PDA

Xem đầy đủ chức năng : ....?



black~rose
26-01-2011, 11:09 AM
vậy là về nghỉ tết được 4 ngày rùi. ở nhà hoài chán quá, gần tết bao nhiêu là viêc.hjx.
ngày đầu tiên về tôi suýt quên mất đường về nhà mình vì đi hơn 3 tháng mà thay đổi nhiều quạ phải ngập ngừng hồi lâu tôi mới nhận ra cái cổng quen thuoccj của mình với hàng thông vẫn sừng sững đứng đó cho dù nắng khô không khốc buổi hạ vang, hay buổi tối lạnh vô cùng của những ngày cuối đông đầu xuân này. yêu lắm tiếng thông reo mỗi ngày, mỗi tối và mỗi mụa đi xa nhớ nhất hàng thông này. hj
về bảo lộc, lạnh quá trụi ở đồng nai có lạnh cũng không đến thế này nhưng so với miền trung như quảng ngãi, hay miền bắc như hà nội thì bảo lộc vẫn ấm lắm.
2 ngày đàu về không hiểu lí do gì mà trời âm u, mây mù mù mà không mưa nổi, tối thì lạnh. được máy hum nay trời nắng ấm mà giõ thì thôi rồi cảm tưởng nó muốn mang hết tất cả những gì mà nó có thể mỗi lần đi qua đây vây.
về mấy ngày rùi mà vẫn chua hề liên lạc gì với tụi bạn cả. bao nhiêu việc cuối năm mà. được hôm đi chơi vói quân thì 2 đúa lại cãi nhau, buồn qua trùi.
không biết rồi tôi và quân sẽ kéo dài được bao lâu đây,đến giờ tôi vẫn chưa tin quân thật lòng với tôi, không đùa giỡn như những người khác. đó là điều khó với một người như quân.làm sao có thể tin một nguoiwf dễ dàng như vậy chứ. chơi thân với nhau cả gần 2 năm như tôi và bình mà còn ko hiểu nổi nhau, ko tin tưởng nhau lắm nữa là.
giờ chia tay ah. tôi ko có lí do gì để làm điều đó cả. đến giờ quân vẫn quan tâm, tôi vẫn còn tin quân mà.tôi nên đưa ra quyết định thế nào đây.
cả hai quyết định thẳng thắn với nhau, tin tưởng nhau ngni ngờ gì thì thẳng thắn nói để người kia biết. nhưng làm được hết thì không đơn giản tí nào cả.thôi mọi chuyện hãy để yeen đi, time sẽ làm rõ tất cả tôi không caanf phải nghĩ nhiều.