Tim Vỡ
29-01-2011, 08:42 AM
Đau..
..Shock..
..Buồn..
..Tức..
..Thất vọng..
..Băn khoăn và bẽ bàng..
Mọi thứ như 1 giấc mơ vậy..đã vỡ tan hết cả rồi..
..kết thúc tình yêu 1 năm 4 tháng 15 ngày..
Mình ko biết phải tin ai nữa..tin vào con tim hay lý trí của mình..
Tim dần dần vỡ vụn ra..đau quặn lòng và khóc..
Quả thật tình yêu là 1 cái j đó rất khó định nghĩa và nắm bắt. Yêu 1 người còn khó hơn nữa..làm thế nào để hiểu, chấp nhận, tin tưởng và tha thứ..
Tưởng con tim đã chai lỳ, tưởng đã quen với đau khổ và phản bội rồi..nhưng sao đau, đau lắm, chưa bh đau như vậy. CHẾT là từ đầu tiên xuất hiện nhưng có đáng ko???
Sao cứ phải như thế? Sao cứ phải lừa dối nhau? Sao cứ phải tìm đến người con khác?
Mình biết mình chỉ là 1 người rất rất bình thường. Khi yêu mình cũng trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ và biết ghen như bao người khác. Giá như anh thừa nhận mình sẵn sàng rút lui và chấp nhận..nhưng đằng này vẫn ko thừa nhận dù mình có = chứng, mình chứng kiến nó..mồm vẫn xoen xoét nói chỉ có một mình mình. Thèm vào những lời nói đấy, thèm vào cái tình yêu giả dối đấy. Vậy mà sao vẫn buồn? Vẫn khóc? Vẫn đau? Vẫn nhớ?
Anh ko có mình vẫn đi chơi, vẫn la cà, vẫn nt nói chuyện w người khác, vẫn cười nói vui vẻ.
..có cần thiết phải tự làm khổ mình vì 1 người như thế ko?
Thật sự bh rất cần 1 người để nói chuyện..mình muốn khóc..mình muốn uống rượu..mình muốn cầm dao đâm chết con người khốn nạn đấy.
Buồn..
..Shock..
..Buồn..
..Tức..
..Thất vọng..
..Băn khoăn và bẽ bàng..
Mọi thứ như 1 giấc mơ vậy..đã vỡ tan hết cả rồi..
..kết thúc tình yêu 1 năm 4 tháng 15 ngày..
Mình ko biết phải tin ai nữa..tin vào con tim hay lý trí của mình..
Tim dần dần vỡ vụn ra..đau quặn lòng và khóc..
Quả thật tình yêu là 1 cái j đó rất khó định nghĩa và nắm bắt. Yêu 1 người còn khó hơn nữa..làm thế nào để hiểu, chấp nhận, tin tưởng và tha thứ..
Tưởng con tim đã chai lỳ, tưởng đã quen với đau khổ và phản bội rồi..nhưng sao đau, đau lắm, chưa bh đau như vậy. CHẾT là từ đầu tiên xuất hiện nhưng có đáng ko???
Sao cứ phải như thế? Sao cứ phải lừa dối nhau? Sao cứ phải tìm đến người con khác?
Mình biết mình chỉ là 1 người rất rất bình thường. Khi yêu mình cũng trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ và biết ghen như bao người khác. Giá như anh thừa nhận mình sẵn sàng rút lui và chấp nhận..nhưng đằng này vẫn ko thừa nhận dù mình có = chứng, mình chứng kiến nó..mồm vẫn xoen xoét nói chỉ có một mình mình. Thèm vào những lời nói đấy, thèm vào cái tình yêu giả dối đấy. Vậy mà sao vẫn buồn? Vẫn khóc? Vẫn đau? Vẫn nhớ?
Anh ko có mình vẫn đi chơi, vẫn la cà, vẫn nt nói chuyện w người khác, vẫn cười nói vui vẻ.
..có cần thiết phải tự làm khổ mình vì 1 người như thế ko?
Thật sự bh rất cần 1 người để nói chuyện..mình muốn khóc..mình muốn uống rượu..mình muốn cầm dao đâm chết con người khốn nạn đấy.
Buồn..