PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thay đổi



alone_17
20-01-2011, 11:20 PM
Đôi lúc muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân, thay đổi con người mình nhưng sao khó quá,đôi lúc muốn hét lên rằng:" Này..!! mày thay đổi đi chứ đừng sống cuộc sống như thế này nữa...!!!". Tôi cũng muốn thay đổi, muốn như mọi người, muốn đc sống hết minh.. nhưng sống như thế ko phải là cuộc sống mà Tôi muốn,đã có lúc thử thay đổi một ngày mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn mình mong đơi...nhưng rồi khi về đến nhà Tôi lại muốn là chính bản thân mình ko muốn thay đổi nữa.Mỗi người đều có ước mơ và Tôi cũng vậy nhưng ước mơ của Tôi nói ra chắc sẽ làm mọi người phì cười, tưởng Tôi là một người lập dị, ước mơ của Tôi là đc sống trên một ĐẢO HOANG cách xa đất liền ở nơi đó chỉ có mình Tôi, ở đó Tôi sẽ có thế giới riêng của mình ko bị ảnh hưởng bởi ai hay bất cứ điều gì," ĐƠN GIẢN VÌ ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG MÀ TÔI MUỐN SỐNG"...!!!

Kún_ngốc
21-01-2011, 08:23 AM
Bạn này có suy nghỉ khác người thật nhưng dù sao kún vẫn tôn trọng quyết định của b. Muốn thay đổi bản thân k phải dễ b ạk, thế nên cần phải thay đổi từ từ thôi. Chúc b hạnh phúc!

Ps làm wen b nhég!

Break
21-01-2011, 08:40 AM
Hay nhỉ... :D.... mình cũng đã từng có suy nghĩ đó :D... và thực sự thì hiện tại vẫn giữ suy nghĩ về một nơi hoang dã sống một mình... :D Nhưng bạn nên đi làm tình nguyện nhiều hơn, bạn sẽ trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, hành động và cách sống của bạn :) sau đó bạn có lẽ sẽ suy nghĩ lại đấy :sr: mình thì... tích cực hơn... :D thành đạt trong cuộc sống, làm tình nguyện thật nhiều, đến khi mình mệt thì... sẽ lên núi ở ẩn... :so_funny:

nhoxxyeu
21-01-2011, 09:18 AM
Hay nhỉ... :D.... mình cũng đã từng có suy nghĩ đó :D... và thực sự thì hiện tại vẫn giữ suy nghĩ về một nơi hoang dã sống một mình... :D Nhưng bạn nên đi làm tình nguyện nhiều hơn, bạn sẽ trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, hành động và cách sống của bạn :) sau đó bạn có lẽ sẽ suy nghĩ lại đấy :sr: mình thì... tích cực hơn... :D thành đạt trong cuộc sống, làm tình nguyện thật nhiều, đến khi mình mệt thì... sẽ lên núi ở ẩn... :so_funny:

đọc bài bạn thik nhất câu làm tình nguyện nhiều.... và bùn cười nhất câu lên núi ở ẩn...
Hi hi trong cuộc sống phải có vui , buồn pha lẫn mới gọi là cuộc sống , nói thẳng thắn một câu, đã sinh ra và sống trong cuộc sống này phải biết vươt qua để ngụ trị cuộc sống chứ đừng để cuộc sống điều khiển mình...
đừng vì một chuỗi cay đắng buồn bã đến mà gục ngã... sống mà k biết cố gắng từng ngày thì sẽ bị cuộc sống đào thải mà thôi
Có câu này ... Hãy thắp lên ngọn nên hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm .... cô gắng lên các bạn ... sẽ khó đấy nhưng k phải ko làm dc

ng0ctan
21-01-2011, 09:55 AM
Bạn rất yêu mến cuộc sống này hay là đã ghét,và nhàm chán nó !!!

alone_17
22-01-2011, 03:41 AM
Có lúc tự hỏi mình đang làm gì thế "sống hay tồn tại", mưốn sống thật nhưng ko làm đc

ng0ctan
22-01-2011, 10:47 PM
Bạn bao nhiêu tuổi rồi,mjh nghĩ đời còn dài lắm rồi mjh trưởng thành hơn thôi !!!

Nhỏ Bạc Hà
24-01-2011, 10:11 AM
Thay đổi không có nghĩa không còn là bản thân mình.Phải luôn thay đổi thôi, vì đứng im một chỗ sớm muộn cũng bị đào thải mà.Miễn thay đổi đúng hướng.
Mình cũng đang muốn thay đổi , và sẽ như thế :sr: