t4kumi
26-01-2011, 05:59 AM
Tình hình rất là tình hình
Chuyện của em nó thế này
năm ngoái em với cô ấy học cùng lớp em cảm thấy thích người ta mà không dám nói
năm nay lại gặp lại cũng không dám nói mà năm nay có chơi với 2 đứa bạn vì ngồi cùng bàn tổ có đúng 3 thằng nên cũng thân tự nhiên cách đây 3 tháng thằng bạn em nói nó thích cô ấy lúc đó em không biết nói gì hết nên im lặng nhưng 1 tuần sau khi thấy bạn em quan tâm thì nhỏ nhờ bạn thân
nói với thằng bạn em là không thích nó nên đầu tháng này đúng sinh nhật em khi cả nhóm đi chơi với nhau (em có nhóm bạn 6 đứa chơi thân với nhau 2 đứa iu nhau roài còn 4 đứa chưa có gì) hôm đó đi hát thằng bạn em (thằng bị từ chối ấy)nó phải về sớm tự nhiên sao em thấy người mình lạ lạ thế là tự nhiên có ý định thế là hun nhỏ 1 cái ngay má(không ai thấy hít) xong rùi hum sau nhỏ nói cũng thích em (trên blog) sau đó hai đứa thân hơn rồi nhỏ nói với
4 đứa còn lại trong nhóm là cũng thích em hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau
khi đi chơi với mấy đứa bạn cũng ngồi cạnh nhau vậy mà tự nhiên tới đúng ngày thứ 21 (đúng 3 tuần) nhỏ nói là để tốt cho cả 3 thì sẽ không chọn ai trong 2 đứa hết còn nói là chỉ con thằng bạn em là bạn thân từ lâu rùi nói em quá tốt với nhỏ nên không biết làm gì còn nói là khi đi chơi với em không có cảm giác gì và muốn cả 3 chỉ làm bạn thôi nhưng mấy ngày nay em cảm thấy rất khó chịu thấy nhớ lắm không có cách nào vui lên được em yêu trước mà thành người đến sau em phải làm sao đây
Chuyện của em nó thế này
năm ngoái em với cô ấy học cùng lớp em cảm thấy thích người ta mà không dám nói
năm nay lại gặp lại cũng không dám nói mà năm nay có chơi với 2 đứa bạn vì ngồi cùng bàn tổ có đúng 3 thằng nên cũng thân tự nhiên cách đây 3 tháng thằng bạn em nói nó thích cô ấy lúc đó em không biết nói gì hết nên im lặng nhưng 1 tuần sau khi thấy bạn em quan tâm thì nhỏ nhờ bạn thân
nói với thằng bạn em là không thích nó nên đầu tháng này đúng sinh nhật em khi cả nhóm đi chơi với nhau (em có nhóm bạn 6 đứa chơi thân với nhau 2 đứa iu nhau roài còn 4 đứa chưa có gì) hôm đó đi hát thằng bạn em (thằng bị từ chối ấy)nó phải về sớm tự nhiên sao em thấy người mình lạ lạ thế là tự nhiên có ý định thế là hun nhỏ 1 cái ngay má(không ai thấy hít) xong rùi hum sau nhỏ nói cũng thích em (trên blog) sau đó hai đứa thân hơn rồi nhỏ nói với
4 đứa còn lại trong nhóm là cũng thích em hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau
khi đi chơi với mấy đứa bạn cũng ngồi cạnh nhau vậy mà tự nhiên tới đúng ngày thứ 21 (đúng 3 tuần) nhỏ nói là để tốt cho cả 3 thì sẽ không chọn ai trong 2 đứa hết còn nói là chỉ con thằng bạn em là bạn thân từ lâu rùi nói em quá tốt với nhỏ nên không biết làm gì còn nói là khi đi chơi với em không có cảm giác gì và muốn cả 3 chỉ làm bạn thôi nhưng mấy ngày nay em cảm thấy rất khó chịu thấy nhớ lắm không có cách nào vui lên được em yêu trước mà thành người đến sau em phải làm sao đây