PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Diary Online] Vạn Thủy Thiên Sơn Vẫn Là Tình



Mùa hoa dành dành
22-01-2011, 12:37 PM
[22/01/2011]
Vạn Thủy Thiên Sơn Vẫn Là Tình




Em tự hỏi liệu phải bao nhiều lần, nắng thôi không gay gắt, tâm hồn em mới bình lặng?
Bình lặng để thấy trong tâm hồn còn chỗ nương náu, để thôi nơm nớp trong vòng tay nhỏ bé của chính mình.

Nắng hạn đợi mãi cơn mưa rào cũng chán ngắt, loay hoay nhấc bước trở về nơi nó vốn sinh ra, bước chân trên đời em cũng chẳng còn thướt tha, nét u buồn mãi đọng lại trong màu mắt.


Có chiếc cầu lấp lánh những ánh sao, đợi mòn mỏi bước chân em bẽn lẽn, cầu mệt mỏi thôi không chiếu sáng nữa, em giật mình lạc bước giữa màn đêm.


Một người ra đi, một người đến. Người này cất bước, chẳng ai bên. Em vẫn còn có ký ức bên cạnh. Vài tháng kỷ niệm quá đủ để nhớ rồi anh ạ! :)



Em cố lãng quên những nét bút bên kia, sẽ không trút vào nó những thứ quá thực lòng. Em không muốn viết những dòng nhật ký với cái tên ai cũng biết vì em sợ suy nghĩ của mọi người, dù đã rất nhiều lần em thờ ơ với họ. Nhưng đó là khi còn có anh bên cạnh! Bây giờ thì mới hiểu, hai tiếng "mãi mãi" là xa vời lắm!



Em đang tự dỗ chính mình :)




.

Mùa hoa dành dành
23-01-2011, 12:10 AM
Chán chết mất - căn bệnh đau dạ dày lại dở chứng. Đau đến tím tái mặt mày. Chiều nay mình phải đi học cơ đấy >.<

Đến tối mới về cơ. Mình ghét ngày chủ nhật, ghét ngày chủ nhật :mecry:

Mong chờ đến ngày nghỉ Tết quá đi thôi :">


Mình không muốn uống thuốc sữa. Lợ lợ chát chát, tởm chết :mecry:

Mùa hoa dành dành
23-01-2011, 03:03 AM
Rốt cuộc thì mình phải nghỉ học vì bệnh đau dạ dày chết bằm >.<

Thôi kệ, xem như cúp buổi kiểm tra chán ngắt ấy cũng không tiếc.

Mình là đứa có trí nhớ tệ nhất trần đời. Đã hứa sẽ viết bài tập san dùm người ta mà giờ mới nhớ ra. Nó bảo phải đưa trước Tết cơ đấy :( Mình chẳng có cảm xúc gì cả. Còn chưa biết viết về chủ đề nào nữa cơ. Nản quá đi mất!!!!!!!!

Mình cần lên kế hoạch, cần cân bằng lại cuộc sống của mình :)












Ngồi đánh máy mớ tiểu luận dùm bà chị mà mỏi cả tay >.<



Công nhận chưa bao giờ mình mong cái Tết như năm nay. Có lẽ là mệt mỏi quá rồi.

Năm nay cũng là lần cuối mình đón Tết ở quê - xem như là về và mang theo lên đây 1 chút kỷ niệm vậy :)

Năm sau sẽ là 1 năm cực hình với mình, thảy nào cũng bị gò ép và áp lực lắm!

Mùa hoa dành dành
26-01-2011, 10:09 PM
Lạy chúa! Mình vẫn chưa dọn đồ, giày dép cũng chưa chà rửa gì cả. Giờ mình phải đi nhà sách mua lặt vặt mà trời nắng chang chang thế này. Ai tốt bụng khiêng mình ra đường dùm không?! >.<


Bốn giờ chiều lên xe, mình chắc 3h mới đi tìm túi xách.

Mình muốn dời lại chiều mai mới về vì sáng mai ATKHLT của Tân Di Ổ ra tập 2. Mình ko mua lỡ hết hàng thì sao? :(

Chưa mua quà cho tụi bạn. Nhỏ bạn nhờ mua dùm cuốn Conan từ thuở nào mà mình vẫn chưa mua. Giờ ko biết có còn cuốn nào ko nữa. Không có truyện đem về cho nó, nó giết mình chết :rain:

Mùa hoa dành dành
03-06-2011, 12:34 AM
Nỗi nhớ quá nhiều.... và quá đa dạng...
Mình nhớ quá nhiều thứ, tiếc quá nhiều thứ. Đó là 1 thói quen không tốt.




Oz bảo mình nên đưa ra yêu sách với mẫu thân đại nhân về chuyện học hành của mình. Kể ra cũng đúng! Nhưng nghĩ kỹ lại anh chị mình xưa nay đặt đâu ngồi đấy, bảo gì nghe nấy. Mình hay cãi lại nên đã là cái gai trong mắt rồi, tốt nhất là nên im lặng mà làm theo. Chuyện thi cử do cha mẹ quyết định, đấy gần như là 1 đặc trưng của gia đình mình :so_funny:



Không hiểu nỗi sao tối qua chật vật, 2h sáng mới ngủ mà 6h rưỡi sáng mình đã mở mắt dây, ko ngủ tiếp dc. Mình mất ngủ trầm trọng :rain: Đấy là hậu quả của chứng hay nghĩ lung tung :im:


Dọn cái box quả là cực hình mà :mecry: Đau cả vai, mỏi cả tay. Hết dọn phòng đến dọn box, mình cũng hên ghê :rain: Ráng đi, cái phòng cũng sắp xong rồi. Nếu ko dọn dứt điểm, ko biết khi nào mình mới ngồi vào bạn học bài dc hay là cứ lo ôm truyện đọc nữa ko biết >.<'

Cứ nghĩ đến chiến thắng tối nay của Djokovic là có động lực liền hah :blushing: