luthuong
31-01-2011, 01:25 AM
Tôi quen biết anh trên game Onl, và rồi tôi với anh yêu nhau ngoài đời. Có thể nói anh là mối tình đầu đời của tôi. Tôi là một nười con gái thẳng tính, dễ giận mau quên, những khi giận hay nghi ngờ điều gì tôi lại hay nói trách anh. Còn anh thì trầm tính và luôn thích sự bình yên, anh không muốn sóng gió từ những điều vặt vãnh.Có điều, anh lưôn cho anh là đúng và tôi sai, dù là có đôi khi anh sai.
Anh sống ở miền trung còn tôi ở Sài Gòn học, tôi quen anh từ năm cưối cấp. tốt nghiệp cấp 3 anh vào Sài Gòn học cùng tôi, lúc đầu anh ở trọ nhưng về sau dọn về ở cùng gia đình tôi. Gia đình anh khá giả nên số tiền mỗi tháng gia đình anh gửi vào anh đưa hết cho tôi quản lí chi tiêu. Quen anh hai năm, việc học hành và cộc sống của tôi hầu như hoàn toàn là anh lo hết. Chúng tôi sống cùng mái nhà, nên biết rõ về tính cách của nhau, cả 2 bên gia đình củng biết và rất thương, ủng hộ chúng tôi.
Lúc anh ở đây,Anh không rượu chè, không hút thuốc không có lăng nhăng gì với ai,nói đúng hơn là anh không hề chơi với một ng con gái nào, anh chỉ qua lại với 3 thằng bạn từ nhỏ ở quê. Anh chỉ lo học hành và ở bên cạnh tôi, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tính tự ái của anh rất cao, ngần ấy thời gian quen nhau, hễ có chuyện giận nhau là anh không nói chuyện với tôi, không quan tâm không hề xem có sự hiện diện của tôi. Bao giờ củng là tôi làm hòa, khóc lóc, năn nỉ xin lỗi dù cho tôi có lỗi hay không???
Lần này anh về quê ăn tết, khác hẳn lần trước, anh không hề điện thoại cho tôi, anh củng rất ít nhắn tin.
Tôi điện thoại thì anh không bắt máy. nhắn tin thì có khi cả ngày anh không trả lời, nếu có thì củng rất ít. Anh nói anh bận việc nhà, thỉnh thoảng anh nt nói nhậu xỉn và mệt, nghỉ ngơi và cả ngày tôi nt không trả lời. Lòng đa nghi nổi dậy, tôi nói có phải anh có người khác, tôi trách anh không quan tâm đến tôi, có cái tn củng không có, anh nói anh bận mà có time đi nhậu đi chơi cà ngày.
Và khi tôi nói vậy, anh giận và hoàn toàn im lặng trước những tin nhắn những cuộc Đt của tôi... Anh về quê 3 tuần, đây là lần thứ 2 chuyện này diễn ra. Những tn của tôi không hề có sự đáp trả???
Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy??? Phải chăng thật sự anh có người khác??? nhanh vậy sao??? tôi nói gì anh củng im lặng, tôi rất buồn. Tôi muốn chia tay, nhưng tôi lại rất yêu anh.
Tôi phải làm gì lúc này đây mọi người???
Anh sống ở miền trung còn tôi ở Sài Gòn học, tôi quen anh từ năm cưối cấp. tốt nghiệp cấp 3 anh vào Sài Gòn học cùng tôi, lúc đầu anh ở trọ nhưng về sau dọn về ở cùng gia đình tôi. Gia đình anh khá giả nên số tiền mỗi tháng gia đình anh gửi vào anh đưa hết cho tôi quản lí chi tiêu. Quen anh hai năm, việc học hành và cộc sống của tôi hầu như hoàn toàn là anh lo hết. Chúng tôi sống cùng mái nhà, nên biết rõ về tính cách của nhau, cả 2 bên gia đình củng biết và rất thương, ủng hộ chúng tôi.
Lúc anh ở đây,Anh không rượu chè, không hút thuốc không có lăng nhăng gì với ai,nói đúng hơn là anh không hề chơi với một ng con gái nào, anh chỉ qua lại với 3 thằng bạn từ nhỏ ở quê. Anh chỉ lo học hành và ở bên cạnh tôi, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tính tự ái của anh rất cao, ngần ấy thời gian quen nhau, hễ có chuyện giận nhau là anh không nói chuyện với tôi, không quan tâm không hề xem có sự hiện diện của tôi. Bao giờ củng là tôi làm hòa, khóc lóc, năn nỉ xin lỗi dù cho tôi có lỗi hay không???
Lần này anh về quê ăn tết, khác hẳn lần trước, anh không hề điện thoại cho tôi, anh củng rất ít nhắn tin.
Tôi điện thoại thì anh không bắt máy. nhắn tin thì có khi cả ngày anh không trả lời, nếu có thì củng rất ít. Anh nói anh bận việc nhà, thỉnh thoảng anh nt nói nhậu xỉn và mệt, nghỉ ngơi và cả ngày tôi nt không trả lời. Lòng đa nghi nổi dậy, tôi nói có phải anh có người khác, tôi trách anh không quan tâm đến tôi, có cái tn củng không có, anh nói anh bận mà có time đi nhậu đi chơi cà ngày.
Và khi tôi nói vậy, anh giận và hoàn toàn im lặng trước những tin nhắn những cuộc Đt của tôi... Anh về quê 3 tuần, đây là lần thứ 2 chuyện này diễn ra. Những tn của tôi không hề có sự đáp trả???
Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy??? Phải chăng thật sự anh có người khác??? nhanh vậy sao??? tôi nói gì anh củng im lặng, tôi rất buồn. Tôi muốn chia tay, nhưng tôi lại rất yêu anh.
Tôi phải làm gì lúc này đây mọi người???