PDA

Xem đầy đủ chức năng : như thế nào là tình yêu?



sao_bang1993
21-01-2011, 04:00 AM
mình không thể hiểu được con tim mình đang nghĩ gì? khi ở cạnh người đó mình thực sự cảm thấy an toàn và vui vẻ. dù biết đây là năm cưối cấp và điều bây giờ mình suy nghĩ những vấn đề "vớ vẩn" này , nhưng cảm xúc của trái tim thì không thể ngăn cản được. mình không thể xác định đựơc có phải mình.......người đó không?:dream::dream::flu::cobe::flu:

ng0ctan
21-01-2011, 09:59 AM
Vậy chắc bạn cũng... rồi,nhưng mà cũng chưa chắc là bạn đã.... người ấy,bạn hãy cảm nhận bản thân mình xem 1 cách nghiêm túc ý,có khi nhầm lẫn đan xen khi bị rung động ^^

kep no
22-01-2011, 10:32 AM
đó là 1 tình cảm đẹp hãy cứ để nó bay bổng như thế đi
cuối cấp thì đã sao chớ những lúc học căng thẳng hãy nghi tới người đó bạn sẽ thấy vui và đỡ mệt mỏi hơn
hãy làm những gì bạn muốn

Mi Yuu - Duyên
22-01-2011, 09:05 PM
Đó chưa hẳn là ss êu ỏ thíck ng` ta đâu
Đó gọi là t/c thoáng wa thôi , mừ mềnh vẫn chưa định vị đc !!!
Ss đừng ngộ nhận viì mới có 1 chút cảm giác an toàn thỳ gọi đoó là êu nhar ss

ng0ctan
22-01-2011, 10:55 PM
Có khi chỉ là thoáng qua nhẹ nhẹ rồi làm mjh có chút ấn tượng òi nhớ nhung,rồi ko xác định đc , bạn suy nghĩ cho kĩ đy ko mjh lại là người buồn đó bạn !!!

kep no
24-01-2011, 01:13 AM
Có khi chỉ là thoáng qua nhẹ nhẹ rồi làm mjh có chút ấn tượng òi nhớ nhung,rồi ko xác định đc , bạn suy nghĩ cho kĩ đy ko mjh lại là người buồn đó bạn !!!

nè cái avarta đểu quá thay đê !:angry1:

cobechocopie_lh
24-01-2011, 01:25 AM
nhìn lại trái tim ,nhìn lại chính bản thân mình ,hãy suy nghĩ chín chắn ,sáng suốt nếu yêu thì phải thật sự chân thành, chắc chắn và thực tế ,hãy tự hỏi lại lòng mình , nếu khó thì hãy tự đặt cho mình những câu hỏi rồi tự trả lời cho bằng được. đôi khi cái cảm giác an toàn, hạnh phúc lâng lâng khó tả đó lấn quá nhiều trong chuyện tình cảm khiến chúng ta cứ ngỡ đó là tình yêu!

pebunthichankeo
25-01-2011, 01:35 AM
có thể cảm nhận từ rất nhiều hướng khác nhau...nhung chủ đạo là trái tim...hãy lắng nghe nhá !

Nhỏ Bạc Hà
25-01-2011, 01:43 AM
Cứ để thời gian trả lời thôi , đừng bao giờ nóng vội , có những tình cảm dễ khiến chúng ta nhầm tưởng rằng tình yêu nhưng thực chất chỉ là những rung động mà thôi.Còn ty thật sự thì sớm muộn cũng nhận biết dc thui mà.Yên tâm đi.

b0ngdem02
25-01-2011, 10:58 AM
Tốt hơn hết là lo học đi , khi có việc gì làm thì chắc sẽ quên mớ rắc rối này thui.

m0nk3y.devil
26-01-2011, 05:32 AM
đôi khi cũng nên nghi đến để giải tỏa đầu óc chút
cô giáo dạy văn của em nói đó chỉ là chút rung động thui
con.......ah, chưa thể khẳng đinh đc đâu ss ah
mọi chuyện phải có thời gian chứ

ng0ctan
27-01-2011, 10:20 PM
Đúng đó rung động có khi vài ngày lại quên hết trơn ^^

pe ngoc_uyen love93
29-01-2011, 09:14 AM
hãy là 9 bạn ,sống thật với 9 trái tim mình có thể b chỉ hoi..........cảm mến người ấy mà thui chua là iu au de thời gian xdinh lại tcam ò b di............ì k sẽ là ngộ nhận ak....