PDA

Xem đầy đủ chức năng : 20.... Hai Mươi....



Wind Of Change
21-01-2011, 10:06 PM
Đêm ,,,,

Lang thang 1 mình trên những con đường dài của cái thành phố đầy ồn ào và náo nhiệt ..... bổng dưng lại thấy mình nhỏ pé ... cuối cùng cũng tìm được 1 nơi ... đặt chiếc bánh sinh nhật xuống .... thấy buồn cười .... có ai như mình không nhỉ ... ???

Đêm ....

Tự mình lẫm nhẫm .... happy ... happy ... nhưng lại không thành lời .... mình chúc mừng cái gì nhỉ ??? ...... à ... thì ra mình đả 20 .......

............................................... **************************** .................................................



Hai Mươi ....

1/3 cuộc đời .... mình có được gì ... và mất gì ?????

câu hỏi cứ đặt vào tâm trí .... chẳng lúc nào nhắc mình phải tìm câu trả lời ..... ừ thì đả 20 ... thì đả lớn .... đả không còn là trẻ con ... và đả 1/3 cuộc đời ......


............. Được ........

những gì nhỉ ???? ....... có lẽ là mình được sinh ra cuộc đời này ... vậy chắc là cũng được rồi .... mình còn được gì nữa nhỉ ??? .... à ... tình yêu ... của mọi người ... của ba .... của mẹ ... của anh chị em ... bạn bè .... và ... và 1 người đả khuất ,,,,,

???? tự mình lại đặt cho mình dấu hỏi ??? ... mình còn cần được gì nữa nhỉ ??? .... à lúc trước có lúc mình đả muốn có thật nhiều tiền ... để làm cái chuyện mà bản thân mình mong muốn .... thế nhưng lại thay đổi ..... !!!!!

à ... lúc trước mình muốn có 1 tình yêu .... không phải trong hoàn cảnh của mình .... có lẽ ... số mình là vậy ......

......... Mất ......

có được thì phải có mất ... đó hình như là điều chẳng thể thay đổi của cuộc sống nhỉ .... 1/3 cuộc đời ... mình mất những gì ??? ...............

gia đình ???? không !!!

Người thân ???? Không !!!

bạn bè ???? Không !!!

Tình yêu ??? .........

sao lại chẳng thể trả lời nhỉ ??? ... sự thật là thứ mà không thể chối bỏ ..... và bản thân cũng vậy ...... 1/3 cuộc đời .... mình đả mất đi ... mối tình đầu ...... có lẽ số phận nghiệt ngã .... có lẽ bản thân vô dụng ... có lẽ cuộc sống là phải như thế ..... có lẽ ...... !!!!!!!!!!!!!!!


Đêm ....

lạnh quá .... chưa bao giờ cảm thấy cái phố núi lại lạnh như thế .... nằm xuống vạt cỏ ven đường .... liếc ngang qua chiếc bánh sinh nhật .... vẫn là nhím .... vẫn là nhím ....ừ ... thì vẫn là nhím ... nhưng .... đâu rồi nhỉ ....


........... Kí ức ........

- anh thổi nến đi không là gió nó tắt không ước được đâu ....

- uhm anh cố lên nhé ... em tin anh sẽ thành công mà ....

- Liệu sau này ... anh có ngừng yêu em không ???

- Em và gió ... anh yêu ai hơn ???

- Lỡ em chết ... thì anh phải hứa với em là phải quên em ... thật nhanh ... và đi tìm hạnh phúc mới biết chưa ????? .............


........................... Hiện tại .........

- anh thổi nến rồi ....

- anh đang thành công này ....

- khờ quá ... anh sẽ cất hình ảnh em ... thật sâu trong tim anh .... không ai biết được đâu ....

- anh yêu em ....

- uhm ... anh hứa .... anh đang tìm h.p cho mình này ... em thấy không ???


...........

Đêm .....

... nhớ .....

... không là quá khứ .....

... không là những nỗi đau ....

mà là hiện tại ....

là những đợi chờ .....

...... những lời nói ... trỡ nên dư thừa và vô nghĩa .....


.............. 20 mươi ......

đả không còn ngây ngô .....

không còn dại dột ....

.... dù ... vẫn biết ....

cuộc sống còn nhiều điều học hỏi ....

còn nhiều điều đang đợi .....

và .... phía trước .... có em .....

.... em đấy ....


.... người ... cho anh những nụ cười ....
....người ... cho anh những chờ đợi ...
... Người ... cho anh ... nước mắt .....


........... đêm nay giá như có chút mưa nhĩ ......

anh sẽ khóc ... khóc thật to ..... !!! có quá yếu mềm không nhỉ ???

...... anh nhớ em ..... chẳng là lời nói ...... mà là suy nghĩ ....

...... anh .... muốn lúc quay mặt nhìn qua chiếc bánh sinh nhật .... có em ...... không là quá khứ ... mà là hiện tại .....

.... anh .... muốn nhìn em cười .....


.... anh .... yêu em ....

có lẽ say rồi ... là suy nghĩ ....lời người say ... thì chẳng ai tin...... nhưng thật sự là suy nghĩ ....


................. 20 ................. hay ....... hai mươi ....................


http://cb7.upanh.com/19.0.24350066.5yU0/img1245.jpg