rockinsnow
25-01-2011, 02:34 AM
Hà Nội!cái lạnh đến cả teo hết mọi thứ trên người:flu: đối với một anh chàng"chân lấm tay bùn" ở miến Nam mới ra như mình !Híc....Trên tàu phi nhanh như một chú rùa con mới lẽo đẽo tập chạy.Mong về tới Ga Hà Lội lắm lắm!Tới Vinh lúc 23h:icon_cung:trời mưa mơ mơ mộng mộng,gió thổi như ve vãn tấm thân đầy vải mà lạnh cóng của mình:bighug:Cảm giác xuân 2008 lại về..!không thể dấu được cảm xúc lạ lẫm và vui vui của mình.Những khuôn mặt quen thuộc trên tàu khi mình lên từ Ga Tháp Chàm vẫn còn đây,những khuôn mặt lạnh cóng,gầy tọp nhưng lúc nào cũng hớn hở như xuân về!Hết tán dóc,rồi làm vài li rượu xuân,tung tăng như ở nhà,quên đi cái lanh của miền Bắc...và ngủ thiếp đi trên 1/2 cái ghế Cứng cho đến khi tàu đến Ga Hà Lội...Còi tàu vang lên!Cô nhân viên xinh đẹp thông báo đến Ga và pipi hành khách.Hihi!Lúc này trên toa còn được vài người.Lúc này thì mình đã cảm nhận được cái lạnh thực sự của Hà Nội đang trùm trên cơ thể mình..Ôi!tay và chân tê cóng,lạnh ngắt,răng và môi cứ như"hãy yêu nhau như yêu lần đầu"và trên người mình với bộ" Quân Phục "cứ như"Mùa hè xanh" ở miền Nam vậy.Thở lại ra khói,đây là điều mình thích nhất !!hihi coi film Hàn cho lắm vào...:botay:Tàu sắp đến Ga rùi!Vali chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và ít quà cho trẻ con...tiếng nhạc du dương về Hà Nội vang lên,tâm trạng háo hức của những người con xa quê và du khách lại dâng trào mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào hết...4h30 sáng!tàu dừng!Mọi người chen chân xuống để về nhà.Còn mình!đứng trên toa tàu hít thở khí trời HN,hay nói đúng hơn là chân tay bo đóng gần thành băng rùi...hihi!Mùa Xuân HN là đây sao?Thú vị thật đấy!Có ai dẫn mình đi tham quan HN không nhi?:huglove: