
Admin Tham gia ngày: 30 Jul 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gởi: 727
Thanks: 1.557
Thanked 2.562 Times in 686 Posts

Nên gửi tiền cho bố của Thế luôn Hữu Nam ạ.
Anh không nghĩ Laptop là quan trọng thời gian sử dụng và giá trị sử dụng là thước đo của tính hiệu quả.
Công việc của Diễn đàn Văn Học Trẻ và của các vị hảo tâm là đáng trân trọng, nhưng nếu tính hiệu quả không cao thì uổng.
Biết đâu số tiền kia có thể dùng cấy tủy và mang lại sự sống lâu dài hữu ích về sau. Nếu khả năng cấy tủy cũng không còn thì tùy ý Xa Lộ Buồn chi vào việc gì mà XLB thấy cần nhất.
Nếu Nam đồng ý thì chiều nay, anh em mình cùng ra Bưu diện gửi luôn. Còn nếu không đồng ý có lẽ anh em mình cần bàn và nên trưng cầu ý kiến rộng rãi.

Cố vấn NX xứng đáng lãnh trách nhiệm chỉ đạo chủ chốt trong việc lạc quyên.

Nắng Xuân
02-02-2011, 02:31 AM
TNP1: My man không mỹ mãn.

My: mày (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít).
Man (tt): man trá, không thật thà.
Mỹ (tt): tốt đẹp.
Mãn (đt): thoả ý nguyện.
Mãn (dt): sự kết thúc, điểm dừng.
Mãn (tt): giới hạn, cuối cùng.

Hoaibao
02-02-2011, 02:02 PM
TNP1: My man không mỹ mãn.

My: mày (đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít).
Man (tt): man trá, không thật thà.
Mỹ (tt): tốt đẹp.
Mãn (đt): thoả ý nguyện.
Mãn (dt): sự kết thúc, điểm dựng
Mãn (tt): giới hạn, cuối cùng.

Một giải đáp sắc nét rất thú vị của bạn NX về TNP1 phù hợp với chủ đề này.
Bạn NX: 5 đt.
NHTD: 93 đt.

Hoaibao
04-02-2011, 12:48 AM
Thêm nhà cố vấn tài ba HoangGiao bên aotrang.vn:

Mời các bạn theo dõi để chúng ta có thêm kinh nghiệm điều hành từ website bạn.

Hiện topic trên đã bị xóa một phần và có thể bị xóa hẳn toàn bộ nhưng HB đã sao lại những phần quan trọng để khi cần thiết, tiện việc trưng dẫn.

http://aotrang.vn/f/showthread.php/8000-Nên-và-không-nên



cách đây 1 ngày #4 hoanggiao
Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn Tin Riêng View Blog Entries Visit Homepage

Status : Tham gia ngày : Jul 2010
Đến từ : Cư trú : Sài Gòn
Bài gởi : 3,677
Cảm ơn
1,548
Thanked 336 Times in 199 PostsRep Power : 4


Ðề: Khen và Chê
Nên gửi tiền cho bố của Thế luôn Hữu Nam ạ.
Anh không nghĩ Laptop là quan trọng thời gian sử dụng và giá trị sử dụng là thước đo của tính hiệu quả.
Công việc của Diễn đàn Văn Học Trẻ và của các vị hảo tâm là đáng trân trọng, nhưng nếu tính hiệu quả không cao thì uổng.
Biết đâu số tiền kia có thể dùng cấy tủy và mang lại sự sống lâu dài hữu ích về sau. Nếu khả năng cấy tủy cũng không còn thì tùy ý Xa Lộ Buồn chi vào việc gì mà XLB thấy cần nhất.


HG cũng thấy nên gửi thẳng tiền quyên góp đến XLB để em ấy tùy nghi sử dụng theo hoàn cảnh.
Tiền đã trao tặng rồi thì thuộc quyền XLB sử dụng thế nào tùy ý. HG tin tưởng XLB và gia đình cậu ấy biết phải làm gì với số tiền này theo đúng nguyện vọng thiết tha nhất của XLB.
Cho nên không cần thiết mình phải mua laptop để trao tặng. Mà hãy gửi tặng bằng tiền mặt.


Nhưng, giờ thì Hữu Nam đã quyết định chuyển số tiền đến địa chỉ XLB vì không có một ý kiến đồng tình nào, nhưng trong thâm tâm Nam vẫn muốn XLB có một cái laptop để sống vui với những ngày còn lại của cuộc đời bạn ấy.


Chị HG rất cảm động và ghi nhận lòng nhiệt tâm của em Hũu Nam. Những lời của thầy Nắng Xuân nói về em rất xác đáng. Em Hữu Nam xứng đáng được mọi người trân trọng và yêu quí. Chị rất tin tưởng em và em Hữu Nam cũng đã nhận ra điều gì nên làm hơn và thiết thực hơn, hữu hiệu hơn cho người được giúp đỡ. Em cũng tán thành cách gửi tiền thẳng đến XLB. Điều đó làm tất cả chúng ta đều hài lòng, thanh thản hơn và vui hơn. Rất cảm phục sự sáng suốt của đội ngũ Ban Điều Hành VHT & AT.

Hoaibao
04-02-2011, 04:04 AM
Mời các bạn cùng tìm hiểu xem tại sao bài của Dĩ Thường bị xóa trong aotrang.vn ?

http://aotrang.vn/f/showthread.php/8000-Nên-và-không-nên

Hoaibao
04-02-2011, 05:15 AM
Bạn Dĩ Thường bị xóa bài chẳng khác nào như bị đuổi ra khỏi aotrang.vn vậy.
Đối với kẻ sĩ tự trọng, đó là một thương tổn lớn nhưng bạn DT vẫn thanh thản lặng lẽ ra đi, không một lời chất vấn hay trách cứ.
Ngày xưa bạn Võ Văn chưa đến nỗi bị đối xử như thế !

HB này tài hèn đức bạc may mắn đón được bậc hiền tài như Dĩ Thường vào HHT và TAT, trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ muốn quỳ xuống ôm lấy chân bạn mà khóc, cung kính tỏ lòng tri ân.

Nắng Xuân
04-02-2011, 05:44 AM
Bạn Dĩ Thường bị xóa bài chẳng khác nào như bị đuổi ra khỏi aotrang.vn vậy.
Đối với kẻ sĩ tự trọng, đó là một thương tổn lớn nhưng bạn DT vẫn thanh thản lặng lẽ ra đi, không một lời chất vấn hay trách cứ.
Ngày xưa bạn Võ Văn chưa đến nỗi bị đối xử như thế !

HB này tài hèn đức bạc may mắn đón được bậc hiền tài như Dĩ Thường vào HHT và TAT, trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ muốn quỳ xuống ôm lấy chân bạn mà khóc, cung kính tỏ lòng tri ân.

Không phải như bạn Hoài Bão nghĩ vậy đâu.

Đây là một sự hiểu lầm. NX vô tình không đọc vì ngày Tết bận bịu khi thấy VC nói xoá thì cứ nghĩ là xoá bài NX vì VC khiêm tốn, ngại NX ca VC quá lời, khi vô đọc thấy VC xoá cả bài NX và Dĩ Thường. Sau khi vào đọc Topic này thấy bài Dĩ Thường đã bị xoá, NX đã nhắn cho VC và đang chờ 1 cơ hội nào đó để nói Dĩ Thường repost lại.

Trước đó, nếu Hoài Bão theo dõi thì sẽ thấy cụ thể như sau:

1) Dĩ Thường post có nội dung:
- Hữu Nam có công đầu vì là người khởi xướng.
- NX làm tốt vai trò cố vấn chỉ đạo.
- Hoàng Giao là một tham mưu tư vấn tốt.
- Chị Vách Cũ vung tay "đụng trán"
Tất cả mọi người đều tự hào vì nhau trong sự chung tay làm tốt hành động thiện nguyện.

Cái "khéo" của Dĩ Thường không chỉ làm NX cảm thấy khâm phục bạn ấy mà còn nhắc cho NX nhớ đến vai trò quan trọng của VC. Trong lần giúp đỡ XLB chính bạn VC đã bỏ ra 150 USD gửi qua NX nhờ chuyển cho Hữu Nam (cho đến thời điểm này, đó vẫn là sự đóng góp lớn nhất).

Cảm kích vô cùng vì điều ấy nên NX đã viết như sau:

Dĩ Thường khéo nói lắm.
Mà cũng nhờ Dĩ Thường nói, NX mới chợt nghĩ ra tấm lòng Bồ Tát của VC. VC đang sống chung với bệnh tật vậy mà luôn tỏ ra nhiệt tình, đứng mũi chịu sào, đầu tàu trong các chương trình từ thiện. Đã ai trong Diễn đàn biết và thăm hỏi VC hay chưa? Chúng ta chỉ biết nhận sự giúp đỡ mà không biết từ chối lúc nào và trong hoàn cảnh nào? Cho hay biết từ chối đúng lúc, đúng trường hợp cũng là cả một nghệ thuật.

Cám ơn bạn đã mở mắt .

(Xin lỗi vì 2 replies trong Topic (1 của DT, 1 của NX) đã bị xoá, NX chỉ nhớ Nội dung mà không nhớ nguyên văn).

Khi VC đi vắng (từ ngày 31/1/2011) trở về, thấy mọi người nói đến mình, cảm thấy ngại, không muốn (vì VC vốn khiêm tốn). NX nhận lỗi đã không kiểm tra lại mà đã đồng ý cho VC xoá, tuy nhiên vẫn định nhờ Dĩ Thường repost.

NX chính thức xin lỗi Dĩ Thường và mong bạn đừng rời bỏ AT. Thật sự NX rất quý bạn ngay từ khi bạn xuất hiện ở AT lần đầu.

Xin bạn Hoài Bão kiểm tra lại thông tin mà NX đã nói và mong mọi người hãy tôn trọng nhau, thận trọng hơn trước khi kết luận một điều gì.

Hoaibao
04-02-2011, 12:17 PM
Không phải như bạn Hoài Bão nghĩ vậy đâu.

Đây là một sự hiểu lầm. NX vô tình không đọc vì ngày Tết bận bịu khi thấy VC nói xoá thì cứ nghĩ là xoá bài NX vì VC khiêm tốn, ngại NX ca VC quá lời, khi vô đọc thấy VC xoá cả bài NX và Dĩ Thường. Sau khi vào đọc Topic này thấy bài Dĩ Thường đã bị xoá, NX đã nhắn cho VC và đang chờ 1 cơ hội nào đó để nói Dĩ Thường repost lại.

Trước đó, nếu Hoài Bão theo dõi thì sẽ thấy cụ thể như sau:

1) Dĩ Thường post có nội dung:
- Hữu Nam có công đầu vì là người khởi xướng.
- NX làm tốt vai trò cố vấn chỉ đạo.
- Hoàng Giao là một tham mưu tư vấn tốt.
- Chị Vách Cũ vung tay "đụng trán"
Tất cả mọi người đều tự hào vì nhau trong sự chung tay làm tốt hành động thiện nguyện.

Cái "khéo" của Dĩ Thường không chỉ làm NX cảm thấy khâm phục bạn ấy mà còn nhắc cho NX nhớ đến vai trò quan trọng của VC. Trong lần giúp đỡ XLB chính bạn VC đã bỏ ra 150 USD gửi qua NX nhờ chuyển cho Hữu Nam (cho đến thời điểm này, đó vẫn là sự đóng góp lớn nhất).

Cảm kích vô cùng vì điều ấy nên NX đã viết như sau:

Dĩ Thường khéo nói lắm.
Mà cũng nhờ Dĩ Thường nói, NX mới chợt nghĩ ra tấm lòng Bồ Tát của VC. VC đang sống chung với bệnh tật vậy mà luôn tỏ ra nhiệt tình, đứng mũi chịu sào, đầu tàu trong các chương trình từ thiện. Đã ai trong Diễn đàn biết và thăm hỏi VC hay chưa? Chúng ta chỉ biết nhận sự giúp đỡ mà không biết từ chối lúc nào và trong hoàn cảnh nào? Cho hay biết từ chối đúng lúc, đúng trường hợp cũng là cả một nghệ thuật.

Cám ơn bạn đã mở mắt .

(Xin lỗi vì 2 replies trong Topic (1 của DT, 1 của NX) đã bị xoá, NX chỉ nhớ Nội dung mà không nhớ nguyên văn).

Khi VC đi vắng (từ ngày 31/1/2011) trở về, thấy mọi người nói đến mình, cảm thấy ngại, không muốn (vì VC vốn khiêm tốn). NX nhận lỗi đã không kiểm tra lại mà đã đồng ý cho VC xoá, tuy nhiên vẫn định nhờ Dĩ Thường repost.

NX chính thức xin lỗi Dĩ Thường và mong bạn đừng rời bỏ AT. Thật sự NX rất quý bạn ngay từ khi bạn xuất hiện ở AT lần đầu.

Xin bạn Hoài Bão kiểm tra lại thông tin mà NX đã nói và mong mọi người hãy tôn trọng nhau, thận trọng hơn trước khi kết luận một điều gì.

HB cám ơn bạn NX đã lên tiếng.

Hoaibao
05-02-2011, 12:07 AM
Khi trí đã đủ thao lược, đức cần thức thời theo hướng khoan hòa.
Trí đức song toàn mới thu phục được nhân tâm. _ Dĩ Thường

Câu trên được hiểu là DT có ý hướng về một mẫu người song toàn.
"Khoan hòa" ở đây là dừng lại cuộc truy nguyên.
Và chúng ta cùng nhau lịch sự để bạn DT đi theo ý hướng đó.
Như thế bạn VC cũng không cần bận tâm giải thích.

Không cuộc chiến nào vinh quang bằng hòa bình thanh cao trong tâm hồn.
Khi ngưng lại đây, tất cả chúng ta đã đạt được loại hòa bình này.