pe ngoc_uyen love93
31-01-2011, 08:30 AM
Mình ko bít làm sao để quên đươc a ấy nửa.có thể nói tụi mình đã chia tay rất nhiều lần rồi,lần nào cũng thế chia tay rồi lai quay lại ,cứ như vậy hoài minh cảm thay mệt mỏi lam.Tinh cảm của minh hình như ko còn như trươc nủa,lúc minh mất a ấy ,tim mình thsu rất đau,tưởng rằng ko thể song thiếu a ấy vây.chỉ biết khóc khi nghĩ ve a ấy,rồi luc minh quay lai voi nhau minh lai co cam jac rất la,ko còn vui như trươc nửa.....mình có còn iu a ấy nua k? có phải a ấy đang dần thay đổi hay do trái tim mình dang dần mất di cảm giac/ minh roi lam ko biet lam sao nua...... giup minh cho minh 1 loi khuyen di....hĩhix minh dang rất pun