NhokBell
27-01-2011, 08:31 AM
Năm nay là năm đầu tiên nhok tổ chức chuyến đi thăm các bé mồ côi tại trại Phú Hoà nên bây giờ nhok rất nôn nạo
Ngày mai (28/1/2011) là lớp chúng mình sẽ được làm một việc rất có ích cho xã hội rồi nên tối nay mọi người đều rất phấn khởi nhưng thật bưồn là ngày mai lại là ngày thi thanh lịch ở trường nên không có nhiều thời gian chơi cùng mấy pé. Tội nhất là nhỏ hoa khôi của lớp, mai đã thi nhưng chưa tập luyện gì hết nhưng vẫn cứ xin mình đị Mình cho lưôn mặc dù nhỏ bí thư không chọ (Kệ lớp trưởng lớn hơn bí thư mà). Hihi.
Nhưng đây là lần đầu tiên nên mình cũng cảm thấy hơi hồi họp, không biết là có đủ quà cho mấy em không, không biết tổ chức trò chơi ổn chưa, không biết có đem lại cho mấy em nhiều niểm vui khộng Ôi chóng cả mặc rùi. Nhưng mà mình cũng quyết tâm sẽ hoàn thành thật tốt công việc này. Mình cũng mong các em sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy được niềm vui khi Tết cũng đã gần đến rồi. Nếu năm nay mà thành công thì năm sau mình sẽ mở rộng để các bạn cũng có thể tham gia cho vui hen. Thôi mình chỉ viết nhiêu đây thôi , mình còn phải chuẩn bị mọi việc còn lại nữa. Có gì đi xong mình sẽ kể cho các bạn nghe nha!!
Chúng mình may mắn đi nha!!!!!.
(tại mình không biết đăng bài này ở đâu nên đăng đại ở mục này lưôn, nếu không phù hợp thì admin chuyển chỗ dùm nha). Thanks!!!!!
Ngày mai (28/1/2011) là lớp chúng mình sẽ được làm một việc rất có ích cho xã hội rồi nên tối nay mọi người đều rất phấn khởi nhưng thật bưồn là ngày mai lại là ngày thi thanh lịch ở trường nên không có nhiều thời gian chơi cùng mấy pé. Tội nhất là nhỏ hoa khôi của lớp, mai đã thi nhưng chưa tập luyện gì hết nhưng vẫn cứ xin mình đị Mình cho lưôn mặc dù nhỏ bí thư không chọ (Kệ lớp trưởng lớn hơn bí thư mà). Hihi.
Nhưng đây là lần đầu tiên nên mình cũng cảm thấy hơi hồi họp, không biết là có đủ quà cho mấy em không, không biết tổ chức trò chơi ổn chưa, không biết có đem lại cho mấy em nhiều niểm vui khộng Ôi chóng cả mặc rùi. Nhưng mà mình cũng quyết tâm sẽ hoàn thành thật tốt công việc này. Mình cũng mong các em sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy được niềm vui khi Tết cũng đã gần đến rồi. Nếu năm nay mà thành công thì năm sau mình sẽ mở rộng để các bạn cũng có thể tham gia cho vui hen. Thôi mình chỉ viết nhiêu đây thôi , mình còn phải chuẩn bị mọi việc còn lại nữa. Có gì đi xong mình sẽ kể cho các bạn nghe nha!!
Chúng mình may mắn đi nha!!!!!.
(tại mình không biết đăng bài này ở đâu nên đăng đại ở mục này lưôn, nếu không phù hợp thì admin chuyển chỗ dùm nha). Thanks!!!!!