Han_Dong_Sub
31-01-2011, 10:36 AM
Anh à... em đã quen anh như thế nào nhỉ???Trong ánh nắng chói chang của một ngày hè hay trong một buổi chiều mùa thu lộng gió.Chỉ biết rằng, hình ảnh của anh tràn ngập trong kí ức của một con bé Trung học như em.Anh- lung linh trong nắng.Anh- đẹp mà thân thương đến lạ kì.Anh- dịu dàng và tốt bụng.
Anh à, có lẽ em đã thích anh thật rồi. Nhưng, anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của em, Cũng như hôm ấy- một buổi chiều mùa đông nhưng nắng thật đẹp,anh cũng đã không biết rằng: phía sau sân khấu nơi anh biểu diễn, có một cô bé cầm trên tay một đoá hồng đỏ thắm mà không dám, không đủ dũng cảm trao anh. Để rồi, khi thấy anh mỉm cười với người ấy thì bất chợt những chiếc gai hồng đã đâm vào tay em. Ngón tay chảy máu còn, còn tim em thì nhói đau.
Nhưng dù sao anh cũng hãy như vậy nhé. Mãi mỉm cười, để em được ngắm nhìn. Mãi vui đùa để em bật cười rồi lại khóc trong âm thầm lặng lẽ. Anh...hãy hạnh phúc để em,... em đủ dũng cảm rời xa anh.
Tình cảm em dành cho anh, em sẽ mãi chôn chặt nơi đáy lòng, như một kỉ niệm đẹp, trong sáng, của một thời. Ở một nơi xa, em luôn mong anh hạnh phúc!
Gửi đến người em yêu nhưng không yêu em.
Anh của em!
Anh à, có lẽ em đã thích anh thật rồi. Nhưng, anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của em, Cũng như hôm ấy- một buổi chiều mùa đông nhưng nắng thật đẹp,anh cũng đã không biết rằng: phía sau sân khấu nơi anh biểu diễn, có một cô bé cầm trên tay một đoá hồng đỏ thắm mà không dám, không đủ dũng cảm trao anh. Để rồi, khi thấy anh mỉm cười với người ấy thì bất chợt những chiếc gai hồng đã đâm vào tay em. Ngón tay chảy máu còn, còn tim em thì nhói đau.
Nhưng dù sao anh cũng hãy như vậy nhé. Mãi mỉm cười, để em được ngắm nhìn. Mãi vui đùa để em bật cười rồi lại khóc trong âm thầm lặng lẽ. Anh...hãy hạnh phúc để em,... em đủ dũng cảm rời xa anh.
Tình cảm em dành cho anh, em sẽ mãi chôn chặt nơi đáy lòng, như một kỉ niệm đẹp, trong sáng, của một thời. Ở một nơi xa, em luôn mong anh hạnh phúc!
Gửi đến người em yêu nhưng không yêu em.
Anh của em!