PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rock đi bé con ^^!



Hân Như
27-01-2011, 09:27 PM
Nếu cuộc đời của một con người là một bản nhạc, anh chọn là một bản nhạc Rock. Cũng không phải vô duyên vô cớ mà anh chỉ thích nghe Rock.

Ai bảo Rock là không dịu dàng, Rock của anh, rất dịu dàng.

Ai dám nói Rock của anh thiếu mạnh mẽ ???.



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAWO9D||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Hân Như
27-01-2011, 09:51 PM
Mình nhớ cách đây 5 năm, mình có hứa với ông thầy dạy văn là: "sau này em đi làm có nhiều tiền em sẽ tài trợ in sách của thầy." :so_funny: Tết này mang sách về biếu thầy nhất định hỏi thăm lại vụ đó :timup: Chả biết thầy còn ôm mộng sáng tác ở cái tuổi gần 60 nữa không. Mình nhớ hồi đó văn thầy dở tệ :so_funny: Thầy đọc bắt cả lớp ôn thi hsg chép mà chỉ riêng mình ngồi viết truyện linh tinh :haha: Hồi đó thầy còn bảo mình: "Mày còn lâu mới viết được sách con gái ạ!"

Chiều nay lấy sách được là mình chuồn về quê, ốm gần chết rồi :mecry: Ở trên này một mình một xóm trọ, chán :mecry:

Mình quyết định mùng 4 họp lớp cấp 2 mà còn chưa xác định được địa điểm đàn đúm :rain: Không lẽ lại về nhà mình? Lúc nào cũng toàn khách khứa, chả biết mama đồng ý không. Mình nhớ mấy tên bạn thân chí cốt hồi ấy quá! Từ dạo chúng nó có vợ con là chúng nó lờ lớ lơ mình đi vì sợ vợ nó ghen. Bọn đểu :meo:

Akai
28-01-2011, 03:00 AM
Tròn 5 tiếng ở một mình trong phòng, gào thét bài Riot này, hy vọng sáng mai không ai bảo mình điên :so_funny:

Muội Muội
01-02-2011, 07:38 AM
Ôi trời ơi :khocnhe:
Chồng với chả con :khocnhe:
Nướng một phát hết gần 600 sò :meo:
Kiểu này dễ vợ con ôm nhau về ngoại hoặc ra đê ở vì chồng cờ bạc quá :meo:
:loccoc: nản...

Mãi mới log được vào hht sau khi del hết cookies @@.

Mình phát hiện ra, cứ mỗi khi đến Tết là mình ăn ít trầm trọng :so_funny: Cả ngày chui vào bếp xào xào nấu nấu, nếm cái nọ nếm cái kia, đến bữa không còn hứng ăn nữa. Ba ngày về nhà, mỗi bữa ăn được 1 bát cơm :so_funny: Hôm qua đi ăn tất niên cả ngày còn không được hột cơm nào vào bụng :blushing:

Ngán Tết nhất quá! Ôm được 20 cuốn sách về nhà thì cả nhà mỗi người nhặt một cuốn, hết sạch, không còn sách đi tết thầy cô nữa :so_funny:

Akai
01-02-2011, 07:45 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60D80C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Hân Như
02-02-2011, 07:31 AM
Mỗi đầu năm, mình thường ra chùa cùng mẹ vào sáng sớm mùng 1 Tết.

Mỗi đầu năm, mình thường qua nhà bà nội, nấu chè Lam rồi bà múc cho mỗi cháu một bát...

Mỗi đầu năm, mình theo ba đi khắp đầu làng cuối xóm, chúc tết họ hàng...

Mỗi đầu năm...

Mình lại già thêm một tuổi rồi...

Muội Muội
02-02-2011, 11:01 AM
Chúng nó đốt pháo dữ quá làm con cún nhà mình chạy cong đuôi, cứ kêu ư ử phát ghét @@. Con Lươn từ ngày đưa về nhà thì hí ha hí hửng chạy tung tăng, hai ngày nay không nom thấy cái mẹt nó đâu.
Sắp giao thừa rồi, ngồi xem Gặp nhau cuối năm xong cười rụng cả hàm. Lâu không nhìn thấy anh Phan Anh, tình yêu của ta lại trỗi dậy :so_funny:
Đêm nay kiểu gì anh cũng phải hát cho em nghe đấy nhá Tình yêu :so_funny:
Mình bắt đầu ấp ủ một tiểu thuyết- một tiểu thuyết thực sự. :) Chà, có lẽ viết nó sẽ tốn hơi nhiều thời gian, dù sao kinh nghiệm sống, sự từng trải của mình không thể so với chồng của mình được, nên mình sẽ khó mà viết nhanh và viết tốt được thể loại này. Nhưng mính sẽ cố :) Mình tin là mình làm được. Tại sao không nhỉ?
Sắp năm mới rồi, mình lại già đi một tuổi. Không sao, lúc này thời gian trôi càng nhanh càng tốt. :) Anh nhỉ? ^^'
Chúc ba mẹ luôn mạnh khoẻ, để con không phải lo lắng nhiều sau này. Dù con có làm gì khiến ba mẹ buồn phiền, thì chắc chắn, đó là điều con không hề muốn :) Con yêu gia đình mình.
Chúc An, Giang- 2 em học giỏi, chăm ngoan, và mau chóng trưởng thành. Chị không thể lo cho các em nhiều được. :)
Chúc bạn bè thân yêu mau chóng an cư lạc nghiệp, nghề nghiệp ổn định và chúng ta sớm ngồi cạnh nhau nói chuyện gia đình. :)
Anh- em có cần chúc anh không? :) Ừ thì ở đâu cũng vẫn là người Việt Nam, ở đâu cũng hướng về nhà ngày này chứ nhỉ? Chỉ là, chúng ta vẫn hướng về nhau bất kể ngày nào, giờ nào, vậy thì đâu cần ngày đầu năm mới cho nhau lời chúc hạnh phúc, bình an. Anh à, em yêu anh! :)

Muội Muội
02-02-2011, 11:03 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZIEB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Hân Như
02-02-2011, 10:39 PM
Năm ăn chơi nhảy múa cuối cùng trước khi chính thức nai lưng ra đi làm mình được khá là nhiều Lì xì :so_funny:

Hân Như
03-02-2011, 07:19 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6A007Z||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

See I never thought that I could walk through fire.
I never thought that I could take the burn.
I never had the strength to take it higher,
Until I reached the point of no return.

And there's just no turning back,
When your heart under attack,
Gonna give everything I have,

It's my destiny.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,

Pick it up up up,
And never say never.

I never thought that I could feel this power.
I never thought that I could feel this free.
I'm strong enough to climb the highest tower.
And I'm fast enough to run across the sea.

And there's just no turning back,
When your heart under attack,

Gonna give everything I have,
Cause this is my destiny.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,

Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.

Here we go!
Guess who?
JSmith and Jb!
I gotcha lil bro.
I can handle him.

Hold up, alright?
I can handle him.

Now he's bigger than me,
Taller than me.
And he's older than me,
And stronger than me.
And his arms a little bit longer than me.
But he ain't on a JB song with me!


I be trying a chill
They be trying to side with the thrill.
No pun intended, was raised by the power of Will.

Like Luke with the force, when push comes to shove.
Like Cobe with the 4th, ice water with blood.

I gotta be the best, and yes
We're the flyest.

Like David and Goliath,
I conquered the giant.
So now I got the world in my hand,
I was born from two stars
So the moon's where I land.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)
Whenever you knock me down,

I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.

I will never say never! (I will fight)
I will fight till forever! (make it right)

Whenever you knock me down,
I will not stay on the ground.
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up,
Pick it up, up, up,
And never say never.


Thấy không ta chưa từng nghĩ có thể bước qua đám lửa rực

Ta chưa khi nào nghĩ mình chịu đựng được sự thiêu dốt
Ta chả có nguồn lực nào khiến mình mạnh mẽ hơn
Tới khi ta đạt tới giới hạn của bản thân

Và chẳng còn lối nào quay lại nữa
Khi trái tim mỏng manh đứng trước nguy hiểm
Ta sẽ gắng hết sức
Đó là định mệnh rồi

Ta sẽ không nói lời từ bỏ (Ta sẽ chiến đấu)

Ta chiến đấu tới cùng (Để làm điều đúng đắn)
Khi ngươi đánh ngã ta
Ta sẽ chẳng đời nào nằm lì dưới đất đâu
Đúng lên nào
Đứng lên nào
Đứng lên nào
Đứng lên nào
Và không nói lời từ bỏ


Ta chưa từng nghĩ mình cảm nhận sức mạnh này
Ta cũng đã bao giờ tưởng mình được tự do thế này đâu
Ta đủ kiên cường để leo lên tòa tháp cao nhất
Và đủ nhanh nhẹn để băng qua đại dương bao la

Và chẳng còn lối nào quay lại nữa
Khi trái tim mỏng manh đứng trước nguy hiểm
Ta sẽ gắng hết sức
Đó là định mệnh rồi


Ta sẽ không nói lời từ bỏ (Ta sẽ chiến đấu)
Ta chiến đấu tới cùng (Để làm điều đúng đắn)
Khi ngươi đánh ngã ta
Ta sẽ chẳng đời nào nằm lì dưới đất đâu
Đúng lên nào
Đứng lên nào
Đứng lên nào
Đứng lên nào

Và không nói lời từ bỏ

Bắt đầu thôi
Thử đoán xem ai đây nào
JSmith và JB đây
Em yểm trợ cho ông anh rồi
Thằng này cứ để em xử cho
Đứng vững vào, mày hiểu không
Thằng này cứ để em xử cho


Mày có to béo hơn
Cao lớn hơn
Già dặn hơn
Khỏe mạnh hơn
Và tay có dài hơn
Nhưng mày có được hát cùng JB như tao không :so_funny:

Thử chút thách thức
Chúng bay chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm đi nè

Không ẩn ý đâu, tao được nuôi nấng trong sức mạnh ý chí sắt đá đấy

Như Luke lâm vào tình thế khó khăn khi đối mặt với lũ to xác
Như Cobe lần thứ tư, băng nước hòa với máu

Ta phải là người giỏi nhất, và đúng rồi đấy
Chúng ta là chiến binh tuyệt vời nhất
Như David với Goliath
Ta dám thách thức với cả gã to lớn
Thế giới nằm trong tay rồi

Ta đã được sinh ra từ hai vì tinh tú
Thế nên mặt trăng là quê hương ta đấy

Ta sẽ không nói lời từ bỏ (Ta sẽ chiến đấu)
Ta chiến đấu tới cùng (Để làm điều đúng đắn)
Khi ngươi đánh ngã ta
Ta sẽ chẳng đời nào nằm lì dưới đất đâu
Đúng lên nào
Đứng lên nào

Đứng lên nào
Đứng lên nào
Và không nói lời từ bỏ

Ta sẽ không nói lời từ bỏ (Ta sẽ chiến đấu)
Ta chiến đấu tới cùng (Để làm điều đúng đắn)
Khi ngươi đánh ngã ta
Ta sẽ chẳng đời nào nằm lì dưới đất đâu
Đúng lên nào

Đứng lên nào
Đứng lên nào
Đứng lên nào
Và không nói lời từ bỏ



We'll also never say never, shall we? :)

Hân Như
04-02-2011, 08:51 AM
Bản mệnh:
Hồng nhan nặng nợ mấy hồng quần
Cái số lênh đênh đã mấy lần
Đạp tuyết dấu in lòng không khít :(
Xanh xanh kia đã trạnh đầy thân.

Tình duyên:
Đêm rèn gửi bức thư hồng
Văng vẳng bên tai tiếng vẫn không
Người tới đường mây xe chưa lại
Rồng còn in vẽ chốn long cung.

Nói thật cái thẻ năm nay xui dữ :sr:
Nhưng mà đọc thấy đúng không sai tí nào so với hoàn cảnh bây giờ của mình :sr:

Muội Muội
05-02-2011, 07:17 AM
Thèm được ngồi sau xe một ai đó...


Thèm được đút tay vào túi áo một ai đó từ phía sau...



Thèm được gối đầu lên bờ vai vững chắc của một ai đó...





Thèm... :)

Muội Muội
06-02-2011, 07:31 AM
"Gió về đâu?"

Hôm nay đi họp lớp hồi cấp 2, được có hơn chục mống nhưng mà vui. :sr:

Bạn Thanh Phương 13 đi Pháp học rồi, tặng bạn quyển truyện không biết bạn có vác được qua tận Lyon để đọc không hay lại quẳng cho em nào thì phí của :meo:

Bố Khang mất, mai 49 ngày mà hôm qua Thắng bảo mình mới biết. Cái tội mất đt nên chẳng còn số của ai mà thông báo cả. Chán quá! Mang tiếng là cô bạn thân nhất của bạn í. :meo: Trông bạn ấy vẫn thế, chỉ có anh Sang già đi ghê gớm. Lên HN mình sẽ lại le te xuống Giáp Bát chơi với bạn í cùng lão anh kết nghĩa chết tiệt.

Ai cũng béo lên. Bạn Xuân Đạt học ở FPT mà chả bao giờ mình gặp. Bạn ấy béo ị, bụng to như bà bầu :so_funny: Chắc tại suốt ngày ăn rồi ngồi đây, lão chồng mình may còn có cái chăm thể thao nó kéo lại chứ không chắc cũng thành con "heo" rồi :so_funny: Bạn ấy kêu bạn ấy 70kg mà mình hết hồn, gần gấp đôi trọng lượng của mình còn gì. :so_funny:

Bạn Phan đi Nga không về được.

Mai con Liễu vào Đà Nẵng. Móa, về có tí mà đã vác xác đi ngay. Chắc nó nhớ thằng chồng nó @@.
Hát hò bia bọt mấy tiếng đồng hồ, mình phát hiện ra các bạn nam lớp mình toàn ca sĩ :so_funny: