pe ngoc_uyen love93
27-01-2011, 09:22 AM
Mình đang rối tung lên ây nek ! giúp mình với.Chuyện là thế này mình đã có btr rồi ,nhưng tình cảm cua tụi mình cung ko đươc suôn sẻ cho lắm cho đến khi bạn ấy xuất hiện ,mình cam thấy rất vui khj ở cạnh bạn ấy,nhưng rất tiếc b ay là cgai,,mình biềt là ko thể nhưng bản thân mình lai ko lam vay...rồi khj bạn ấy nói iu mình ,mình thật sự chẳng biết lsao nửa làm sao nủa ,,,,,mình k thể co lổi với btr của mình được,nhưng phải xa ban ấy mình lại ko đành lòng,mình rất it kỉ thuc sự mình ko mun lựa chọn ko mun phải mat ai ca ,,nhưng bay giờ thì bạn ấy nói chiat tay ban ấy ko cham vao cuộc sống của mình nửa tự dưng nước mắt mình lại roi ,mình rất dau ,,ko bit why nửa,đáng lẽ mình phai vui lên mới đúng chứ còn đằng này tim mình lại nhói đau.....tại sao vậy ai co thể trả lời hộ minh ko huhu